Đậm chất dân ca trữ tình với 'Tình ta Hà Tĩnh'

Nhà thơ, Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh vừa cho ra mắt ca khúc mới mang tên Tình ta Hà Tĩnh sau 12 năm ấp ủ. Trong phiên bản đơn của MV Tình ta Hà Tĩnh, phần thể hiện da diết, nồng nàn của NSƯT Tố Nga đã chạm đến trái tim của người nghe.

NSƯT Tố Nga trong MV Tình ta Hà Tĩnh

NSƯT Tố Nga trong MV Tình ta Hà Tĩnh

Tình ta Hà Tĩnh là một câu chuyện tình yêu với nhân vật là một chàng trai đi học ở phương trời xa về xây dựng quê hương. Cô gái mà anh yêu đã đón anh ở bên kia cây cầu Bến Thủy và hành trình trở về nơi chôn rau cắt rốn, nơi anh được sinh ra và lớn lên cùng mối tình đầu tha thiết là hành trình theo những bánh xe quay, đi qua toàn bộ tỉnh Hà Tĩnh. Chuyến đi mở ra với cung đường dọc miền núi, theo dòng sông La, Ngàn Phố, Ngàn Sâu đầy thơ mộng rồi trở về với biển, thăm những địa danh nổi tiếng của Hà Tĩnh như Xuân Thành, Thiên Cầm, Thạch Hà…

Tình ta Hà Tĩnh mang đến cho người nghe những giai điệu ngọt ngào, đậm chất dân ca ví dặm, ca trù Cổ Đạm, truyền thống và vẫn hiện đại. Ca khúc như một lời tỏ bày tình cảm tha thiết với mảnh đất và con người nơi đây.

 Phiên bản song ca của bài hát được ca sĩ Thái Huệ và Tuấn Thành thể hiện

Phiên bản song ca của bài hát được ca sĩ Thái Huệ và Tuấn Thành thể hiện

Tác giả Ngọc Lê Ninh chia sẻ, Hà Tĩnh là địa bàn mà anh được phân công quản lý, theo dõi công tác bảo vệ môi trường nơi đây từ năm 2012. Với nhiều lần đi lại và trú ngụ tại 13 đơn vị hành chính trước đây nay là 12 (huyện, thị xã, thành phố) khác nhau, nên anh rất hiểu con người nơi đây. Cũng bởi vậy, cả 12 đơn vị hành chính của Hà Tĩnh đều được nhắc tới trong ca khúc mà vẫn rất ngọt, rất tình.

Tác giả Ngọc Lê Ninh là cái tên được nhiều người biết đến trong giới văn chương Việt Nam đương đại. Dù chuyên môn chính là Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật, nhưng anh đam mê thi ca. Anh đã xuất bản 3 tập thơ và chuẩn bị ra mắt tập thơ thứ 4 Đôi mắt thời @. Thơ Ngọc Lê Ninh đã được dịch ra tiếng Anh, Nga, Pháp, Tây Ban Nha...

MAI AN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dam-chat-dan-ca-tru-tinh-voi-tinh-ta-ha-tinh-post764944.html