Đà Lạt bây giờ

Đến Đà Lạt ta hóa thành nghệ sĩ

Ly cà phê nghiêng hồ Xuân Hương

Đà Lạt có quá nhiều tiên cảnh

Du khách thành nhà nhiếp ảnh như thường

Trời lạnh ra đường phải quấn khăn đội mũ

Em vẫn phải khoe đôi chân nuột nà

Người Đà Lạt thường nghe nhạc Trịnh

Bởi vùng đất này Khánh Ly đã từng qua

Đà Lạt bây giờ có đèn xanh đèn đỏ

Chợ mùa đông bán trang phục mùa hè

Taxi chạy như thoi trên cao tốc

Khách thập phương đông hơn người xứ hoa

Nhớ gã bạn tóc bồng bềnh trong gió

Mưa đầu mùa, gã ngó núi làm thơ

Em phố thị khoác gùi làm Sơn nữ

Tội nghiệp chàng chụp ảnh đứng ngẩn ngơ

Chuyến bay giống một góc vườn Đà Lạt

Hoa của người, còn hương thơm của ta

Ai đem cả Đà Lạt về thế nhỉ

Đà Lạt của người, tình yêu của ta

Đến Đà Lạt dễ si tình lắm đấy

Nhất là chàng mê rượu, say văn thơ

Đà Lạt đây mà, nhưng em đâu nhỉ

Em trốn trong anh, một ký ức xa mờ…

Anh hóa thành "lâm tặc" trong rừng thơ.

HUỲNH DŨNG NHÂN

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202208/da-lat-bay-gio-3130752/