Đánh bom liều chết liên hoàn ở Pakistan khiến hơn 100 người thương vong

Hai vụ đánh bom đã xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo tại hai tỉnh của Pakistan, cách nhau vài giờ, giết chết ít nhất 57 người, trong đó có 7 trẻ em, và làm bị thương hơn 50 người khác.

Không có nhóm nào ngay lập tức nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Số người chết có thể tăng lên, khi rất nhiều người bị thương nặng và những người khác bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát.

 Những người bị thương trong vụ đánh bom tại Balochistan, Pakistan được đưa tới bệnh viện. Ảnh: Reuters

Những người bị thương trong vụ đánh bom tại Balochistan, Pakistan được đưa tới bệnh viện. Ảnh: Reuters

Quan chức cảnh sát cấp cao Munir Ahmed cho biết, trong vụ nổ đầu tiên, tại Mastung thuộc tỉnh Balochistan, kẻ đánh bom đã kích nổ quả bom gần một xe cảnh sát, nơi người dân đang tụ tập để tham gia một đám rước.

Theo quan chức y tế quận Abdul Rasheed, ít nhất 52 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom đầu tiên, bao gồm cả trẻ em từ 9 đến 11 tuổi. Ít nhất 58 người đã bị thương.

Nhân chứng Munir Ahmed Shahwani cho biết : “Những người bị thương đang kêu cứu. Tôi nhìn thấy ít nhất 25 thi thể tại chỗ, trong đó có cả trẻ nhỏ”, ông nói và cho biết thêm mọi người đang tìm kiếm người thân của họ.

Cảnh sát cho biết, một Phó giám đốc cảnh sát nằm trong số những người thiệt mạng khi ông giám sát việc bố trí an ninh trong khu vực. Javed Lehri, một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói: “Nawaz Gishkori đã cố gắng ngăn chặn kẻ đánh bom liều chết, nhưng hắn đã cho nổ tung mình sau khi ông ấy đến gần hắn”.

Sự kiện này, trong đó mọi người mang theo cờ và biểu ngữ, diễn ra tại một nhà thờ Hồi giáo thuộc giáo phái Barelvi, thường được coi là ôn hòa. Tuy nhiên, một số giáo phái cứng rắn coi việc tôn kính Nhà tiên tri Mohammad là dị giáo.

Theo các quan chức cứu hộ, vụ tấn công thứ hai xảy ra ở Khyber Pakhtunkhwa lân cận, khiến 5 người thiệt mạng tại một nhà thờ Hồi giáo. Đài truyền hình Geo News cho biết mái nhà bị sập, khiến khoảng 30 đến 40 người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Sự gia tăng các cuộc tấn công của phiến quân ở các tỉnh phía Tây Pakistan đã phủ bóng đen lên hoạt động chuẩn bị bầu cử và vận động quần chúng trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 1, nhưng cho đến nay các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào lực lượng an ninh.

Cả hai tỉnh này đều giáp biên giới Afghanistan và đã hứng chịu các cuộc tấn công trong những năm gần đây của phiến quân Hồi giáo nhằm lật đổ chính quyền Pakistan và thiết lập luật Hồi giáo nghiêm khắc của riêng họ.

Thủ tướng tạm quyền Anwar ul Haq Kakar, người đang có mặt tại Ả Rập Xê Út để tham dự cuộc hành hương tôn giáo Umrah, đã lên án các vụ nổ và kêu gọi hỗ trợ đầy đủ cho các nạn nhân.

Các cuộc tấn công của phiến quân đã gia tăng kể từ năm 2022 khi lệnh ngừng bắn giữa chính quyền Pakistan và Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), một tổ chức bảo trợ của các nhóm Hồi giáo Sunni cứng rắn, bị phá vỡ.

TTP, chịu trách nhiệm về một số vụ tấn công đẫm máu nhất ở Pakistan kể từ khi thành lập năm 2007, đã phủ nhận trách nhiệm về các vụ nổ hôm thứ Sáu. TTP cũng phủ nhận có liên quan đến vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo của cảnh sát Peshawar hồi tháng 1 khiến 100 người thiệt mạng.

Vào tháng 7, hơn 40 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết ở Khyber Pakhtunkhwa tại buổi họp mặt của một đảng chính trị tôn giáo. Nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đó.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/danh-bom-lieu-chet-lien-hoan-o-pakistan-khien-hon-100-nguoi-thuong-vong-post266722.html