Dành cho nhau tình yêu thương-bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình

Đến các gia đình 'Tứ đại đồng đường' chung sống hòa thuận, chúng tôi được biết họ có nhiều bí quyết để gìn giữ hạnh phúc gia đình, trong đó, điều quan trọng nhất là dành cho nhau tình yêu thương vô điều kiện.

Gia đình cụ Nguyễn Thị Sắc (SN 1930) ở thôn Gai, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) có 5 thế hệ cùng sinh sống hòa thuận. Đang tuổi 91, cụ vẫn minh mẫn, tự đi lại. Cụ ở với vợ chồng con trai là ông Trịnh Văn Chuyền (SN 1956), hai vợ chồng cháu trai là Trịnh Văn Thống (SN 1974), Trịnh Văn Tuân (SN 1986), vợ chồng chắt là anh Trịnh Văn Minh (SN 1995, con trai anh Thống) cùng các con của anh Minh, gọi cụ Sắc là kị.

 Gia đình cụ Vũ Văn Thể ở tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động (Việt Yên).

Gia đình cụ Vũ Văn Thể ở tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động (Việt Yên).

Kể về gia đình mình, nét mặt ông Trịnh Văn Chuyền tươi vui. 5 thế hệ cùng quây quần bên nhau, mỗi người một tính cách nhưng hiếm khi xảy ra mâu thuẫn. “Để giữ hòa khí trong nhà, người lớn luôn làm gương cho con cháu noi theo, có chuyện gì thì nhẹ nhàng khuyên bảo.

Chúng tôi cũng tôn trọng sở thích, thói quen cá nhân miễn sao điều đó không xấu, không làm phiền đến mọi người trong nhà”, ông Chuyền nói. Từ năm 2000 đến 2018, ông Chuyền là Trưởng thôn Gai, nay nghỉ công tác, hai vợ chồng ông vẫn chăm chỉ làm mấy sào ruộng. Phong trào nào ở địa phương ông cũng hưởng ứng nhiệt tình, sống thuận hòa với bà con chòm xóm.

Anh Thống, anh Tuân chia sẻ, nhiều cặp vợ chồng trẻ muốn ở riêng để tự do, thoải mái nhưng vợ chồng các anh lại thích sống chung. Con cái còn nhỏ, nếu không nhờ ông bà chăm nom giúp thì bố mẹ khó mà toàn tâm toàn ý cho công việc. Gia đình các anh có luật bất thành văn, đó là không phân công việc nhà, thay vào đó ai cũng tự giác, chủ động, biết vun vén, hỗ trợ nhau.

Gia đình đông người, chúng tôi nhìn nhau để sống, thế hệ trước làm gương cho thế hệ sau. Con cháu lễ phép, hiếu thảo với cha mẹ”.

Ông Vũ Văn Bính, tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động (Việt Yên).

Cùng ở thôn Gai, cách nhà cụ Sắc không xa là gia đình ông Nguyễn Văn Lộc (SN 1946), vợ chồng ông đang ở với vợ chồng con trai, vợ chồng cháu trai và hai chắt nội.

Tiếp khách trong ngôi nhà khang trang, sạch sẽ, ông Lộc nói: “Ở tuổi ngoài 70, chúng tôi có liều thuốc tinh thần đó là con cháu biết đoàn kết, yêu thương nhau. Sống chung cũng có cái bất tiện nhưng tôi luôn dạy các con phải biết đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng, thông cảm cho nhau, đặc biệt không có sự phân biệt giữa con trai, con gái, dâu, rể”.

Trò chuyện với ông Vũ Văn Đáp, Tổ trưởng tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động (Việt Yên), chúng tôi được biết tổ dân phố Trung có 290 hộ, trong đó 9 gia đình có 4 thế hệ cùng chung sống. Nhiều năm liền, các gia đình đều được công nhận danh hiệu văn hóa tiêu biểu. Biết chúng tôi đến, cụ Vũ Văn Thể (SN 1931) pha sẵn ấm trà thơm đợi khách. Tuổi cao, mái tóc bạc trắng như cước nhưng nét mặt cụ luôn tươi vui, rạng rỡ. Bí quyết của cụ chính là hằng ngày nhìn thấy con cháu hòa thuận.

Con trai cụ Thể là ông Vũ Văn Thủy (SN 1968). Năm 1989, ông Thủy xuất ngũ sau hơn 3 năm khoác áo lính. Về quê nhà, ông tích cực tham gia công tác hội. Từ năm 2009 đến nay, ông là Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động.

Nhớ lại khoảng thời gian vợ lâm bệnh nặng rồi qua đời, ông vừa là cha, vừa là mẹ bảo ban, răn dạy con cái lẽ phải điều hay, biết đùm bọc nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Không những thế, gia đình ông còn tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương như hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí xây dựng các công trình tập thể.

Gia đình cụ Nguyễn Thị Sắc ở thôn Gai, xã Xuân Hương (Lạng Giang) quây quần bên nhau.

Gia đình cụ Nguyễn Thị Sắc ở thôn Gai, xã Xuân Hương (Lạng Giang) quây quần bên nhau.

Cụ Đặng Thị Tý (SN 1942, vợ liệt sĩ) cũng ở tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động một thân một mình nuôi con trai duy nhất là ông Vũ Văn Bính (SN 1966) ăn học mấy chục năm trời. Nay cả con, cháu, chắt là 7 người cùng chung sống dưới một mái nhà, cụ rất phấn khởi. Ông Bính tâm sự: “Gia đình đông người, chúng tôi nhìn nhau để sống, thế hệ trước làm gương cho thế hệ sau. Con cháu lễ phép, hiếu thảo với cha mẹ”. Hằng ngày, cụ Tý và vợ chồng con trai vẫn thu vén, đỡ đần công việc nhà, đưa đón các cháu đi học, coi đó là thú vui tuổi già.

Theo ông Hà Ngọc Luyện, Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, hiện nay, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh mà nhiều người chọn sống theo lối gia đình truyền thống hoặc gia đình hạt nhân. Dù là cách nào, nếu các thành viên cùng chung tay vun đắp xây dựng các mô hình "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền","gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc", "nuôi con khỏe, dạy con ngoan"… thì đó chính là đòn bẩy giúp các phong trào ở địa phương lớn mạnh, kinh tế vững vàng, tình hình an ninh trật tự ổn định.

Bài, ảnh: Mạc Yến

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/doi-song/372268/danh-cho-nhau-tinh-yeu-thuong-bi-quyet-gin-giu-hanh-phuc-gia-dinh.html