Cứu trợ đồng bào sao cho thiết thực, hiệu quả

Những ngày qua, đồng bào các tỉnh phía Bắc hứng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản sau cơn bão số 3. Trước những tổn thất nặng nề ấy, đồng bào khắp nơi trên cả nước đều dấy lên phong trào quyên góp, tình nguyện ủng hộ lực lượng, phương tiện, vật chất hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng bão, lũ.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai, hàng nghìn chiếc bánh chưng, bánh tét đã được bà con các tỉnh miền Trung thức thâu đêm suốt sáng gói, nấu và gửi đi. Cấp ủy, chính quyền và người dân nhiều địa phương cũng đã phát động phong trào toàn dân ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão, lũ. Dù chưa kiểm đếm được cụ thể số lượng quyên góp, ủng hộ nhưng những hành động, việc làm vì bà con vùng lũ đã thể hiện rất rõ tấm lòng "tương thân tương ái", hoạn nạn có nhau, một truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Mang hàng cứu trợ cho người cho vùng lũ. Ảnh minh họa: sggp.org.vn

Mang hàng cứu trợ cho người cho vùng lũ. Ảnh minh họa: sggp.org.vn

Dẫu vậy, giúp cái gì, giúp như thế nào, giúp ở đâu là điều đáng quan tâm nhất hiện nay. Nhớ lại trận sạt lở đất kinh hoàng ở xã Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam) gây hậu quả nặng nề xảy ra vào cuối năm 2020 để lại nhiều điều đáng suy ngẫm. Đó là hàng hóa cứu trợ nơi thừa, nơi thiếu; thậm chí không phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Có mặt ở xã Trà Leng thời điểm đó, một người dân cao niên đi nhận hàng cứu trợ từ các tổ chức, cá nhân đã thốt lên với chúng tôi rằng: "Cái chúng tôi cần là dụng cụ lao động, là cây giống, con giống, là đồ dùng sinh hoạt và vật tư tu sửa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Bởi tất cả đã bị bão, lũ chôn vùi, trôi đi hết cả"! Rồi ông đưa cho chúng tôi xem trong túi đựng hàng cứu trợ nào mì ăn liền, bánh kẹo, quần áo... đó đều là những thứ mà các đoàn cứu trợ khác đã liên tục đến và trao cho người dân nơi đây nhiều ngày qua.

Trao đổi với chúng tôi lúc đó, lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My phân trần: Nhờ truyền thông và mạng xã hội đưa tin, rất nhiều người biết và chia sẻ trước sự mất mát của đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện là trung tâm đầu mối tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ cho bà con các nơi bị thiệt hại trên cơ sở nhu cầu từ thực tiễn. Bởi lúc này trên địa bàn không chỉ mỗi Trà Leng bị thiệt hại do sạt lở đất mà còn nhiều xã cũng bị thiệt hại cả về người và tài sản. Song, ngay khi giao thông được nối lại, hầu hết tổ chức, cá nhân đều mong muốn được trực tiếp mang hàng cứu trợ trao cho bà con và chỉ đích danh là về xã Trà Leng. Mặc dù chính quyền đã giải thích rõ, song họ vẫn nhất quyết như vậy nên địa phương cũng không còn cách nào khác!

Trân trọng, biết ơn những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ đồng bào lúc khó khăn, hoạn nạn. Song câu chuyện về cứu trợ ở Trà Leng cách đây chưa lâu để lại nhiều điều đáng suy ngẫm về hoạt động cứu trợ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc đang hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra.

PHAN XUÂN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cuu-tro-dong-bao-sao-cho-thiet-thuc-hieu-qua-795093