Cuốn sách tôi chọn: Klara và Mặt trời - Một thế giới của trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển vượt bậc của máy móc liệu có đáng lo ngại, liệu robot có thể thay thế con người, con người và những người máy với trí tuệ nhân tạo liệu có thể chung sống hòa thuận cùng nhau?... Trong chuyên mục 'Cuốn sách tôi chọn' hôm nay, mời quý vị cùng đi tìm đáp án cho những câu hỏi này thông qua chia sẻ của độc giả trẻ Đức Nhân về cuốn sách 'Klara và Mặt trời' của tác giả Kazuo Ishiguro – một cuốn tiểu thuyết nghiên cứu về đạo đức, triết học và tâm linh của con người dưới góc nhìn độc đáo của một người máy thông minh.

Cuốn sách “Klara và Mặt trời” này là tác phẩm nổi bật nhất của nhà văn đoạt giải Nobel Kazuo Ishiguro, với nội dung kể về một thế giới sau những năm 2020 xuất hiện những AF là những cỗ máy có trí tuệ nhân tạo làm bạn với các bạn thiếu niên cả trai cả gái. Những AF này có nghiệp vụ như bảo mẫu, trả lời câu hỏi và đưa ra tư vấn cho những cô gái chàng trai còn ở độ tuổi đi học.

Với tác phẩm “Klara và Mặt trời” tác giả đã đi ngược lại với đám đông. Khi mà mọi người đang lo sợ với sự phát triển của công nghệ và trí thông minh nhân tạo đang vượt khỏi tầm kiểm soát thì tác giả lại có một lập luận rằng đôi khi điều này cũng là tốt và khi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo vượt hẳn cái mốc mà con người chờ đợi thì biết đâu nó sẽ có tính thiện và có thể hỗ trợ con người.

Trong “Klara và Mặt trời”tác giả đã tạo ra một cỗ máy có những đặc điểm vượt trội hơn so với tất cả những cỗ máy nhân tạo khác là nó biết lắng nghe, biết thấu cảm và có thể cảm nhận được nỗi đau của chủ nhân và nó đưa ra những hành động ví dụ như kết nối, chữa lành và đưa ra những biện pháp để giải cứu cho bệnh tình của chủ nhân.

Tác giả Kazuo Ishiguro là một nhà văn người Nhật nhưng lại nổi tiếng với các tác phẩm thiên về phương tây. Ông nhận biết những điểm rất tề vi, tinh tế. Ông hiểu rằng các thế hệ mai sau khi làm cha mẹ thì những người đó không hề có kỹ năng làm bố mẹ bởi họ được sinh ra trong một thời đại công nghệ và họ liên tục sử dụng điện thoại và bận rộn với công việc, thay vì thế họ trao cho những cỗ máy nhân tạo chăm sóc những đứa con của mình.

Thế hệ trong câu chuyện này và những thế hệ đang trở nên tương tác quá nhiều với mạng xã hội, với các thiết bị công nghệ hiện nay hoàn toàn giống nhau. Họ trở nên vô cảm hơn, mất kiên nhẫn và xa cách với gia đình của mình hơn. Thay vì thế họ chọn làm bạn với những tiện ích công nghệ và làm bạn với những người mà họ chưa bao giờ gặp.

Tuy nhiên có một điểm rất thú vị đó là tác giả Kazuo Ishiguro đã có một cái nhìn rất lạc quan về công nghệ, ông cho rằng đây là một vấn đề của thời đại thì trong tương lai con người cũng sẽ tự giải quyết nó bằng cách trao cho những cỗ máy nhân tạo sức mạnh để nó hiểu được tình cảm, sự đồng cảm và tính nhân hậu là như thế nào. Đây là một tác phẩm mang ý nghĩa nhân văn rất lớn vì hiếm có một tác phẩm nào nói về sự hy sinh của một cỗ máy vô tri dành cho con người.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Hải linh - Linh Chi - Cao Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-klara-va-mat-troi-mot-the-gioi-cua-tri-tue-nhan-tao-197674.htm