Đau lòng trước cảnh ông bố hiến thận cứu con, vợ quẫn bách bỏ đi biệt xứ

Gia cảnh khó khăn, anh Thành phải hiến một bên thận để đổi lấy việc con trai được chữa trị bệnh bị suy tim nặng. Mười năm chống chọi với 4 lần phẫu thuật của con, người vợ làm nghề phụ hồ cũng không chịu nổi, quẫn bách mà bỏ đi..

Theo đơn thư đề nghị giúp đỡ gửi tới báo Tiền Phong, phóng viên tìm đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Đống Đa, Hà Nội) để gặp cháu Bùi Quang Huy (13 tuổi, thường trú tại bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) – một trong những bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Trung tâm Tim mạch của bệnh viện.

Đón tôi ở cửa vào là anh Bùi Quang Thành, bố của cháu Huy. Dáng người anh nhỏ, gầy gò, nước da nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu. “Hôm nay chỉ có mình anh thôi à? Chị nhà đâu hả anh?”, tôi hỏi. “Tôi cũng không biết nữa…”, anh trả lời, giọng buồn bã. Thì ra, vợ anh Thành đã bỏ đi từ đầu năm mà không một lời giải thích. Đã 8 tháng trôi qua, chị vẫn không một lần liên lạc với hai bố con.

Cháu Huy nằm trên giường bệnh, khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi. Khi có người hỏi chuyện, cháu chỉ khẽ gật hoặc lắc đầu để trả lời. Huy bị mắc bệnh tim bẩm sinh và chứng thông liên thất. Đến nay, dù đã trải qua hai cuộc phẫu thuật và hai lần can thiệp tiểu phẫu nhưng bệnh tình vẫn ngày một nặng hơn. Theo giấy xác nhận tình trạng bệnh tật của bệnh viện, hiện Huy bị suy tim độ 3 và rối loạn nhịp tim xoắn đỉnh. Đặc biệt, rối loạn nhịp tim xoắn đỉnh là bệnh lý rất nguy hiểm, có khả năng cao gây đột tử cho bệnh nhân mỗi khi lên cơn.

“Không biết bao nhiêu lần tôi tưởng mình đã mất con rồi. Nhiều lúc, cháu đang nói chuyện, chơi đùa bình thường rồi đột ngột ngất đi như bị sập nguồn. May mà lần nào cũng đưa cháu đi viện kịp thời. Nhưng cứ thế này vài lần nữa, tôi sợ cháu không chịu nổi”, anh Thành nói.

Cháu Bùi Quang Huy, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Cháu Bùi Quang Huy, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tai ương ập đến với gia đình anh Thành vào năm 2014 khi cháu Bùi Quang Huy lúc đó mới 4 tuổi, liên tục ngất. Anh Thành đưa con đi khám bệnh tại Bệnh viện huyện Sông Mã (Sơn La). Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán Quang Huy bị bệnh tim và khuyên gia đình anh Thành đưa cháu lên Hà Nội để điều trị. Sau đó, gia đình lo liệu để Huy được phẫu thuật.

Ổn định được vài năm thì bệnh tim của Huy tái phát. Năm 2017, để có tiền phẫu thuật tim lần thứ hai cho con, anh Thành đã tình nguyện hiến một bên thận của mình để đổi lấy việc gia đình người được hiến thận chi trả toàn bộ viện phí cho Huy. Sau khi hiến thận, sức khỏe anh Thành suy giảm rõ rệt. Hiện anh đang bị suy thận độ 4, không thể lao động nặng.

Tại quê nhà, gia đình anh Thành thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đau đớn hơn, con trai thứ 2 của anh, cháu Bùi Quang Hùng cũng đã phát bệnh tim. Ngoài ra, gia đình anh đang nuôi thêm một cháu nhỏ là con của người em gái quá cố. Bố mẹ anh Thành đều đã lớn tuổi, không còn khả năng lao động. Trước khi bỏ đi, hầu hết chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào từng đồng lương làm thợ phụ hồ của vợ anh. Hiện gia đình không có bất cứ nguồn thu nào để chữa bệnh cho cháu Huy; toàn bộ chi phí đều dựa vào sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Hội chứng xoắn đỉnh là tình trạng nhịp nhanh thất đa hình thái với đặc điểm cơ tim tái cực chậm trễ, có khoảng QT kéo dài bất thường. Hậu quả của hội chứng xoắn đỉnh là có thể gây ra tình trạng rung thất, ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn và có nguy cơ gây tử vong rất cao.

“Từ lúc mẹ bỏ đi, Huy bị sang chấn tâm lý nặng dẫn đến trầm cảm. Đã nhiều lần cháu buộc dây thừng lên xà nhà, rồi lấy dao, kéo đâm vào tay để tự tử nhưng tôi đều phát hiện và ngăn cản kịp thời”, anh Thành kể. Sau mỗi lần như vậy, anh đều gọi điện cho vợ, nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ có tiếng “tút… tút...” kéo dài.

“Theo các bác sĩ, phương pháp tối ưu nhất để ngăn chặn những cơn đau tim về sau cho cháu Huy là cấy máy khử rung tim. Nhưng chi phí lên tới 350 triệu đồng. Hiện gia đình tôi không có thu nhập, nên số tiền này thực sự rất xa vời. Tôi mong những nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng sẽ chung tay cùng gia đình giúp đỡ cháu Huy. Thời gian của cháu không còn nhiều nữa…”, anh Thành nói.

Bạn đọc giúp đỡ cháu Bùi Quang Huy xin gửi về tài khoản của anh Bùi Quang Thành - bố cháu Huy: 1451006961045, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank). Bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với anh Bùi Quang Thành qua số điện thoại: 0944689189.

Bạn đọc cũng có thể giúp đỡ gia đình cháu Huy qua tài khoản báo Tiền Phong, số: 1230062175, Ngân hàng BIDV (chi nhánh Quang Trung, Hà Nội). Nội dung chuyển khoản: "Giup chau Bui Quang Huy bi suy tim" hoặc liên hệ qua hotline của báo Tiền Phong: 0977456112.

Việt Khôi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dau-long-truoc-canh-ong-bo-hien-than-cuu-con-vo-quan-bach-bo-di-biet-xu-post1681029.tpo