Đà Lạt từ ô cửa mùa xuân

Từ ô cửa mùa xuân,

hồ Xuân Hương phẳng lặng

chim trời gọi bình minh

soi bóng liễu nghiêng mình

cùng anh đào khoe sắc.

Từ ô cửa mùa xuân,

muôn sắc hoa đua nở

ngát hương dưới nắng vàng

mai, đào rực khắp nẻo

bằng lăng trắng bâng khuâng.

Từ ô cửa mùa xuân,

nhà ai khuất lưng đồi

biệt thự cổ trăm tuổi

lặng nghe ngàn thông reo

kiêu sa mà lộng lẫy.

Từ ô cửa mùa xuân,

nắng trải vàng thung lũng

ngựa thong dong xuống phố

trang trại nào đón khách

trải nghiệm cùng canh nông.

Từ ô cửa mùa xuân,

hoàng hôn về sau núi

nhuộm tím cả mây trời

cùng thôn nữ về buôn

say theo điệu cồng, chiêng.

Từ ô cửa mùa xuân,

phố lung linh hoa đèn

nước múa theo bản nhạc

“Dốc tình’’ ai đứng đợi

dìu nhau xuống chợ đêm.

Từ ô cửa mùa xuân,

dường như anh đang đến

dựng thêm công trình mới

xây thành phố thông minh

giữ đô thị mãi xanh.

ĐỖ THIỆM

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202202/da-lat-tu-o-cua-mua-xuan-3102354/