Đây là cách Lee Dong Wook thể hiện tình yêu thương với Kim Bum

Ngắm bộ ảnh đẹp nao lòng của Lee Dong Wook và Kim Bum tại hậu trường drama 'Bạn trai tôi là hồ ly' dưới bài viết này nhé!

Vào ngày 05/11 vừa qua, công ty quản lý KINGKONG and STARSHIP Entertainment đã phát hành một bộ ảnh hậu trường của các nghệ sĩ nhà lên cổng thông tin Naver với tiêu đề:"Lee Dong WookKim Bum, chào mừng đến với khu rừng quỷ đói".

Được biết hai diễn viên đang góp mặt trong drama ăn khách Bạn trai tôi là hồ ly đài tvN. Ở tập trước, Lee Rang (Kim Bum) và Ji Ah (Jo Bo Ah) đã bị dạ quỷ lừa vào miền ký ức, nơi mà bản thân họ cảm thấy sợ hãi nhất trong cuộc sống. Nếu gặp nguy hiểm trong không gian tưởng tượng ấy, sẽ quên tất cả về cuộc sống hiện tại và sẽ chết.

Tuy nhiên, Lee Yeon (Lee Dong Wook) chỉ có thể giải cứu một người trước tình huống nguy hiểm. Cuối cùng, anh đã chọn cậu em trai cùng cha khác mẹ với mình thay vì tình đầu chờ đợi từ lâu. Trở lại khư rừng năm xưa, họ đã chiến đầu với bọn quỷ đói để bảo toàn mạng sống.

Ma đói tấn công Lee Rang.

Ma đói tấn công Lee Rang.

Sơn thần Lee Yeon xuất hiện để cứu em trai.

Sơn thần Lee Yeon xuất hiện để cứu em trai.

Vung kiếm dứt khoát.

Vung kiếm dứt khoát.

Không thể chịu thua trước lũ quỷ đói, Lee Rang vận dụng tất cả kỹ năng mà Lee Yeon từng dạy khi còn nhỏ.

Không thể chịu thua trước lũ quỷ đói, Lee Rang vận dụng tất cả kỹ năng mà Lee Yeon từng dạy khi còn nhỏ.

Góc nghiêng quyến rũ.

Góc nghiêng quyến rũ.

Nổi bật giữa các nhân viên đóng vai ma quỷ.

Nổi bật giữa các nhân viên đóng vai ma quỷ.

Tạo nên bầu không khí căng thẳng.

Tạo nên bầu không khí căng thẳng.

Xem kỹ kịch bản.

Xem kỹ kịch bản.

Lau mồ hôi trong giờ nghỉ ngơi.

Lau mồ hôi trong giờ nghỉ ngơi.

Thần sắc vẫn rất tuyệt.

Thần sắc vẫn rất tuyệt.

Hai anh em nhà này luôn cãi vã mỗi khi gặp nhau.

Hai anh em nhà này luôn cãi vã mỗi khi gặp nhau.

Rang không nhấc nổi chân vì bị thương, anh ngồi bệt xuống đất và quyết định từ bỏ mạng sống.

Rang không nhấc nổi chân vì bị thương, anh ngồi bệt xuống đất và quyết định từ bỏ mạng sống.

Trước hình huống này, Yeon nhắc lại chuyện quá khứ và cho rằng Rang không có chút cố gắng.

Trước hình huống này, Yeon nhắc lại chuyện quá khứ và cho rằng Rang không có chút cố gắng.

Rang đang suy nghĩ lại tất cả lời nói của Yeon.

Rang đang suy nghĩ lại tất cả lời nói của Yeon.

Gương mặt lạnh lùng, quyến rũ.

Gương mặt lạnh lùng, quyến rũ.

Rang nói: “Tôi muốn quay lại thời điểm đó. Muốn được ngửi mùi hoa đỗ quyên".

Rang nói: “Tôi muốn quay lại thời điểm đó. Muốn được ngửi mùi hoa đỗ quyên".

Yeon quay lại bảo: "Vậy thì hãy cố mà sống rồi ngửi mùi hoa đi chứ".

Yeon quay lại bảo: "Vậy thì hãy cố mà sống rồi ngửi mùi hoa đi chứ".

Rang nhớ lại khoảng khắc bị thương dưới lưỡi kiếm của Yeon.

Rang nhớ lại khoảng khắc bị thương dưới lưỡi kiếm của Yeon.

Tuy nhiên, sự thật là không ai có thể sống sót dưới lưỡi kiếm đó. Còn việc Rang sống được, thì anh phải tự động não.

Tuy nhiên, sự thật là không ai có thể sống sót dưới lưỡi kiếm đó. Còn việc Rang sống được, thì anh phải tự động não.

Cuối cùng, Rang hiểu ra mọi chuyện và lẽo đẽo chạy theo Yeon. Hai anh em dìu nhau để tìm lối thoát.

Cuối cùng, Rang hiểu ra mọi chuyện và lẽo đẽo chạy theo Yeon. Hai anh em dìu nhau để tìm lối thoát.

Yeon cố hỏi Rang liệu điều anh sợ hãi nhất là gì thì mới có thể thoát khỏi nơi này.

Yeon cố hỏi Rang liệu điều anh sợ hãi nhất là gì thì mới có thể thoát khỏi nơi này.

Rang bảo rằng anh sợ bị bỏ rơi.

Rang bảo rằng anh sợ bị bỏ rơi.

Yeon an ui: "Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ bỏ rơi cậu".

Yeon an ui: "Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ bỏ rơi cậu".

Cuối cùng, Yeon một mình chống trả bọn thây ma để Rang có thể đến cánh cửa trở về thực tại.

Cuối cùng, Yeon một mình chống trả bọn thây ma để Rang có thể đến cánh cửa trở về thực tại.

Mời các bạn đón xem các tập tiếp theo của Bạn trai tôi là hồ ly được phát sóng vào thứ Tư-Năm hàng tuần trên đài tvN.

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/day-la-cach-lee-dong-wook-the-hien-tinh-yeu-thuong-voi-kim-bum-20201106112207508.html