Đất quê

Nguyễn Tam Hà

Kính tiễn nhà văn Nguyễn Khắc Trường

Đất thì vẫn đất quê mình
Người thì vẫn thế nặng tình đất quê
Hôm nay kính tiễn người về
Đất quê còn ấm nỗi quê sóng dồn

Trời còn có buổi hoàng hôn
Đất quê còn ấm bao hồn người quê
Một thời sóng gió tứ bề
Người quê đã thấm giãi dề buồn vui

Đọc văn luống những ngậm ngùi
Người quê ganh ghét ngọt bùi còn đâu
Trải đời biết mấy nông sâu
Thương quê nên mới buồn lâu nỗi buồn

Cây có cội nước có nguồn
Giữa dòng trong đục ông luôn là mình
Hỏi đất đất vẫn lặng thinh
Hỏi cây cây vẫn đậm tình đất quê

Hôm nay đất đón ông về
Quỷ ma đã hết chỉ quê là còn

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/dat-que-i746893/