Đặng Thị Hồng - Từ cô bé bản Dao đến vận động viên bóng chuyền trẻ tài năng

15 tuổi, một cô bé người dân tộc Dao lần đầu rời thôn Slam Vè (xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) để xuống tỉnh Thái Nguyên tập luyện. 18 tuổi, người con của núi rừng ấy đã nằm trong nhóm vận động viên trẻ tài năng của bóng chuyền Việt Nam. Đó chính là Đặng Thị Hồng, chủ công xuất sắc nhất Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024.

Lần đầu xuống núi

Chúng tôi gặp Đặng Thị Hồng lần đầu tiên vào năm 2022, khi em được đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc (Bắc Ninh) mượn từ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Thái Nguyên, để tham gia Giải bóng chuyền trẻ Cúp các câu lạc bộ quốc gia năm 2022. Thời điểm ấy, Hồng mới tập luyện bóng chuyền chuyên nghiệp được một năm. Ấn tượng về Hồng khi đó là nước da rám nắng, tóc ngắn, ít nói, rắn rỏi và thật thà.

Hồng tâm sự: “Đầu cấp 2, em mới biết đến bóng chuyền. Khi ấy, em cao hơn các bạn cùng lứa nên có lợi thế học bóng chuyền. Em được đi tham dự giải cấp huyện, cấp tỉnh. Hết lớp 9, em biết tỉnh Thái Nguyên có đào tạo thể dục, thể thao, có môn bóng chuyền. Em xin phép bố mẹ đăng ký học. Lúc ấy, em chưa biết tỉnh Thái Nguyên là ở đâu, vì em mới được đi xa nhất là xuống thành phố Bắc Kạn. Bố em quanh năm gắn bó với ruộng đồng, cũng chưa đến Thái Nguyên bao giờ. Bố đắn đo, nói chuyện với mẹ nhiều lắm, sau thương em nên bố đưa em đi”.

Đặng Thị Hồng tập luyện.

Đặng Thị Hồng tập luyện.

Đến Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Thái Nguyên, Hồng đăng ký học bóng chuyền, nhưng em bị loại do chiều cao không đủ theo quy định. Hồng cho biết: “Em buồn lắm. Bố cũng buồn, bảo em là thôi, không được thì về học ở nhà, đỡ phải đi xa”.

Dù vậy, niềm vui bất ngờ đã đến, khi Hồng được gọi trở lại trung tâm để tập luyện. Với tố chất nhanh nhẹn, khéo léo, Hồng đã cố gắng, nỗ lực hết mình, chính thức gắn bó với bóng chuyền chuyên nghiệp.

Những ngày đầu, Hồng căng thẳng vì lịch tập luyện và học tập dày đặc. Cùng với đó là nỗi nhớ nhà. Là người ít thể hiện tình cảm ra ngoài, Hồng không bao giờ nhắc về những vất vả trong tập luyện. Mỗi ngày, em đều kiên trì, tự nhủ bản thân phải vững vàng, nỗ lực hết sức, vượt qua giới hạn của chính mình. Những cố gắng đó đã được ghi nhận, khi Ban huấn luyện tin tưởng, giao cho Hồng vị trí chủ công của câu lạc bộ bóng chuyền nữ Thái Nguyên.

Nỗ lực không ngừng

Năm 2024, tỉnh Bắc Kạn đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia. Tôi gặp lại Đặng Thị Hồng, khi em cùng đội bóng chuyền Thái Nguyên tiến vào trận chung kết. Vẫn trang phục thể thao, tóc ngắn và gương mặt mộc mạc, tôi thấy Hồng tự tin hơn rất nhiều. Hồng kể, em vừa trở về từ Giải bóng chuyền nữ giao hữu quốc tế - Future Stars 2024 tại Thượng Hải (Trung Quốc) trong màu áo Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam. Hồng vui vẻ cho biết, lần này thi đấu ở Bắc Kạn đúng dịp chị gái cưới, nên em xin đi tranh thủ về dự đám cưới chị, lâu lắm rồi em mới được về.

 Đặng Thị Hồng hai năm liền là Vận động viên tấn công xuất sắc nhất Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023 và 2024.

Đặng Thị Hồng hai năm liền là Vận động viên tấn công xuất sắc nhất Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023 và 2024.

Nếu đã có dịp xem Đặng Thị Hồng trên sân đấu, thật khó để hình dung ra, vận động viên bật nhảy cao, đập bóng uy lực, lăn xả trên sân kia, ở ngoài lại hết sức rụt rè. Kể về thời gian qua, Hồng tâm sự: “Cuối năm 2022, em được lên đội tuyển Thái Nguyên. Lúc ấy, lịch tập luyện rất căng thẳng. Đã có lúc, em cảm giác sợ mình không theo kịp. Em lao vào tập luyện thể lực, rèn luyện bật nhảy, đập bóng mạnh, đúng hướng. Mỗi ngày, em đều tự nhủ bản thân: “Hồng ơi, cố lên”. Sau mỗi giờ tập, mọi người nghỉ, em đều ở lại tập thêm. Được huấn luyện viên và các chị động viên, em dần quen và thoải mái hơn rất nhiều”.

Chia sẻ về những niềm vui, Hồng cho biết: “Khi được triệu tập lên đội tuyển Bóng chuyền nữ U20 Việt Nam tham dự các giải đấu trong năm 2024, em vui lắm, gọi điện ngay cho bố mẹ. Bố mẹ em cười lớn, chia vui, động viên em rất nhiều”.

Trong lần đầu tham dự một giải đấu quốc tế - Giải U20 châu Á 2024, Hồng thể hiện sự trưởng thành nhanh chóng, với phong cách thi đấu thiên về sức mạnh nhưng cũng đầy khéo léo. Qua các trận đấu của giải, Hồng là tay đập ghi điểm số 1 của đội tuyển, góp công lớn giúp U20 Việt Nam làm nên lịch sử, cán đích ở vị trí thứ năm chung cuộc, qua đó giành tấm vé dự Giải vô địch bóng chuyền U21 thế giới năm 2025.

Vừa qua, tại tỉnh Bắc Kạn, đội bóng chuyền nữ Thái Nguyên giành giải Nhì tại Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024. Trong tất cả các trận đấu có mặt Đặng Thị Hồng, khán đài luôn vang lên tiếng cổ vũ nhiệt tình của khán giả: “Hồng ơi! Cố lên”. Đặc biệt, bố mẹ Hồng đã vượt hơn 100km đường đèo dốc để lần đầu tiên đến xem em thi đấu.

Chị Phạm Thị Hà, huấn luyện viên câu lạc bộ bóng chuyền nữ Thái Nguyên cho biết: “Hồng có sức khỏe, tố chất, triển vọng lớn. Dù chiều cao chỉ 1,68m, nhưng em có sức bật tốt, lối đánh đa dạng. Trong tập luyện, em luôn cố gắng hết sức, kiên trì, nỗ lực, thích nghi với các bài tập khó. Em rất có ý thức tập thể, ngoan ngoãn, chăm chỉ, khiêm tốn, hòa đồng với toàn đội. Sau hai năm tập luyện, Hồng đã có những bước tiến lớn. Nếu giữ vững phong độ như hiện nay, Ban huấn luyện chúng tôi tin rằng, Hồng sẽ có tương lai rất xa với môn bóng chuyền”.

Bài và ảnh: BÍCH PHƯỢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/dang-thi-hong-tu-co-be-ban-dao-den-van-dong-vien-bong-chuyen-tre-tai-nang-795734