Cuộc sống nơi chiến tuyến miền Đông Ukraine

Khi căng thẳng giữa lực lượng chính phủ và quân ly khai miền Đông Ukraine có dấu hiệu leo thang trở lại, binh sĩ Ukraine vẫn chờ đợi dưới những chiến hào.

 Cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine vẫn âm ỉ trong nhiều năm qua. Hai bên liên tục tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Trong ảnh, một binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Không vận số 25 đóng gần Donetsk.

Cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine vẫn âm ỉ trong nhiều năm qua. Hai bên liên tục tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Trong ảnh, một binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Không vận số 25 đóng gần Donetsk.

 Denys, 39 tuổi, binh sĩ thuộc Lữ đoàn Không vận số 25 Ukraine, chuẩn bị món súp trong một căn hầm.

Denys, 39 tuổi, binh sĩ thuộc Lữ đoàn Không vận số 25 Ukraine, chuẩn bị món súp trong một căn hầm.

 Nhà ăn của các binh sĩ Ukraine trong một nhà máy cũ. Tình hình tại miền Đông Ukraine đã nóng lên trong những ngày qua. Đã có những trường hợp tử vong được ghi nhận ở cả hai phía.

Nhà ăn của các binh sĩ Ukraine trong một nhà máy cũ. Tình hình tại miền Đông Ukraine đã nóng lên trong những ngày qua. Đã có những trường hợp tử vong được ghi nhận ở cả hai phía.

 Jana, y sĩ quân y thuộc Lữ đoàn Không vận số 25. Cô đã nhập ngũ 6 tháng. Vốn là một bác sĩ dân sự, cô tham gia quân đội vì nghĩ rằng mình có thể có ích. Cô mang theo một số búp bê Motanka - một biểu tượng của Ukraine, đại diện cho sự bảo vệ của gia đình.

Jana, y sĩ quân y thuộc Lữ đoàn Không vận số 25. Cô đã nhập ngũ 6 tháng. Vốn là một bác sĩ dân sự, cô tham gia quân đội vì nghĩ rằng mình có thể có ích. Cô mang theo một số búp bê Motanka - một biểu tượng của Ukraine, đại diện cho sự bảo vệ của gia đình.

 Viktor, 21 tuổi, đầu bếp, nghỉ ngơi khi đang nấu ăn cho 20 binh sĩ. Anh đã gia nhập lữ đoàn được hơn một năm. Anh nhập ngũ vì lòng yêu nước. “Tôi có ích ở đây hơn”, anh nói.

Viktor, 21 tuổi, đầu bếp, nghỉ ngơi khi đang nấu ăn cho 20 binh sĩ. Anh đã gia nhập lữ đoàn được hơn một năm. Anh nhập ngũ vì lòng yêu nước. “Tôi có ích ở đây hơn”, anh nói.

 Một phần làng Nevelske bị đạn pháo phá hủy tháng 11/2021. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 13.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột tại Ukraine kể từ năm 2014 đến nay.

Một phần làng Nevelske bị đạn pháo phá hủy tháng 11/2021. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 13.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột tại Ukraine kể từ năm 2014 đến nay.

 Tania, một binh sĩ Ukraine, cùng Butch - cô chó đã theo cô suốt cuộc xung đột, tại làng Pisky, tỉnh Donetsk.

Tania, một binh sĩ Ukraine, cùng Butch - cô chó đã theo cô suốt cuộc xung đột, tại làng Pisky, tỉnh Donetsk.

 Ba người lính Ukraine - Pinochet, Bonehead và Godzilla - bên chiến hào.

Ba người lính Ukraine - Pinochet, Bonehead và Godzilla - bên chiến hào.

 Một người lính vỗ về chú chó. Anh chuẩn bị đi phân phát nước tới các chiến hào và công sự.

Một người lính vỗ về chú chó. Anh chuẩn bị đi phân phát nước tới các chiến hào và công sự.

 Ruslana, 38 tuổi, đã là lính quân y được 5 năm. Phòng ngủ của cô cũng chính là bệnh xá.

Ruslana, 38 tuổi, đã là lính quân y được 5 năm. Phòng ngủ của cô cũng chính là bệnh xá.

 Một tòa nhà đổ nát ở làng Pisky được sử dụng cho quân đội. Tấm băng rôn mang dòng chữ “Anh hùng bất tử”.

Một tòa nhà đổ nát ở làng Pisky được sử dụng cho quân đội. Tấm băng rôn mang dòng chữ “Anh hùng bất tử”.

 Bên trong một hầm ngầm quân sự tại Pisky.

Bên trong một hầm ngầm quân sự tại Pisky.

 Một người lính học cách sử dụng tên lửa chống tăng hiện đại do Anh viện trợ.

Một người lính học cách sử dụng tên lửa chống tăng hiện đại do Anh viện trợ.

 Oleksii từng là nhà báo. Sau khi người cha của anh thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng cối năm 2016, anh gia nhập quân đội.

Oleksii từng là nhà báo. Sau khi người cha của anh thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng cối năm 2016, anh gia nhập quân đội.

 Bà Anna Vasilevna, 84 tuổi, bên trong ngôi nhà tại làng Nevelske, tỉnh Donetsk, Ukraine. Bà sống cùng một người con trai khuyết tật. Họ đã không có nước máy, điện hay gas trong 8 năm qua. Bản thân bà Vasilevna đã bị thương ba lần và mất một phần thị lực.

Bà Anna Vasilevna, 84 tuổi, bên trong ngôi nhà tại làng Nevelske, tỉnh Donetsk, Ukraine. Bà sống cùng một người con trai khuyết tật. Họ đã không có nước máy, điện hay gas trong 8 năm qua. Bản thân bà Vasilevna đã bị thương ba lần và mất một phần thị lực.

Việt Hà

Ảnh: Guardian

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-noi-chien-tuyen-mien-dong-ukraine-post1297626.html