Cuộc sống khó khăn tại nhà trọ miễn phí những ngày giãn cách xã hội

Chị Nguyễn Thị Hà ở phường Phú Đô (Hà Nội) mặc dù kinh doanh nhà cho thuê nhưng trong những ngày giãn cách xã hội, thấy người thuê quá khó khăn, chị đã cho họ ở trọ miễn phí.

Trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách để phòng chống dịch, nhận thấy nhiều người thất nghiệp, không thể về quê, gặp khó khăn về chỗ ở, chị Nguyễn Thị Hà, là một người đi thuê lại các khu nhà để kinh doanh cho thuê trọ ở phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thông báo cho những người khó khăn có thể đến ở phòng trọ của mình miễn phí trong thời gian giãn cách xã hội.

Kể từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách thì Anh Trần Văn Mạnh (quê ở Tuyên Quang) đang làm công nhân xây dựng đã bị nhà thầu cho thôi việc và không có phương tiện về quê. Khi hay tin có bà chủ trọ ở làng Phú Đô cho ở miễn phí trong thời gian dịch bệnh, anh mừng khôn xiết.

Ngay lập tức, anh Mạnh đã gọi ngay cho chị Hà là chủ của khu nhà trọ đang cho ở miễn phí và được chị đồng ý cho chuyển vào ở luôn.

"Có một chỗ tá túc ở Hà Nội lại không mất tiền vào lúc này quả thực là một điều hết sức ý nghĩa với những người lao động chúng tôi", anh Mạnh nói.

Bà Phạm Thị Đế (62 tuổi, quê Nam Định) làm giúp việc tại 1 gia đình ở Hà Nội, thời điểm giãn cách xã hội bà bị mất việc do gia đình chủ nhà không tiếp tục ký hợp đồng với bà nữa nên bà phải tìm công việc khác.

Trong thời gian giãn cách bà Đế không có chỗ ở đã ra Công an phường Mễ Trì trình bày hoàn cảnh, mong nhận được sự giúp đỡ và được giới thiệu đến ở nhà chị Hà ở bên Phú Đô.

Phóng viên Nhà báo và Công luận đã ghi nhận hình ảnh những người dân đang rất khó khăn tại các khu nhà trọ này:

Từ cuối tháng 7, chị đã thông báo trên trang facebook cá nhân về việc cho thuê miễn phí hơn 10 phòng trọ trong làng Phú Đô. Ngay khi chia sẻ trên mạng xã hội đã có rất nhiều người liên hệ và xin ở miễn phí.

Được biết, khu trọ này được chị Hà đi thuê để kinh doanh. Bình thường chị cho thuê mỗi phòng 1 - 3 triệu đồng/tháng, nhưng trong mùa dịch chị dùng hỗ trợ người khó khăn ở miễn phí.

Anh Trần Văn Mạnh cùng bạn đang ăn bữa cơm trưa tại phòng trọ miễn phí của chị Hà.

Bà Phạm Thị Đế (62 tuổi, quê Nam Định) ngồi trong phòng trọ được ở miễn phí.

'Giãn cách xã hội được ít hôm thì tôi bị chủ nhà cho nghỉ việc. Thời điểm đó tiền không có, tôi phải đi bộ khắp nơi tìm chỗ tá túc nhưng không tìm nổi. Sau được một anh công an chỉ cho đến làng Phú Đô, tôi mới tìm thấy khu trọ này', bà Đế xúc động kể.

Công ty cho nhân viên nghỉ việc không lương trong thời gian giãn cách xã hội, không có thu nhập, không có chỗ ở, chị T.T.L vừa sinh con nhỏ đã liên hệ cho chị Hà và được giúp đỡ ở miễn phí tại khu nhà trọ.

'Em là mẹ đơn thân, ở Hà Nội không có ai nương tựa. Thời gian này dịch phức tạp, lại giãn cách xã hội không về quê được. Khi biết thông tin về phòng trọ của cô Hà em đã gọi ngay cho cô để xin được tá túc tại đây. Nơi ở rất thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, cô chủ cũng tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ nên em cũng đỡ vất vả', chị T.T.L cho biết.

Được biết, tại khu trọ của chị Hà tính đến thời điểm này đã có 11 phòng có các hoàn cảnh khó khăn đến xin nhờ chị giúp đỡ và được ở miễn phí.

Tại các phòng hầu hết có đầy đủ các đồ dùng như giường, tủ, điều hòa và có mạng wifi. Theo chị Hà cho biết, các phòng trọ tôi đều cho ở miễn phí, còn tiền điện nước dùng hết từng nào thì trả từng đó. Nếu cá nhân nào khó khăn quá tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ thêm tiền điện nước trong thời gian ở đây.

Từ ngày thông báo cho thuê trọ miễn phí trên mạng xã hội, chị Hà đã giúp cho rất nhiều người khó khăn đang mắc kẹt tại Thủ đô có một nơi để ở miễn phí. Chị cũng sẵn sàng cho người có hoàn cảnh khó khăn ở miễn phí tiền thuê phòng cho đến khi Hà Nội hết giãn cách.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cuoc-song-kho-khan-tai-nha-tro-mien-phi-nhung-ngay-gian-cach-xa-hoi-post149340.html