Dàn sao Premier League tố bị bắt cóc ở Libya

Sự cố nghiêm trọng xảy ra khi dàn sao đắt giá của tuyển Nigeria mắc kẹt tại một sân bay ở Libya trong hơn 12 giờ đồng hồ.

 Tuyển Nigeria mắc kẹt tại một sân bay ở Libya trong hơn 12 giờ đồng hồ.

Tuyển Nigeria mắc kẹt tại một sân bay ở Libya trong hơn 12 giờ đồng hồ.

Vụ việc bất ngờ xảy ra với tuyển Nigeria trong hành trình đến Benghazi, Libya. Đoàn đang trên đường tới thành phố ven biển này để tham gia trận đấu lượt về thuộc vòng loại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON), dự kiến diễn ra vào ngày 16/10. Trận đấu này có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết AFCON, giải đấu danh giá nhất của bóng đá châu lục này.

Daily Mail đưa tin chuyến bay của "Đại bàng xanh" sẽ hạ cánh ở Benghazi, nhưng bị chính phủ Libya đột ngột chuyển hướng đến sân bay Al-Abraq khi đang trên không. Sau đó, toàn bộ đội Nigeria bị cấm rời khỏi sân bay này.

Làn sóng phẫn nộ lan rộng khi hai ngôi sao sáng giá của đội tuyển Nigeria thi đấu tại Premier League lên tiếng tố cáo. Wilfred Ndidi, tiền vệ trung tâm của Leicester City, và William Troost-Ekong, hậu vệ kỳ cựu của Watford, công khai bày tỏ sự bất bình về cách đối xử mà họ phải chịu đựng.

Hai cầu thủ này không ngần ngại sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ, cáo buộc rằng họ không chỉ bị đối xử tệ bạc mà còn rơi vào tình trạng bị "bắt làm con tin" - một cáo buộc nghiêm trọng có thể gây chấn động giới bóng đá quốc tế.

 Nigeria cũng bị tố dùng chiêu trò trong trận thắng Lybia 1-0 hôm 11/10.

Nigeria cũng bị tố dùng chiêu trò trong trận thắng Lybia 1-0 hôm 11/10.

Đội trưởng tuyển Nigeria, Troost-Ekong, chia sẻ trên mạng xã hội: "Hơn 12 giờ trong một sân bay bỏ hoang ở Libya sau khi máy bay của chúng tôi bị chuyển hướng trong lúc sắp hạ cánh. Chính phủ nước này chuyển hướng chuyến bay của chúng tôi tại Benghazi mà không có lý do. Họ khóa cổng sân bay và không cho chúng tôi kết nối điện thoại, thức ăn hoặc đồ uống".

Ngôi sao Leicester City, Ndidi, thậm chí đi xa hơn, tuyên bố anh và các đồng đội đang trở thành con tin: "Đây không phải bóng đá. Thật đáng xấu hổ. Bị bắt làm con tin cho một đội tuyển quốc gia".

Các cầu thủ khác như Victor Boniface của Leverkusen cũng lên tiếng phản đối việc phải ở sân bay gần 13 giờ mà không có thức ăn, wifi hay nơi nghỉ ngơi. Đội trưởng Troost-Ekong sau đó tiết lộ Nigeria sẽ quyết định không thi đấu trận lượt về với Libya để phản đối cách đối xử này. Anh nhấn mạnh đây là hành vi đáng xấu hổ và kêu gọi Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) xem xét sự việc.

Đây được xem như màn trả đũa của Libya, sau những cáo buộc họ bị Nigeria gây khó dễ ở trận lượt đi diễn ra hôm 11/10. Tuyển Libya cho biết họ bị chính phủ và Liên đoàn Bóng đá Nigeria cản trở, gây khó khăn khi đến Nigeria thi đấu, dẫn đến thất bại 0-1 trước "Đại bàng xanh".

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/dan-sao-premier-league-to-bi-bat-coc-o-libya-post1504172.html