Đạo diễn 'Triệu phú ổ chuột' lại ra tay

Đạo diễn Danny Boyle, người vừa đoạt Oscar với bộ phim nổi đình đám Triệu phú khu ổ chuột, dự tính sẽ làm bộ phim ấn tượng mới với nội dung là câu chuyện có thật của một nhà leo núi từng phải cắt bỏ tay để sống sót.

Bộ phim có tên là “127 giờ” và dự tính sẽ tuyển 1 diễn viên thật phù hợp bởi nội dung chủ yếu xây dựng trên một nhân vật. Aron Ralston, nhân vật trong phim, từng dùng dao để cắt tay khi bị kẹp trong một khối đá trong chuyến leo núi năm 2003.

Aron Ralston mất nửa cánh tay phải sau 5 ngày mắc kẹt ở Utah, cách đây 6 năm. Anh nói phải mất một giờ để tự giải thoát, đã phải uống nước tiểu của chính mình sau khi cạn nước trong lúc kẹt tay. Sau khi làm ga-rô cầm máu và thực hiện các biện pháp sơ cứu, ông đã đu dây xuống đất từ độ cao 21m và leo trở lại về xe.

Aron Ralston vẫn tiếp tục leo núi

Ông gặp một gia đình đã cho ông thức ăn và nước uống, thông báo với chính quyền. Sau đó người ta đã tìm lại phần tay của ông và thiêu hủy, và nhà leo núi cũng quay trở lại mỏm núi nơi mình từng bị mắc kẹt và rắc tro.
Đặc biệt là Ralston chưa kể với ai về trải nghiệm của mình.

Đoàn làm phim sẽ tái hợp với kịch tác gia Simon Beaufoy 127 giờ. Đạo diễn “Triệu phú khu ổ chuột” từng thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất và bảy giải Oscar khác cho bộ phim Triệu phú khu ổ chuột hồi tháng 2 năm nay.

Đạo diễn Danny Boyle

Các bộ phim khác của Boyle cũng được đánh giá cao là Trainspotting, Sunshine và bộ phim kinh dị “28 ngày sau”. Hy vọng lần ra tay này của 127 giờ sẽ tiếp tục mang lại chiến thắng cho "triệu phú" Danny Boyle.

G.Lợi (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/dao-dien-trieu-phu-o-chuot-lai-ra-tay-20091107103150863.htm