'Da trời', 'da cam' cùng có mặt ở tứ kết

Không được đánh giá cao trước giải nhưng Italy là đội thi đấu thuyết phục, đẹp mắt, tươi tắn nhất ở vòng bảng. Azzurri phiên bản mới với lực lượng đồng đều đã chứng tỏ sức mạnh đáng gờm khi là đội duy nhất toàn thắng mà chưa để thủng lưới lần nào (cân bằng kỷ lục bất bại 30 trận liên tiếp dưới thời Pozzo ở… thập niên 30-40 của thế kỷ trước).

Italy đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Italy đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đoàn quân của HLV Mancini thể hiện một phong cách tấn công rất hiện đại, pressing tầm cao, bóp nghẹt trận đấu không cho đối thủ thời gian xử lý. Hàng phòng ngự với cặp trung vệ lão luyện Chiellini và Bonucci cũng rất ổn.

Ở trận đêm nay (2 giờ sáng 27-6), Áo, đội lần đầu tiên có mặt ở vòng 1/8 và không có gì đặc biệt cũng như ngôi sao nào, khó lòng cản bước Italy. Thử thách thực sự đầu tiên chỉ đến với Azzurri là ở tứ kết trước Bỉ hoặc Bồ Đào Nha.

Cùng với sắc thiên thanh, “cơn lốc da cam” Hà Lan cũng nhiều khả năng tiếp bước khi gặp Cộng hòa Czech (23 giờ ngày 27-6). Đây là cuộc đối đầu duy nhất giữa 2 nhà cựu vô địch ở vòng 1/8 dù có đến 8 tên tuổi từng đăng quang EURO trong quá khứ (6 đội còn lại là Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Italy). Bị không ít hoài nghi nhưng Hà Lan đã đập tan mọi chỉ trích bằng phong độ thuyết phục, không chỉ toàn thắng vòng bảng mà còn dẫn đầu với 8 bàn thắng, trong đó đội trưởng Wijnaldum đã vượt qua huyền thoại van Basten (25 so với 24 bàn).

Ở cặp đấu 1/8 đầu tiên Xứ Wales - Đan Mạch (23 giờ ngày 26-6) được coi là “kẻ tám lạng, người nửa cân”. “Những chú lính chì” là đội lách qua khe cửa hẹp ngoạn mục nhất khi thua cả 2 lượt đầu mà vẫn vào thẳng. Trong khi đó, Xứ Wales của Bale và Ramsey lại rất khó chịu. Cơ hội vào tứ kết chia đều cho đôi bên.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202106/da-troi-da-cam-cung-co-mat-o-tu-ket-3063544/