Đây đâu phải bến xe?

Tối 24-11, chị Nguyễn Lan Phương, phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) chở con gái sang chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm) mua quần áo, giày dép.

Sau khi mua sắm xong, khoảng 21h, chị Phương chở con về. Dù không phải giờ cao điểm nhưng đầu phố Phùng Khoang (đoạn tiếp giáp với đường Nguyễn Trãi) ùn tắc giao thông khiến tất cả phương tiện phải đi rất chậm. Vừa thoát ra đến đường Nguyễn Trãi, con chị Phương nói với mẹ:

- Ai cũng nghĩ do lưu lượng phương tiện ra, vào phố Phùng Khoang đông, gây ùn tắc nhưng không phải mẹ ạ.

Chưa hiểu ý con gái, chị Phương hỏi lại con:

- Vậy, ý con là sao?

- Mẹ nhìn kìa, đây không phải là bến xe ô tô mà có 5-6 xe taxi xếp dàn ngang, tài xế đứng vẫy khách thế kia bảo sao phố Phùng Khoang chẳng ùn tắc.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Phương cho biết, hằng ngày chợ Phùng Khoang đón lượng lớn khách hàng. Phố Phùng Khoang lại hẹp, nhất là đoạn đầu phố bị nhiều tài xế xe taxi chiếm dụng để dừng đỗ đón, trả khách không đúng nơi quy định gây ùn tắc giao thông. Đề nghị chính quyền sở tại, cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm kể trên.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/984874/day-dau-phai-ben-xe