'Đại chiến' nước Anh thời thất thế

Man United và Arsenal sẽ gặp nhau trên sân Old Traford trong trận đấu muộn nhất vòng 7. Hai thập kỷ trước, đây được coi là trận 'derby' của nước Anh, nhưng bây giờ, nó chỉ còn là cuộc gặp của hai kẻ thất thế trong nhóm 'Big Six' mà thôi. Dù vậy, cuộc so tài của hai đội bóng lớn, giàu truyền thống của nước Anh vẫn có nhiều lý do để thu hút giới chuyên môn và người mộ điệu.

Trước vòng 7 Premier League:

Cầu thủ trẻ M. Greenwood (Man United) sẽ ra sân trận này?

Cầu thủ trẻ M. Greenwood (Man United) sẽ ra sân trận này?

Cả Man United và Arsenal cùng có mục tiêu là lọt vào tốp 4 để được dự Champions League, vì thế vẫn có thể coi đây là trận “đại chiến” đầy sức hút. Từ khi tiếp quản chiếc chế của người tiền nhiệm J. Mourinho, HLV G. Solskjaer hướng Man United chơi theo chiến thuật phòng ngự phản công và gặt hai thành công ngay loạt trận đầu (cuối mùa bóng trước) và trận ra quân mùa bóng mới (thắng Chelsea 4-0).

Tuy nhiên, lối chơi này chỉ phát huy tác dụng trước những đối thủ chú trọng tấn công mà sơ hở trong phòng ngự, ngoài ra thường vô dụng trước những đội bóng cũng chơi theo kiểu của họ. Man United của G. Solskjaer hầu như không có khả năng áp đặt lối chơi trước những đội bóng yếu hơn. Chính sách chuyển nhượng sai lầm hồi mùa hè cũng khiến Man United không có được đội hình cân bằng giữa tấn công và phòng ngự (Man United chỉ củng cố hàng phòng ngự trong khi bán và cho mượn hai tiền đạo Lukaku và Sanchez mà không bổ sung thêm một tiền đạo nào). Vì thế mà một trong hai cầu thủ tiền đạo M. Rashford hay Martial bị chấn thương, hàng công của Man United trở nên vô hại.

Mới đây, Man United thua toàn diện 0-2 trước West Ham và thắng chật vật đội bóng hạng dưới Rochdale vòng 3 League Cúp (hòa 1-1, thắng 5-3 sau loạt đá 11m). Tiếp đón Arsenal sắp tới, Man United gần như không còn tiền đạo nào khi Rashford dính chấn thương trong khi Martial chưa rõ có thể trở lại. Nhiều khả năng HLV G. Solskjaer sẽ phải dùng tiền đạo “măng non” Greenwood. Dù Greenwood bộc lộ tài năng sớm, nhưng khó có thể vững vàng tâm lý trước áp lực của một trận đấu lớn.

Sự suy yếu của hàng tiền đạo Man United sẽ là sự may mắn của hàng phòng ngự không quá chắc chắn của Arsenal. Ngược lại, hàng công của Arsenal lại vượt trội so với Man United. Với Pepe và Aubameyang đủ khả năng về kỹ thuật và tốc độ để xuyên thủng hàng phòng ngự gồm M. Maguire, Lindelof, A. Young và Wan-Bissaka. Cũng như Man United, Arsenal mùa này chơi thất thường, nhưng đang có dấu hiệu tích cực hơn. Cuộc lội ngược dòng kịch tính thắng Aston Villa 3-2 trong thế 10 người cả hiệp 2, đã nâng cao tinh thần, sự tự tin cho các cầu thủ Arsenal lên rất nhiều. Về tương quan lực lượng lúc này, Arsenal đang chiếm lợi thế.

Đã 13 năm, Arsenal chưa từng thắng Man United trên sân Old Traford trong khuôn khổ Premier League. Tuy nhiên, trong tình cảnh hiện tại, Man United đang “tan nát” vì bão chấn thương (nhiều khả năng vắng mặt cả P. Pogba, Martial và Rasford), cơ hội để Arsenal hạ “Quỷ đỏ” là khá lớn.

Everton sẽ “dâng điểm” cho Man City ?

Dù được đầu tư khá lớn, nhưng Everton chơi thất thường kể từ đầu mùa và HLV M. Silva là người đứng đầu danh sách HLV có thể sớm bị sa thải. Trận đấu tuần trước, Everton thua bẽ bàng đội mới lên hạng Sheffield 0-2 trên sân nhà. Vì thế, không ai nghĩ rằng, Everton có thể có điểm khi tuần này tiếp đối thủ cực mạnh Man City. Sau trận thua 2-3 bất ngờ trước Norwich, các cầu thủ Man City đã trở lại mạnh mẽ và “làm gỏi” Watford với tỷ số 8-0. Không ai có thể trách thầy trò HLV M. Silva nếu họ thua trận này. Thêm một yếu tố nữa không thể bỏ qua. Đó là, nhiều CĐV của Everton có thái độ “thù nghịch”, “cực đoan” đối với đội bóng hàng xóm vùng Merseyside – Liverpool. Họ không ngần ngại bộc lộ thái độ rằng, thà đội nhà thua Man City để đội bóng áo xanh thành Manchester lên ngôi còn hơn để Liverpool vô địch. Trận đấu gần áp chót mùa trước, trên sân nhà, các cầu thủ Everton thi đấu uể oải, dễ dàng để thua Man City và nếu thi đấu cố gắng, chỉ giành một điểm thì chức vô địch đã tuột khỏi tay Man City. Trận này, cả thế và lực, Everton chắc chắn sẽ thua.

* Với hai trận thắng, hai trận hòa và hai trận thua, Chelsea mới có được tám điểm và xếp thứ 11. Điều khá ngạc nhiên là Chelsea chưa thắng trận nào trên sân nhà. Hy vọng, tuần này tiếp Brighton, thầy trò HLV F. Lampard sẽ mang lại niềm vui cho CĐV trên sân Stamford Bridge. Có lý do để tin rằng, Chelsea sẽ có được ba điểm trọn vẹn khi trong tay HLV Lampard có những cầu thủ tài năng đang có phong độ tốt như T. Abraham, M. Mount hay Kante.

* Á quân Champions League Tottenham sa sút khó hiểu khi đội hình chơi cực kỳ ấn tượng mùa bóng trước được giữ nguyên lại được bộ sung tiền vệ Ndombele. Mới đây, Tottenham để thua bạc nhược đội bóng hạng dưới Colchester United ở vòng ba League Cup. Từ chỗ được xếp vào danh sách những đội bóng có thể cạnh tranh các danh hiệu, Tottenham gây thất vọng không chỉ cho những CĐV của họ. Chỉ có thắng Southampton trên sân nhà tuần này, các cầu thủ Tottenham mới làm dịu những chỉ trích nhằm vào họ.

* Nhiều khả năng Liverpool sẽ nối dài chuỗi toàn thắng trong chuyến làm khách trên sân của Sheffield trận đấu sớm nhất vòng 7 để duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City. Dù Sheffield có thành tích khá tốt, ngang bằng với Tottenham, Man United và Chelsea (2 thắng, 2 hòa, 2 thua), nhưng chưa phải là đối thủ xứng tầm của Liverpool.

HOÀNG NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/41710802-%E2%80%9Cdai-chien%E2%80%9D-nuoc-anh-thoi-that-the.html