Cuộc chơi giữa các 'đại gia'

Sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn, trong đó không ít người đã và đang là tuyển thủ quốc gia, như Hoàng Đức, Công Phượng, Văn Lâm… khiến giải hạng Nhất mùa này hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết.

 CLB Bóng đá Huế bước vào mùa giải mới với dàn cầu thủ có độ tuổi trung bình là 20. Ảnh: Kim Phụng

CLB Bóng đá Huế bước vào mùa giải mới với dàn cầu thủ có độ tuổi trung bình là 20. Ảnh: Kim Phụng

“Hàng khủng” hội tụ

Dẫn đầu trong danh sách “đại gia” chính là Phù Đổng Ninh Bình. Tuy mùa giải vừa qua, Phù Đổng Ninh Bình còn xếp sau CLB Bóng đá Huế khi chỉ đứng ở vị trí thứ 5, nhưng nhờ hậu thuẫn của LPBank, mùa này, lực lượng của đội bóng đến từ Cố đô Hoa Lư thậm chí còn khiến các đội chơi tại V-League 1 thèm muốn.

Ngoài việc bổ nhiệm cựu danh thủ Nguyễn Việt Thắng làm HLV trưởng, CLB này còn sở hữu một loạt cầu thủ chất lượng, đang là tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam, như: Tiền đạo Đinh Thanh Bình, tiền vệ Đỗ Văn Thuận, hậu vệ Thanh Thịnh, Văn Thành, tiền đạo Minh Bình… và mới đây nhất là 2 cái tên “gây sốc”: Quả bóng vàng Nguyễn Hoàng Đức và quả bóng đồng Đặng Văn Lâm.

Trước sức ép đến từ Phù Đổng Ninh Bình, 2 đội Trường Tươi Bình Phước và PVF – CAND cũng không ngại mạnh tay chiêu mộ một loạt chân sút tên tuổi. Nếu như PVF - CAND gia tăng sức mạnh với những cái tên: Ryan Hà, Martin Lo, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Huy Hùng… thì Trường Tươi Bình Phước thậm chí còn bạo tay hơn khi đem về Sầm Ngọc Đức, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Hữu Khôi, Hồ Sỹ Giáp… cùng một cái tên rất đáng chú ý là Công Phượng - chân sút vừa có thời gian chơi bóng ở xứ sở hoa anh đào.

Với 11 đội tham dự, giải hạng Nhất Quốc gia 2024 - 2025 chỉ có 1,5 suất thăng hạng, trong khi, mục tiêu mà Phù Đổng Ninh Bình hướng đến là 1 suất thăng hạng chính thức ngay sau mùa giải này. Tất nhiên, với thực lực cùng tham vọng của mình, 2 đội đứng nhì, ba mùa trước lần lượt là PVF - CAND và Trường Tươi Bình Phước chắc chắn sẽ không để đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng mặc sức tung hoành, bởi chẳng ai chấp nhận bị loại khỏi cuộc chơi. Điều này cũng đồng nghĩa, cuộc chiến giữa 3 “đại gia” nói trên trong việc giành 1 vé thăng hạng hứa hẹn rất kịch tính, hấp dẫn, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tất nhiên trong bóng đá, không phải đội bóng nào nhiều tiền, nhiều cầu thủ tên tuổi hơn thì đều giành chiến thắng. Nhưng ngoài 2 yếu tố trên, Phù Đổng Ninh Bình còn có thêm 1 yếu tố đến từ nhà tài trợ LPBank, và đây có lẽ sẽ là mấu chốt quan trọng để giúp họ vượt qua PVF - CAND và Bình Phước.

Quá trình hoạt động, ngoài tài trợ cho Phù Đổng Ninh Bình, LPBank còn được biết đến là một ngân hàng từng tài trợ kinh phí hoạt động cho Học viện Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai, CLB Bóng đá trẻ TP. Hồ Chí Minh, CLB TP. Hồ Chí Minh, CLB Bà Rịa - Vũng Tàu, CLB Đồng Nai, CLB Công an Hà Nội, CLB Hải Phòng, CLB Quy Nhơn - Bình Định, CLB Hòa Bình, CLB Khánh Hòa…

Điều này cho thấy, LPBank rất có kinh nghiệm, thậm chí rất chuyên nghiệp trong các hoạt động liên quan đến thể thao nói chung, bóng đá nói riêng. Hay nói cách khác, dù không trực tiếp “cầm quân đánh trận”, nhưng về tổng thể, những cơ chế, đãi ngộ đi kèm mục tiêu, yêu cầu của ngân hàng này đặt ra đối với đội bóng khi đặt bút ký kết hợp đồng tài trợ chính là động lực để Phù Đổng Ninh Bình quyết giành cho được tấm vé thăng hạng V-League 1 mùa tới.

Đối diện cam go

Trái ngược với những bổ sung lực lượng “khủng” của nhóm các “đại gia”, giải hạng Nhất mùa này còn chứng kiến nhiều biến động tiêu cực đối với một số CLB “nhà nghèo”, như: Long An, Huế, Khánh Hòa… mà trong đó, sự xáo trộn lực lượng của CLB Bóng đá Huế đã khiến HLV Nguyễn Đức Dũng phải thốt lên: “Chưa có năm nào lực lượng của Huế biến động như năm nay…”.

Trước khi bước vào mùa giải mới, CLB Bóng đá Huế phải chia tay tới 10 cầu thủ khi những chân sút này hết hạn hợp đồng với đội bóng Cố đô. Đáng nói, đây là những nhân tố quan trọng trong việc giúp Huế đứng thứ 4 mùa vừa qua. Để lấp đầy chỗ trống trong điều kiện ngân sách hạn chế, ngoài việc phải đôn lứa trẻ “cây nhà lá vườn” lên, CLB Bóng đá Huế còn phải mượn thêm 5-6 chân sút trẻ của Thể Công - Viettel.

Với tuổi bình quân là 20, có thể nói, CLB Bóng đá Huế là đội bóng có dàn cầu thủ trẻ nhất giải hạng Nhất 2024-2025. Cộng với việc đa phần là chân sút địa phương, ưu thế CLB Bóng đá Huế là nhiệt huyết, là tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo. Chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về điều này. Dẫu vậy, bên cạnh không có cá nhân nổi bật, thì kinh nghiệm, đẳng cấp, độ lỳ…, nhất là khi phải đối mặt với những tên tuổi như Công Phượng, Hoàng Đức, Văn Lâm… chính là điều mà ngay chính BHL CLB Bóng đá Huế đang rất âu lo.

Từ thực tế phải “đập đi xây lại” trong bối cảnh kinh phí hạn hẹp, chúng ta không thể mong đợi gì nhiều từ phía thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng ở mùa giải năm nay nếu một khi họ không giữ được vị trí thứ 4, cũng như đừng nên quá nặng nề nếu như đội bóng Cố đô phải chật vật lắm mới trụ hạng.

Cam go là vậy, nhưng ở góc độ khác, việc CLB Bóng đá Huế trẻ hóa đội hình chính là tín hiệu tích cực, hứa hẹn sau 2-3 mùa bóng nữa sẽ trình làng một tập thể với tâm thế khác cùng mục tiêu cao hơn, xa hơn.

Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2024 - 2025 khởi tranh ngày 25/10, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt, tính điểm xếp hạng với sự tham dự của 11 CLB: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hòa Bình, Huế, Long An, Khánh Hòa, Phù Đổng Ninh Bình, PVF - CAND, Trẻ TP. Hồ Chí Minh và Trường Tươi Bình Phước.

Hàn Đăng

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/cuoc-choi-giua-cac-dai-gia-147305.html