Cuộc điện thoại chào hàng

Đang gấp rút hoàn thiện các loại sổ sách để chuẩn bị cho đại hội Đoàn nhiệm kỳ mới, thì điện thoại trên bàn làm việc của anh Thắng đổ chuông. Bận việc nên đến hồi chuông thứ ba anh mới nghe máy. Vừa nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia là giọng một cô gái: 'Anh Thắng à? Em là Phương ở Ban Tuyên truyền, Tỉnh đoàn X đây. Công việc bận không anh?'.

Vắt óc suy nghĩ mà không nhớ ra, anh Thắng đành ậm ờ cho qua chuyện: “À…ờ… Anh cũng hơi bận…”. Cô gái chuyển giọng đùa: “Nhiều em quá, nên anh không nhớ ra em là phải…”. Nói rồi cô cho biết, cơ quan có một số tài liệu phục vụ cho nghiệp vụ công tác Đoàn và đề nghị anh Thắng mua giúp vài cuốn. Cô gái còn ngỏ ý, nếu mua với số lượng trên 10 cuốn thì sẽ tính giá "mềm" hơn và có hóa đơn đỏ…

Hơi nghi ngờ về cô “cán bộ” Ban Tuyên truyền, anh Thắng lấy cớ quay sang hỏi thăm về một số cán bộ tỉnh đoàn, thì cô gái trả lời rành rọt đúng tên, chức vụ và hoàn cảnh rồi hối thúc lấy bao nhiêu cuốn để… đóng gói luôn. Tiền có thể gửi vào tài khoản hoặc thanh toán trực tiếp sau khi nhận sách.

Tuy nhiên, nhớ lại mấy năm trước, khi còn là bí thư đoàn xã, anh cũng nhận được cuộc gọi tương tự và đã mua mấy cuốn sách, nhưng nội dung lại không đúng với lời giới thiệu, không có tác dụng đối với việc tra cứu, học tập. Rút kinh nghiệm việc này, nên anh Thắng đề cao cảnh giác, hẹn vài ngày nữa lên tỉnh đoàn họp sẽ ghé qua mua sách và hỏi cô gái địa chỉ. Cô gái chỉ ấp úng, cho địa chỉ lan man, trả lời vòng vo một hồi rồi tắt máy.

Khi đem chuyện nhận được cuộc gọi mời mua sách kể cho người bạn làm ở Huyện đoàn T nghe, anh này cho biết thời gian vừa qua cũng hay nhận được cuộc gọi của một người giới thiệu là cán bộ tỉnh đoàn đang thực hiện chủ trương của tỉnh đoàn là bán tài liệu nghiệp vụ về Đoàn, hội, Đội cho cơ sở. Lần đầu tiên vì nể, nên anh có mua một cuốn về nghị quyết, điều lệ Đoàn. Các cuộc gọi sau, anh đều từ chối vì không có nhu cầu. Tuy nhiên, cứ trung bình từ khoảng 1 đến 2 tháng, người này lại gọi cho anh để thuyết phục mua tài liệu. Mỗi lần điện thoại, họ đều cố tình kể tên một số người quen, như: Anh H, làm ở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện; chị C làm ở Trung tâm Y tế huyện... đã mua sách, tài liệu để thuyết phục anh.

Vài ngày sau, anh Thắng nhận được văn bản của Công an huyện về việc “Cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ tỉnh đoàn để bán sách, tài liệu”. Công văn cũng nêu rõ, ngoài mạo danh cán bộ tỉnh đoàn, các đối tượng còn mạo danh là cán bộ một số ban, ngành Trung ương... để bán sách, tài liệu. Đọc tới đây, anh Thắng nhận thấy, nếu ai cũng thận trọng, cảnh giác, thì người xấu sẽ không có cơ hội lợi dụng.

CHÂU TÚ ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cuoc-dien-thoai-chao-hang-605823