Cuộc thi Nhiếp ảnh thiên hài hước 2021: Những 'danh hài' của thế giới động vật!

Hình ảnh cười hở... 4 cái răng, 'tuyệt đỉnh kungfu', 'bậc thầy' ngụy trang... tại vòng chung kết cuộc thi Nhiếp ảnh thiên nhiên hài hước 2021 được Ban tổ chức đăng tải, khiến người xem không thể nhịn cười.

Cuộc thi Nhiếp ảnh thiên nhiên hài hước (Comedy Wildlife Photo Adwards) ra đời từ năm 2015 do nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Paul Joynson-Hick sáng lập. Từ ý tưởng tạo sân chơi cho các nhiếp ảnh gia chia sẻ những bức hình đáng yêu của các loại vật trong tự nhiên, giải thưởng này đã thu hút không ít người tham gia, quy mô của cuộc thi đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Trong thời gian làm nhiếp ảnh gia về động vật hoang dã ở Đông Phi, người sáng lập Paul Joynson-Hicks nhận ra rằng, sự hài hước của những bức ảnh này vừa mang tính giải trí vừa là một phương tiện để thu hút mọi người quan tâm đến các loài vật khi chúng trước những mối đe dọa về sự tồn tại trong tự nhiên.

Một bức ảnh động vật vui nhộn là hình thức tuyên truyền vô cùng hiệu quả vì không có rào cản nào đối với ngôn ngữ hay kiến thức của người xem. Những tác phẩm này gợi lên sự cảm xúc và đồng cảm của con người với các "cư dân" sống trên cùng hành tinh.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại vòng chung kết cuộc thi năm 2021:

Chắc hẳn chú rái cá con đang nghĩ: "Thôi thôi, đi chơi bị bắt, chuyến này tới công chuyện rồi".

Chắc hẳn chú rái cá con đang nghĩ: "Thôi thôi, đi chơi bị bắt, chuyến này tới công chuyện rồi".

Nụ cười chết chóc của "bé Na".

Nụ cười chết chóc của "bé Na".

Có lẽ đây là "tận cùng của nỗi đau".

Có lẽ đây là "tận cùng của nỗi đau".

"Mình mới đi tiêm filter môi tạo hình trái tim thôi mà".

"Mình mới đi tiêm filter môi tạo hình trái tim thôi mà".

"Nhìn mặt tôi có vui không?".

"Nhìn mặt tôi có vui không?".

"Cuộc sống này rất thú vị, vừa hết 48 tiếng cuối tuần thì hôm nay là thứ 2".

"Cuộc sống này rất thú vị, vừa hết 48 tiếng cuối tuần thì hôm nay là thứ 2".

"Ú òa, sợ chưa nè".

"Ú òa, sợ chưa nè".

"Đố bạn nhìn thấy tôi".

"Đố bạn nhìn thấy tôi".

Không chỉ loài người mới có "camera chạy bằng cơm", thế giới động vật cũng có "các bà hàng xóm".

Không chỉ loài người mới có "camera chạy bằng cơm", thế giới động vật cũng có "các bà hàng xóm".

Đây đích thị là "kỳ gấu Bắc cực cản mũi".

Đây đích thị là "kỳ gấu Bắc cực cản mũi".

Bản "hòa tấu" của cá thòi lòi?

Bản "hòa tấu" của cá thòi lòi?

Thí sinh dự thi "The Voice" năm nay.

Thí sinh dự thi "The Voice" năm nay.

Ra đường quên mang kính là khổ thế đấy, tai nạn hàng không đễ như chơi.

Ra đường quên mang kính là khổ thế đấy, tai nạn hàng không đễ như chơi.

Khẩu trang to quá, dùng tạm chiếc lá để phòng Covid-19 vậy.

Khẩu trang to quá, dùng tạm chiếc lá để phòng Covid-19 vậy.

"Đâu, có chuyện gì thế, cho mình xem với".

"Đâu, có chuyện gì thế, cho mình xem với".

"Cái này lạ lắm nha!".

"Cái này lạ lắm nha!".

Cười nhưng không quên làm dáng.

Cười nhưng không quên làm dáng.

Đây chắc là phiên bản gốc của Angry bird.

Đây chắc là phiên bản gốc của Angry bird.

"Í, chụp hụt rồi".

"Í, chụp hụt rồi".

Chiêu thức "tuyệt đỉnh kungfu".

Chiêu thức "tuyệt đỉnh kungfu".

Hổ tiều phu chia sẻ: "Có làm thì mới có ăn".

Hổ tiều phu chia sẻ: "Có làm thì mới có ăn".

Nụ cười "chua xót" khi ế lâu năm chăng?

Nụ cười "chua xót" khi ế lâu năm chăng?

Tác phẩm selfie 50 sắc thái.

Tác phẩm selfie 50 sắc thái.

Sắp đến mùa Đông rồi bạn ạ, kiếm cái áo lông thì ấm cái thân.

Sắp đến mùa Đông rồi bạn ạ, kiếm cái áo lông thì ấm cái thân.

(theo Comedy Wildlife Photo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-buc-anh-an-tuong-tai-vong-chung-ket-cuoc-thi-nhiep-anh-thien-nhien-hai-huoc-2021-158143.html