Đăng clip bị chồng đánh gãy tay, bầm dập toàn thân, vợ nói 'không muốn làm lớn chuyện'

Bị chồng đánh gãy tay, bầm tím toàn thân phải nhập viện cấp cứu đêm Noel, chị L đăng clip và ảnh thương tích làm bằng chứng lên Facebook cá nhân nhưng lại nói 'không muốn làm lớn chuyện' khi phóng viên hỏi thăm.

Dân mạng phẫn nộ khi xem clip gã đàn ông đánh vợ dã man ở cầu thang trong nhà lúc 23 giờ 19 tối 24.12. Nạn nhân là chị L, quê Phú Thọ, sống ở Hà Nội. Hàng xóm kể rằng vợ chồng chị L có ba đứa con, thường xuyên xảy ra cãi vã và xô xát.

Chị L đăng clip bị chồng bạo hành kèm ảnh cho thấy bị đánh rách tay, gãy tay phải phải nhập viện bó bột, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể.

Kèm theo clip và ảnh là status bóc mẽ gã chồng vũ phu và cuộc sống hôn nhân như địa ngục 13 năm qua: “Hôm nay em sẽ cho cả xã hội biết 13 năm qua em phải sống trong một cuộc sống hôn nhân như thế nào? Hơn cả địa ngục trần gian. Với 1 thằng sau vẻ ngoài thư sinh là một con quỷ đội lốt người. 1 thằng mà trên đời có bao nhiêu cái bất, nó có đủ.

Đánh vợ con như kẻ thù, không tiếc tay. Không những thế còn đánh bố chửi mẹ đẻ mình, chửi mẹ vợ, chửi tất, không sợ không trừ 1 ai? Ngủ tất với các loại đàn bà gật đầu với nó, không trừ 1 ai, kể cả trong nhà.

Sao cuộc đời bất công lại để cho những thằng bất nhân bất nghĩa tồn tại thế không biết? Mà chỉ dám đánh vợ con mà ra xã hội không đánh nổi ai?”.

Chị L đăng clip bị chồng đánh dã man và ảnh chụp thương tích đầy mình.

Chị L đăng clip bị chồng đánh dã man và ảnh chụp thương tích đầy mình.

Chị L tiết lộ chịu đựng và ngậm đắng nuốt cay suốt thời gian qua chỉ vì mong con có gia đình trọn vẹn.

“Nhưng giờ khác rồi, có ở với một thằng mất hết nhân tính, nó cũng đánh chết. Tại sao pháp luật Việt nam lại không bắt những thằng súc vật như thế này.

Ngày trước đi gái về là đánh vợ dã man, giờ muốn yên ổn, không làm gì, nó cũng đánh. Bực bội trong người, nó cũng mang ra đánh. Đánh chán nó bỏ nó đi đập phá.

Loại không phải bỏ tiền ra mua bất cứ cái gì trong nhà, hay cho vợ con nên không biết sót”, chị L chia sẻ thêm.

Nếu sự thật đúng như trên thì chồng chị L quả là mất hết nhân tính và cần bị pháp luật nghiêm trị. Nhiều người khuyên chị L không nên cam chịu nữa mà sớm chia tay gã chồng vũ phu để tránh cảnh tiếp tục bị bạo hành.

Thế nhưng, khi phóng viên liên lạc thì chị L lại nói "không muốn làm lớn chuyện". Không rõ chị L có bị chồng uy hiếp mà câu nói này mâu thuẫn với ý nguyện muốn công an bắt gã ta?

Theo lãnh đạo địa phương, công an tới làm việc thì chị L cũng nói đây là việc nội bộ gia đình và muốn tự giải quyết.

Dù vậy, thông qua bằng chứng quan trọng là hai clip trên, công an có thể triệu tập chồng của L lên làm việc tương tự vụ gã xăm trổ ở Bình Dường đá vợ hàng chục cái vì đi sinh nhật về trễ.

Bên cạnh đó, công an có thể vào bệnh viện xin kết quả giám định thương tích của L để xử lý chồng chị ta. Cụ thể hơn, công an có thể truy cứu trách nhiệm hình sự gã ta (phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm) nếu tỷ lệ thương tật của chị L từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

- Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

- Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

- Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

- Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

- Có tổ chức;

- Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

- Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

- Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

- Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Đập màn hình ĐTDĐ xả giận không tốn kém:

Ứng dụng giúp các nam nữ thanh niên xả giận nhưng không gây bể màn hình ĐTDĐ.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/dang-clip-bi-chong-danh-gay-tay-bam-dap-toan-than-vo-noi-khong-muon-lam-lon-chuyen-128362.html