Đầu năm đi lễ chùa trên đảo xa

Đầu năm đi lễ chùa đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống người Việt, nhưng đi lễ chùa ở đảo Trường Sa lớn, đảo Song Tử Tây, mới cảm nhận được sự thiêng liêng đặc biệt ở 'cột mốc tâm linh' khẳng định chủ quyền của Tổ quốc.

Trong âm thanh dạt dào của sóng, của gió bỗng vang lên tiếng chuông chùa làm lòng người bâng khuâng, khó tả. Tiếng tụng kinh trầm ấm của Trụ trì chùa Trường Sa lớn, chùa Song Tử Tây trong nhiều năm qua cứ đều đặn vang lên quen thuộc, gần gũi trong lòng mỗi cán bộ, chiến sỹ và người dân nơi đảo xa.

Những ngôi chùa trên Quần đảo Trường Sa đã trở thành điểm hẹn tâm linh, văn hóa thuần khiết mà hàng triệu con tim đất Việt hướng đến.

Quân và dân trên đảo Song Tử Tây phẩn khởi đi lễ chùa đầu năm.

Quân và dân trên đảo Song Tử Tây phẩn khởi đi lễ chùa đầu năm.

Những người lính trẻ đi lễ chùa Trường Sa.

Những người lính trẻ đi lễ chùa Trường Sa.

Dâng hương lễ chùa đầu năm.

Dâng hương lễ chùa đầu năm.

Trụ trì chùa Song Tử Tây và chùa Trường Sa lì xì cho chiến sỹ và trẻ em trên đảo.

Trụ trì chùa Song Tử Tây và chùa Trường Sa lì xì cho chiến sỹ và trẻ em trên đảo.

Người dân trò chuyện cùng sư thầy.

Người dân trò chuyện cùng sư thầy.

Thanh Nam - Đức Phương

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/van-hoa-van-nghe/dau-nam-di-le-chua-tren-dao-xa-z8n202001250904582.htm