Đại hội của niềm tin và hy vọng

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, lần thứ IV là sự kiện quan trọng được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng để nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

 Quang cảnh đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Ngay từ sáng sớm tại Hội trường tỉnh, các đại biểu trong trang phục dân tộc truyền thống đã có mặt đông đủ sẵn sàng tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, lần thứ IV, ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi với những cái bắt tay thắm tình đoàn kết. Hôm nay, cùng về đây để đánh giá những thành tựu, kết quả đã đạt được trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2024.

Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2024- 2029.

Chúng tôi lại có dịp để lắng nghe những chia sẻ, tâm tư của nhiều đại biểu gửi gắm vào Đại hội, những quyết tâm đóng góp công sức xây dựng quê hương.

Lần thứ 3 vinh dự là đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh, ông Thào Minh Khào, Bí thư Chi bộ, người có uy tín thôn Nặm Khiếu, xã Nhạn Môn (Pác Nặm) phấn khởi chia sẻ: Vui mừng lắm, được chính quyền và Nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu tham dự đại hội. Lần này tham dự Đại hội, tôi muốn gửi lời cám ơn đến Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của người dân vùng cao. Cuộc sống của bà con dân tộc Dao, Mông đã từng ngày đổi thay. Tết này niềm vui sẽ được nhân đôi vì con đường lên thôn đang được đầu tư, hệ thống điện lưới quốc gia cũng sắp hoàn thành. Chúng tôi phấn khởi lắm, có đường thuận tiện, nông sản của bà con làm ra được vận chuyển đi bán dễ dàng, điện về các phương tiện thông tin sẽ được phủ rộng, bà con tiếp cận được mô hình hay, cách thoát nghèo.

Là đại biểu nhỏ tuổi nhất Đại hội, em Ngô Văn Thuận, học sinh lớp 10, Trường PTDTNT Ba Bể chia sẻ: Từ nhỏ đến nay, em đã thấy cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông quê em ngày càng đổi thay. Chúng em được học tập trong ngôi trường khang trang, người dân quê em được đến các cơ sở y tế khám, chữa bệnh; ngày Tết lễ được tham gia các Lễ hội truyền thống... Được lựa chọn tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần này, em rất vinh dự và tự hào. Em sẽ nỗ lực học hành thật chăm chỉ, mai sau trở thành người có ích cho xã hội. Là đại biểu nên em mong muốn Đại hội có nhiều giải pháp để khuyến khích phong trào học tập của đồng bào dân tộc thiểu số, bởi hiện nay tỷ lệ bỏ học đi công nhân hay tảo hôn vẫn còn diễn ra.

Lần đầu tiên tham gia Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh, là một thanh niên, người con dân tộc Dao tôi thấy trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Vì vậy, tôi đã xây dựng mô hình phát triển kinh tế nuôi cá hồi, cá tầm và du lịch sinh thái ngay tại địa phương. Tôi mong muốn các cấp, ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật để tôi có thể hướng đến chế biến sâu, tạo ra nhiều sản phẩm từ cá hồi, cá tầm. Thông qua đó, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương và góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đại biểu Đặng Hành Dũng, xã Yến Dương (Ba Bể) bày tỏ.

Để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của địa phương trong tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, lần thứ IV xây dựng gian hàng OCOP với hơn 200 sản phẩm. Hoạt động trưng bày các sản phẩm OCOP của các địa phương trong tỉnh bên lề Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh nhằm tôn vinh, ghi nhận những kết quả trong sản xuất, kinh doanh của bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; đồng thời giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tới đại biểu và Nhân dân.

Hà Nhung

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/dai-hoi-cua-niem-tin-va-hy-vong-post66818.html