Đau thương nơi vùng cao Phước Lộc

Cảnh tượng hoang tàn, đổ nát, xung quanh là khối lượng lớn đất đá và cây rừng ngã ngổn ngang đè bẹp những ngôi nhà mái tôn cũ kỹ hiện ra trước mắt Đội tìm kiếm cứu nạn Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam khi vừa đặt chân đến thôn 3, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Nén đau thương, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm cứu nạn khẩn trương bắt tay vào công tác tìm kiếm những nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở kinh hoàng do lũ ống, lũ quét khiến 13 người dân nơi đây bị vùi lấp. Theo lời kể của người dân, bão số 9 đổ bộ vào đất liền gây mưa to, gió lớn, nước dâng cao làm nhiều ngôi nhà của bà con thôn 3, xã Phước Lộc chìm trong biển nước. Bà con ở một số hộ dân có nhà trên cao tập trung xuống giúp đỡ các nhà bị ngập di chuyển đồ đạc lên nơi cao ráo. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên và lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn theo vô số cây to và đá lớn khiến những ngôi nhà trong làng bị san phẳng trong tích tắc. 33 hộ dân với 129 nhân khẩu tại thôn 3 xã, Phước Lộc rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, chỉ còn sót lại 2 ngôi nhà ven làng do cây lớn trôi xuống chắn ngang phía trên ngôi nhà nên không bị trôi theo dòng nước lũ.

 Cảnh hoang tàn, đổ nát tại hiện trường vụ sạt lở do lũ ống, lũ quét tại xã Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam.

Cảnh hoang tàn, đổ nát tại hiện trường vụ sạt lở do lũ ống, lũ quét tại xã Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam.

May mắn thoát chết trong vụ sạt lở kinh hoàng, nhưng chị Hồ Thị Nam lại vĩnh viễn mất đi đứa con gái thứ 2 mới vừa tròn 7 tuổi. Chị Nam thất thần nhớ lại: “Lúc đó 2 mẹ con tôi ở trong nhà, mưa lớn lắm, nghe tiếng nổ rồi lũ cuồn cuộn đổ về, nhà bị sập đè xuống người, thấy con gái 7 tuổi bị lũ cuốn trôi mà tôi không thể cứu con được….”. Tiếng nấc nghẹn, chị Nam tâm sự: "Hai vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái, chồng thì bị tai nạn mất năm ngoái, còn con tôi, giờ cũng mất, mãi đến hôm qua mới tìm thấy xác…”. Nỗi tang thương bao trùm ngôi nhà chị Hồ Thị Vy khi 2 đứa con gái trạc tuổi tiểu học và mẹ chồng đều bị vùi lấp trong đống đổ nát khi lũ tràn về. Gắng gượng nỗi đau, vợ chồng chị ngày đêm cùng lực lượng tìm kiếm đào bới tìm con. Đến nay 2 con chị đã được tìm thấy, còn người mẹ già vẫn chưa một tia hy vọng.

 Các lực lượng cứu hộ Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Các lực lượng cứu hộ Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trước những mất mát tang thương của người dân thôn 3, xã Phước Lộc, lực lượng cán bộ chiến sĩ và dân quân càng quyết tâm tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trong đống đổ nát. Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phước Sơn, chỉ huy lực lượng cứu hộ cho biết: “Hiện tại khối lượng đất đá và cây cối tại hiện trường rất nhiều, diện tích khoảng trên 10 ha, riêng các khu vực xác định người mất tích có quá nhiều cây lớn ngã đổ nên gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, Đội tìm kiếm cứu nạn Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đang rất nỗ lực cố gắng nhưng với các phương tiện máy cưa, cuốc xẻng như hiện nay thì tiến độ tìm kiếm không thể nhanh được”.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên cho biết thêm, do tình hình dự báo bão số 10 diễn biến phức tạp, vì vậy để chủ động ứng phó với mưa bão, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo lực lượng bộ đội khẩn trương di dời bà con nhân dân đang sinh sống tại thôn 3 xã Phước Lộc đến nơi an toàn. Chiều qua, ngày 3-11, Đội tìm kiếm cứu nạn đã tuyên truyền vận động và đưa người già, phụ nữ và trẻ em sơ tán về UBND xã Phước Lộc để bảo đảm an toàn tính mạng. Hiện tại trong số 13 người mất tích tại xã Phước Lộc đã tìm thấy 9 thi thể người bị nạn, vẫn còn 4 nạn nhân chưa được tìm thấy.

Bài, ảnh: THÙY TRANG - ĐỨC LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/dau-thuong-noi-vung-cao-phuoc-loc-642901