Đầu năm, tấp nập người viếng mộ chị Sáu và tham quan nhà tù Côn Đảo

Chính quyền địa phương ở Côn Đảo tổ chức nhiều sự kiện vui chơi giải trí nhằm phục vụ người dân xứ đảo và du khách đến vui chơi, thăm quan, thưởng lãm trong dịp Tết đến, Xuân về

Vào những ngày đầu năm mới, đặc biệt là từ ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, dòng người từ khắp nơi trong cả nước đã hướng về huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để được tham quan và để được ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Điểm dừng chân thứ nhất mà mọi người hướng đến là Nghĩa trang Hàng Dương - nghĩa trang lớn nhất tại huyện Côn Đảo xa xôi. Đây là nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam từ năm 1862 đến năm 1975.

Sau khi viếng mộ và thắp hương cố Tổng Bí Thư Lê Hồng Phong, nhà cách mạng yêu nước Nguyễn An Ninh, anh hùng Lê Văn Việt và các anh hùng liệt sĩ khác, từ lúc 23 giờ đến khoảng 1 giờ, rất đông người mang hoa, trái cây tập trung trước mộ liệt sĩ, nữ anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu (nhiều người gọi thân mật là chị Sáu) để thắp lên những nén hương tỏ lòng thành kính về một tấm gương yêu nước, một nữ anh hùng bất khuất của dân tộc.

Những người không có điều kiện về thời gian thì tranh thủ ghé thắp hương chị Sáu vào ban ngày.

Điểm thứ hai được nhiều người đến tham quan đó là hệ thống các nhà tù ở Côn Đảo, gồm: Trại Phú Hải, trại Phú Bình và trại Phú Tường... Tại đây có các khu giam cầm, tra tấn khổ sai là Xà Lim, hầm xay lúa, khu đập đá, Chuồng Cọp... Trong đó, Chuồng Cọp là nơi giam cầm và tra tấn tù nhân dã man và tàn bạo nhất của hệ thống nhà tù Côn Đảo. Tại đây, hàng ngàn tù nhân đã bị hành hạ khổ sai, nhiều chiến sĩ cách mạng, người yêu nước đã hy sinh vì những nhục hình ở nơi này.

Dưới đây là những hình ảnh dòng người tấp nập viếng mộ chị Sáu và tham quan nhà tù Côn Đảo những ngày đầu năm Mậu Tuất 2018:

Nhiều người không có điều kiện về thời gian thì tranh thủ ghé thắp hương chị Sáu vào ban ngày

Nhiều người không có điều kiện về thời gian thì tranh thủ ghé thắp hương chị Sáu vào ban ngày

Thắp hương mộ chị Sáu và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương vào ban đêm

Thắp hương mộ chị Sáu và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương vào ban đêm

Tham quan trại Phú Bình

Tham quan trại Phú Bình

Những hình ảnh tại trại Phú Hải

Những hình ảnh tại trại Phú Hải

Những hình ảnh về "địa ngục trần gian" ở trại Phú Tường và Chuồng Cọp

Những hình ảnh về "địa ngục trần gian" ở trại Phú Tường và Chuồng Cọp

Mặc dù là huyện đảo xa xôi nhưng Tết Mậu Tuất 2018 năm nay, chính quyền địa phương ở Côn Đảo vẫn tổ chức nhiều sự kiện vui chơi giải trí nhằm phục vụ người dân xứ đảo và du khách đến vui chơi, thăm quan, thưởng lãm trong dịp Tết đến, Xuân về như: Hội Báo xuân; Khu vui Xuân Mậu Tuất 2018; Triển lãm ảnh với các chuyên đề "Tổng Bí thư Lê Duẩn – Cuộc đời và sự nghiệp’’, "Âm vang Chuồng Cọp’’, "Phú Hải xưa và nay"; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; hội thi ẩm thực mừng Đảng, mừng Xuân và đường hoa Xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề "Xuân thái hòa" - một trong những điểm nhấn của hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trên địa bàn huyện - được bố trí trên đường Lê Hồng Phong - một trong những trục đường chính của Côn Đảo.

Tin - ảnh: CÔNG TUẤN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dau-nam-tap-nap-nguoi-vieng-mo-chi-sau-va-tham-quan-nha-tu-con-dao-20180219085024471.htm