Dầm mình giúp dân vớt lúa

Mưa kéo dài nhiều ngày qua khiến phần lớn diện tích lúa chuẩn bị đến kỳ thu hoạch trên địa bàn huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) đổ rạp, nguy cơ mất trắng.

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã phối hợp với các lực lượng tích cực hỗ trợ người dân nhanh chóng thu hoạch lúa.

Sau mưa ngập là cái nắng rát mặt nhưng trên cánh đồng các thôn thuộc địa bàn xã Văn Hoàng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn làm việc hăng say, khẩn trương thu hoạch lúa giúp bà con nông dân. Thiếu tá Nguyễn Văn Được, Trợ lý Tuyên huấn Ban CHQS huyện Phú Xuyên cùng đồng đội dầm mình trong nước, nhanh nhẹn vớt gặt từng khóm lúa chìm sâu trong nước với những động tác rất “chuyên nghiệp”. Khi đã chất lúa đầy thuyền, anh cùng đồng đội nhanh nhẹn đẩy lên bờ. Thuyền vừa cập bờ, chúng tôi hỏi ngay:

 Lực lượng vũ trang huyện Phú Xuyên giúp dân gặt lúa.

Lực lượng vũ trang huyện Phú Xuyên giúp dân gặt lúa.

- Anh gặt lúa nhanh thoăn thoắt như nông dân thực thụ vậy?

- Tôi vốn xuất thân từ gia đình nông dân. Vì thế, công việc này khi chưa nhập ngũ tôi làm thường xuyên mà.

Anh Được trả lời và giải thích thêm: “Thương bà con nông dân cả năm trời mất bao công sức chăm mấy sào ruộng mà giờ ngập hết, không gặt nhanh lúa sẽ mọc mầm, coi như mất trắng. Chúng tôi sẽ cố gắng cùng bà con thu hoạch lúa trong thời gian nhanh nhất”.

Vụ mùa năm nay, nông dân huyện Phú Xuyên gieo cấy hàng nghìn héc-ta lúa. Nếu thời tiết thuận lợi, người dân sẽ có vụ mùa bội thu. Thời điểm này, các ruộng lúa ở xã Văn Hoàng đang bắt đầu chín rộ, nhưng bao nhiêu công sức và hy vọng của người dân có nguy cơ bị nhấn chìm trong nước lũ.

Gia đình anh Nguyễn Văn Huynh ở thôn Nội, xã Văn Hoàng gieo cấy được 4,5ha lúa. Bão đến, nước lũ dâng, toàn bộ diện tích lúa của gia đình anh bị ngập úng. Sau bão, gia đình khẩn trương xuống đồng thu hoạch, cố gắng cứu vãn một phần diện tích lúa nhưng nhân lực ít, việc gặt lúa và vận chuyển về nhà vô cùng khó khăn. Lúc này cũng rất khó thuê người làm bởi nhà ai cũng chạy lụt. Hơn nữa, tiền bán lúa không đủ để thuê nhân công gặt lúa. Khi được bộ đội đến giúp, anh Huynh vô cùng phấn khởi và cảm kích. Anh bảo: “Chỉ có bộ đội và các đồng chí dân quân mới có sức làm được việc đó. Các anh ấy không ngại khó khăn, lặn lội làm cùng chúng tôi tận tình như làm cho chính gia đình mình vậy”.

Hàng trăm héc-ta lúa chín trĩu hạt trên cánh đồng dập dềnh, có chỗ ngập sâu trong nước, không thể dùng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch, tưởng chừng sẽ mất trắng. Nhưng với sự giúp sức của bộ đội, dân quân, chỉ trong hơn một ngày, toàn bộ diện tích lúa bị ngập ở xã Văn Hoàng đã thu hoạch xong. Những cái bắt tay thật chặt, những lời cảm ơn chân thành của người dân càng thắt chặt thêm tình quân dân gắn bó trong gian nan, hoạn nạn. Cùng với giúp dân thu hoạch lúa và hoa màu, bộ đội và dân quân còn tập trung hỗ trợ các gia đình trên địa bàn huyện Phú Xuyên sửa nhà, di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong những ngày mực nước sông Nhuệ, sông Bút và các sông trên địa bàn lên cao, Ban CHQS huyện Phú Xuyên còn huy động hàng trăm cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cùng phương tiện, vật chất, phối hợp với các lực lượng di dời 90 hộ dân đến khu vực an toàn; xử lý 30m đê sông Nhuệ và 40m đê sông Bút bị sạt, hơn 80m đê bị tràn... được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Thượng tá Vương Hải Hà, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phú Xuyên cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm cao nhất và cũng là tình cảm với nhân dân, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng xuống các địa bàn giúp bà con khắc phục hậu quả bão, lũ. Những ngày vừa qua, đơn vị luôn duy trì quân số trực cao nhất, tập trung lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra và sẵn sàng ứng cứu nhân dân”.

Bài và ảnh: QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/dam-minh-giup-dan-vot-lua-795146