Đà Nẵng ngổn ngang sau bão số 4 (Noru)
Sau nhiều giờ liền bị bão số 4 (Noru) càn quét, khung cảnh xinh đẹp của thành phố đáng sống bị thay đổi hoàn toàn khi hàng loạt cây xanh bật gốc, gãy đổ nằm la liệt trên các tuyến đường.
Sáng 28-9, phóng viên Báo Người Lao Động thực địa tại nhiều tuyến đường nội thị của Đà Nẵng và ghi lại cảnh ngổn ngang ở thành phố này sau khi bão số 4 (Noru) càn quét trong rạng sáng cùng ngày.
Tất cả các con đường đều ngổn ngang, cây cối nằm la liệt. Trong khi đó, tờ mờ sáng, khi cường độ gió đã giảm, một số người dân và các công nhân đô thị đã ra đường để dọn dẹp "bãi chiến trường" do bão gây ra.
Sáng hôm nay, trên các con đường vẫn hạn chế xe cộ đi lại bởi cây cối gãy đổ, rơi rụng và hệ thống điện lưới nằm la liệt, che khuất tầm nhìn.
Tại một số khu vực như đường Trần Hưng Đạo, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh,... bị ngập trong nước gây khó khăn trong lưu thông. Nhiều đồ đạc, biển hiệu quán xá, nhà hàng bị bão cuốn nằm ngoài đường tạo nên khung cảnh ngổn ngang tại Đà Nẵng.
Bà Nguyễn Thị Trí (SN 1962; ngụ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết: "Từ lúc bão có dấu hiệu tan đến giờ, cả nhà tôi lo dọn dẹp mà chưa đâu vào đâu. Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy cơn bão lớn như vậy. Nhiều đồ đạc bị hư hỏng".
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận thiệt hại về người. Có 1 trường hợp chuyển dạ trong bão đã được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ phương tiện đưa đi bệnh viện.
Trong sáng nay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai một số biện pháp thu dọn cây xanh nhằm bảo đảm giao thông; triển khai công tác thống kê thiệt hại, dọn vệ sinh môi trường sau bão; tập trung ứng phó mưa lớn, nhất là nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất ở huyện Hòa Vang...
Các địa phương thông tin, tuyên truyền cho người dân không chủ quan, lơ là, sửa chữa nhà cửa, đi ra ngoài trong thời điểm gió còn mạnh để tránh các tai nạn, sự cố đáng tiếc xảy ra...
Dưới đây là hình ảnh do nhómphóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại Đà Nẵng trong sáng 28-9: