Danh ca Elvis Phương từng bị cha tát, đuổi khỏi nhà vì mê ca hát

Elvis Phương cũng chia sẻ say mê hát từ năm 16 tuổi, nên khi trúng tú tài, ông lờ đi chỉ thích đi hát nên bị cha tát hai cái rồi đuổi khỏi nhà.

Đêm diễn Nhạc trẻ thập niên 70, tôn vinh các ca khúc bất hủ của 6 nhạc sĩ: Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà, Quốc Dũng, Lê Uyên Phương, Nguyễn Ánh 9, Đức Huy... vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Khán giả đắm mình trong những tuyệt phẩm thập niên 70 qua tiếng hát của Elvis Phương, Ngọc Châm, Thái Thùy Linh, Phương Anh, Tuấn Anh, Ngân Thùy, Nguyễn Đình Tuấn Dũng, Trần Tuấn Hòa, Hoàng Lương, Đức Tùng, Lê Anh Chính…

Danh ca Elvis Phương.

Danh ca Elvis Phương.

Danh ca Elvis Phương bắt đầu đi hát từ năm 16 tuổi và nổi tiếng vào thập niên 70 khi tham gia ban nhạc Phượng Hoàng cùng Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang. Ở tuổi 79, ông vẫn diễn sung mãn, thể hiện rõ tinh thần âm nhạc thời kỳ đó.

Elvis Phương khuấy động Nhà hát Lớn với: Blue Suede Shoes của Elvis Presley, Mal (Christophe), Yêu em, Huyền thoại người con gái và liên khúc Tôi muốn - Yêu người yêu đời - Thương nhau ngày mưa (Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang).

Ông kể lại đam mê hát từ năm 16 tuổi. Khi trúng tuyển tú tài, ông xin ba mẹ một tuần suy nghĩ. Ông say mê đi hát và quên việc phải lựa chọn, tới khi ba mẹ hỏi, ông chọn đi hát, liền bị cha tát 2 cái rồi đuổi khỏi nhà.

Elvis Phương từng bị ba đuổi khỏi nhà vì ham mê ca hát.

Elvis Phương từng bị ba đuổi khỏi nhà vì ham mê ca hát.

Dù biết phụ lòng cha mẹ, tình yêu ca hát của Elvis Phương vẫn cháy bỏng suốt 63 năm. Trên sân khấu, ông hóm hỉnh: "Tôi gắn bó với nghề hát 63 năm và hứa với bà xã là sẽ hát tới năm 104 tuổi mới thôi". Sự phong độ và hóm hỉnh của ông nhận được nhiều tán thưởng từ khán giả.

Nhạc trẻ thập niên 70 cũng đánh dấu sự trở lại ấn tượng của nữ ca sĩ Thái Thùy Linh. Lâu nay, cô vẫn đi hát nhưng “hơi lơ là” bởi bận rộn công việc thiện nguyện và hoạt động xã hội. Cô có nhiều cảm xúc khi trở lại “sân khấu chuyên nghiệp” kể từ sau dịch Covid-19.

Ca sĩ Thái Thùy Linh.

Ca sĩ Thái Thùy Linh.

Thái Thùy Linh đầy cảm xúc khi thể hiện hai ca khúc Dạ khúc cho tình nhân Hãy ngồi xuống đây của Lê Uyên Phương. Nhạc của Lê Uyên Phương và Nguyễn Quang đã "cứu rỗi" cô năm 2018, khi ra mắt album Như loài thú hoang. Hai người thầy giúp cô hiểu hơn, thấm hơn, không còn quá đau khổ vì những trắc trở, sóng gió trong đời.

Đặc biệt, ca khúc Khi xưa ta bé (Bang Bang, lời Việt: Phạm Duy), với màn song ca của Thái Thùy Linh và Phương Anh cùng phần đệm keyboard của đạo diễn - nhạc sĩ Nguyễn Quang, làm khán phòng Nhà hát Lớn bùng nổ.

Các ca sĩ đã mang tới những tuyệt phẩm nổi tiếng thập niên 70.

Các ca sĩ đã mang tới những tuyệt phẩm nổi tiếng thập niên 70.

Trong đêm nhạc, những tuyệt phẩm thập niên 70 được biểu diễn bao gồm: Búp bê không tình yêu (nhạc ngoại, lời Việt: Vũ Xuân Hùng) và Một giấc mơ (Nguyễn Trung Cang) qua phần thể hiện của ca sĩ Ngân Thùy. Cô còn song ca cùng ông xã Nguyễn Tuấn Anh bài Tình khúc cho em (Lê Uyên Phương).

NSƯT Phương Anh cũng gửi tặng khán giả nhạc phẩm Hoang vắng (Quốc Dũng) và Bay đi cánh chim biển (Đức Huy) sau một thời gian dài ít xuất hiện.

Ca sĩ Ngọc Châm.

Ca sĩ Ngọc Châm.

Khán giả được thưởng thức giọng nam ấm của Trần Tuấn Hòa với Em đã thấy mùa xuân chưa (Quốc Dũng) và Vũng lầy của chúng ta (Lê Uyên Phương). Nguyễn Đình Tuấn Dũng thể hiện sâu lắng Còn yêu em mãi (Nguyễn Trung Cang) và Mai (Quốc Dũng), trong khi Nguyễn Tuấn Anh mang đến Ai đưa em về (Nguyễn Ánh 9). Giọng ca của Đức Tùng, Lê Anh Chính và Hoàng Lương gửi tới khán giả sắc màu trẻ trung qua Đồng xanh (nhạc ngoại, lời Việt: Lê Hựu Hà) và Tôi thương (Lê Hựu Hà, Quốc Dũng, Nguyễn Ánh 9)...

Ca sĩ Ngọc Châm đầy cảm xúc khi thể hiện Đường xưa (Quốc Dũng) và song ca ngọt ngào cùng Tuấn Dũng trong Nếu xa nhau (Đức Huy).

Elvis Phương biểu diễn trên sân khấu Hà Nội:

Ảnh: BTC

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/danh-ca-elvis-phuong-tung-bi-cha-tat-duoi-khoi-nha-vi-me-ca-hat-2327201.html