Đâu phải là phiền toái

Sáng 26-10, bà Hạnh ở ngõ 93 đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy và bà Phương - bạn học cũ ở gần nhà đi xe buýt tuyến 32 chiều Nhổn - Bến xe Giáp Bát. Lúc lên xe, thấy anh phụ xe đứng đợi, hai bà đưa ra thẻ đi xe buýt miễn phí. Một trong hai cô gái ngồi hàng ghế đối diện thấy thế chép miệng nói:

- Gớm, người có tuổi đã bảo có thẻ rồi mà vẫn phải còn kiểm tra nữa, rách việc.

Đợi anh phụ xe kiểm tra thẻ xong, đi khỏi, bà Hạnh quay sang nói nhỏ với cô gái:

- Cháu ơi, xuất trình thẻ là quy định chung, mình phải chấp hành, đừng nghĩ là phiền toái cháu ạ.

Nghe bà Hạnh nói, cô gái ngồi trong góp ý với bạn:

- Bà nói đúng rồi, cậu nên rút kinh nghiệm.

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, bà Hạnh nói: Chuyện tuy nhỏ song cũng đôi lần bà bắt gặp khách đi xe tỏ ra khó chịu khi nhân viên xe buýt yêu cầu kiểm tra thẻ, vé, thế là không nên. Theo bà Hạnh, mọi người cần tự giác chấp hành quy định khi đi xe buýt, trong đó có việc thực hiện kiểm tra thẻ, vé để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh và thân thiện.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/982284/dau-phai-la-phien-toai