Đau đầu ngoại binh

Chỉ hơn 1 tuần nữa trái bóng V.League 2021 sẽ lăn nhưng đến lúc này chỉ mới có 6 CLB an tâm với đủ 3 suất ngoại binh. Ung dung sớm nhất là SHB.Đà Nẵng, rồi Viettel, Hà Nội, Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, B.Bình Dương.

Vì nhiều lý do, 8 CLB còn lại có thể sẽ phải “chấp Tây” ở giai đoạn đầu của mùa giải. Do dịch bệnh, cầu thủ nước ngoài không thể đến Việt Nam để “chào hàng” như mọi năm nên nhiều đội tìm đỏ mắt vẫn không ra ngoại binh. Ngày khai mạc đã cận kề nhưng SLNA, Than QN vẫn còn thiếu 1 suất. Nam Định mới chỉ tuyển được duy nhất tiền đạo Rodrigo. Đã có mà vẫn lo ngay ngáy là Hải Phòng khi tiền đạo Mpande về Burkina Faso và Uganda chưa thể quay lại.

Không chỉ các CLB nhà nghèo mà các đại gia có thế lực để đưa các tân binh ngoại đến Việt Nam cũng gặp khó. Như CLB Sài Gòn ngoài tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo, trung vệ Thiago lấy từ Nam Định và cựu tiền vệ đội tuyển Nhật Bản Daisuke đã có mặt; 3 tân binh Nhật Bản và Hàn Quốc: Ryutaro, Takasaki, Woo Sang-ho chỉ hết cách ly sau ngày 9-1, 8 ngày trước trận ra quân. Đối thủ ở trận đầu tiên của Sài Gòn là HAGL cũng tương tự với 2 tân binh tiền đạo Brandao (Brasil), tiền vệ Kim Dong-su (Hàn Quốc) và cả người cũ, trung vệ Memovic. 2 tiền đạo tân binh người Brasil của CLB TP.HCM là Dario và Paulo, đặc biệt là Lee Nguyễn vẫn chưa sang. Bình Định rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn chờ đón tiền vệ người Hà Lan Alberg.

Tất cả các trường hợp tân binh này đều không qua thử việc mà chỉ từ sự giới thiệu và chọn lựa qua bản lý lịch cũng như clip hình ảnh. Chiêu mộ như vậy là rất phiêu lưu, điển hình là cặp tiền đạo “triệu đô” Ariel và Ortiz mùa trước của CLB TP.HCM.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202101/dau-dau-ngoai-binh-3037953/