Cuộc sống mới của trẻ em mồ côi do Covid-19

Làn sóng dịch Covid-19 qua đi để lại bao khó khăn và mất mát. Long An có 141 trẻ em mồ côi do đại dịch. Trước những nỗi đau quá lớn đó, nhiều chính sách nhân văn, tinh thần cộng đồng xã hội, nhất là tình yêu thương của người thân đã và đang tiếp thêm sức mạnh, lòng tin cho các em vững bước trên chặng đường phía trước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa tặng quà cho trẻ em mồ côi do Covid-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa tặng quà cho trẻ em mồ côi do Covid-19

Sức mạnh của tình thâm

Chuyện đau lòng đã xảy ra cách đây gần 2 năm nhưng mỗi khi nghe ai nhắc đến chị Lê Thị Phương Thảo, bà Nguyễn Thị Nga (mẹ chị Thảo, ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc) lại không kìm được xúc động. Bà thương con gái và càng đau lòng khi 2 cháu ngoại sớm mồ côi mẹ. Bà nói: “Hai cháu còn quá nhỏ mà đã không còn mẹ, cha thì đi làm ăn xa, lâu lắm mới về thăm. Hoàn cảnh vợ chồng tôi cũng không khá giả gì, tất cả chi phí sinh hoạt trong gia đình chỉ dựa vào số tiền làm công nhân của con gái lớn Lê Thị Ngọc Thúy. Dù khó khăn thế nào, chúng tôi vẫn cố gắng cưu mang 2 cháu đến ngày khôn lớn, cho đi học để có nghề nghiệp ổn định tự nuôi sống, chăm sóc bản thân”.

Nói rồi, bà Nga vội lau những giọt nước mắt vì sợ cháu Huỳnh Tuấn Hải và Huỳnh Tuấn Hưng khóc theo. Cố nén cảm xúc, bà tự hào: "Năm học này, Tuấn Hải và Tuấn Hưng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi". Đây chính là niềm động viên tinh thần to lớn giúp bà Nga cùng các thành viên trong gia đình có thêm nghị lực vượt qua nỗi đau mất người thân để tiếp tục chăm sóc, nuôi dạy 2 cháu.

Bà Nguyễn Thị Nga luôn dành tình cảm đặc biệt cho 2 cháu ngoại

Bà Nguyễn Thị Nga luôn dành tình cảm đặc biệt cho 2 cháu ngoại

Được biết, tháng 10/2021, chị Lê Thị Phương Thảo mất do Covid-19. Từ ngày chị mất, cháu Tuấn Hải và Tuấn Hưng được bà ngoại và dì hai rước về nhà chăm sóc. Dù sống thiếu tình cảm của mẹ nhưng Tuấn Hải và Tuấn Hưng luôn nhận được tình yêu thương vô bờ bến của ông bà ngoại và dì hai. Đây chính là sức mạnh tình thâm mà không có điều gì thay thế được. Chị Lê Thị Ngọc Thúy (con gái bà Nga) bộc bạch: “Ông bà ta có câu “Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì”, giờ em tôi mất rồi, tôi phải thay em nuôi dạy các cháu. Thương hoàn cảnh của cháu, tôi chưa muốn lập gia đình, chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho cháu”.

"Nối vòng tay lớn" đồng hành cùng các con

Chị Nguyễn Thị Thanh Ngân cố gắng nén nỗi đau, thay chồng chăm sóc 2 con nhỏ

Chị Nguyễn Thị Thanh Ngân cố gắng nén nỗi đau, thay chồng chăm sóc 2 con nhỏ

Chia tay gia đình bà Nguyễn Thị Nga, chúng tôi về xã Long Hòa, huyện Cần Đước thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Ngân. Vừa dỗ dành bé Nguyễn Thị Ngọc Vy (SN 2021), chị Ngân vừa nhớ lại: “Chồng tôi - anh Nguyễn Hoàng Dũng mất vì Covid-19 khi tôi đang mang bầu bé Vy vào tháng thứ 8. Lúc đó, gia đình không cho tôi biết vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của 2 mẹ con. Đến khi tôi sinh con hơn 1 tháng, hỏi mãi, gia đình mới nói thật. Khoảng thời gian đó thật kinh khủng với tôi, sức lực, tinh thần gần như kiệt quệ. May mắn tôi được gia đình động viên, nhất là khi nhìn con còn quá nhỏ, tôi biết mình phải mạnh mẽ hơn, thay chồng lo cho các con”.

Vì cả 2 đứa con còn nhỏ nên chị Ngân không thể đi làm, phải sống nương nhờ nhà ngoại. Chia sẻ với hoàn cảnh của chị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vận động các doanh nghiệp hỗ trợ cháu Ngọc Vy và Ngọc Nhi (SN 2019) 1,4 triệu đồng/tháng; đồng thời, vận động Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại Thiên Quỳnh hỗ trợ mỗi cháu 10 triệu đồng/năm. Số tiền này giúp chị Ngân vơi bớt một phần khó khăn, an tâm chăm sóc các con.

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện toàn tỉnh có 141 trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang sống cùng người thân. Ngoài thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phan Thị Nguyệt cho biết: “Trẻ em mồ côi do Covid-19 được hỗ trợ bằng nhiều hình thức như thăm, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm,... Cụ thể, tỉnh huy động nguồn lực tặng trên 1.800 phần quà với số tiền trên 5 tỉ đồng; gần 140 sổ tiết kiệm với số tiền trên 3,6 tỉ đồng; 240 suất học bổng với số tiền trên 190 triệu đồng; nhận đỡ đầu 134 trẻ, số còn lại gia đình có khả năng chăm sóc không nhận giúp đỡ;... Thông qua các hình thức này góp phần cho trẻ em mồ côi Covid-19 có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần”.

Đại dịch Covid-19 khiến nhiều gia đình mất đi người thân, trong đó, có nhiều trẻ em phải mồ côi cha hoặc mẹ hay cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng, các em chưa bao giờ đơn độc trong hành trình vượt qua khó khăn, nghịch cảnh mà luôn có sự đồng hành, sẻ chia của người thân, gia đình và xã hội./.

Lê Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/cuoc-song-moi-cua-tre-em-mo-coi-do-covid-19-a157553.html