Để đón Giáng sinh an toàn

Năm 2020 chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh, thiên tai sắp qua. Một mùa Giáng sinh nữa lại tới. Bên cạnh không khí rộn ràng, vui tươi của lễ hội, công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Để đón Giáng sinh an toàn

HỒNG SƠN

Thứ Năm, 24-12-2020, 17:14

+ | Print

Nhiều du khách không đeo khẩu trang.

Nhiều du khách không đeo khẩu trang.

Năm 2020 chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh, thiên tai sắp qua. Một mùa Giáng sinh nữa lại tới. Bên cạnh không khí rộn ràng, vui tươi của lễ hội, công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Không khí mua sắm nhộn nhịp

Những ngày này, không khí Noel đã ngập tràn các tuyến phố Hà Nội, các hàng quán, khách sạn, địa điểm công cộng… được trang hoàng đủ các sắc mầu. Phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Nhà thờ, Hàng Lược… vốn là nơi tập trung mua bán đồ trang trí, luôn tấp nập người qua lại.

Tuy là một năm “kinh tế buồn” do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng theo các chủ cửa hàng tại đây, người dân vẫn hào hứng mua sắm, trang hoàng nhà cửa vào Noel. Vừa chọn lựa một cây thông, anh Bùi Mạnh Tuấn (Bạch Mai, Hà Nội) cho biết: “Đây là cây thứ ba tôi mua, hai cây trước cho công ty và ở lớp học cho con. Trang trí cây vừa để cho bọn nhỏ có cái chơi, cũng vừa trang trí nhà cửa. Nhìn cây thông trong nhà cũng thấy vui vui như ngày Tết có cây đào, cây quất vậy”. Còn chị Nguyễn Hồng Thịnh bán hàng trên phố Hàng Mã chia sẻ: “Tuy sức mua không bằng mấy năm trước do dịch nhưng mọi người bắt đầu sắm sửa cho Noel nhiều hơn, những mặt hàng như cây thông, người tuyết xốp năm nay được mua nhiều, một ngày có thể bán được 8 - 9 cây”.

Giá của cây thông nhỏ dao động từ 50 - 300 nghìn đồng, cây thông to đã trang trí kim tuyến, hạt châu, chuông có giá từ 1,8 - hơn 5,3 triệu đồng/cây. Còn với những mặt hàng khác như bóng, mũ Noel, kim tuyến, bông tuyết làm bằng gỗ… có giá từ 25 - 100 nghìn đồng… Bán được hàng không chỉ là niềm vui của các tiểu thương mà cũng là dịp cho các bạn trẻ tìm đến những cung đường, các trung tâm thương mại để mua sắm các mặt hàng giảm giá, check-in những khoảnh khắc rộn ràng, náo nhiệt.

Bạn Phạm Hồ Phong (Ba Đình, Hà Nội) hào hứng: “Từ sáng, em và bạn gái mua được rất nhiều đồ, vừa diện cả Noel vừa diện cả Tết luôn. Tuy có hơi đông đúc nhưng rất vui, bọn em cũng có mấy kiểu ảnh đẹp đem về nữa”. “Năm nào mình cũng đi một vòng, từ Times City rồi lên Hàng Mã, qua Nhà thờ Lớn rồi Nhà thờ Hàm Long. Những nơi này mỗi năm đều trang trí lộng lẫy hơn, đẹp hơn. Năm nay dịch bệnh thế này, được đón Giáng sinh là điều rất may mắn rồi”, bạn Hoàng Khánh Linh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Không nên chủ quan

Trong không khí vui tươi rộn ràng của ngày lễ lớn, người dân cùng nhau xuống phố, nhưng cũng cần có những biện pháp bảo vệ mình và cộng đồng, nhất là khi tình hình dịch Covid-19 chưa hết phức tạp. Tuy nhiên, hầu hết mọi người khi đến những nơi công cộng đều không đeo khẩu trang và không giữ an toàn khoảng cách.

Chị Đặng Mỹ Hạnh bán hàng tại phố Lương Văn Can cho biết: “Bản thân mình cũng ý thực việc đeo khẩu trang, nhưng lượng khách ra vào rất đông, khó mà kiểm soát”. Còn bạn Trịnh Hương Ly (Hoàng Cầu, Hà Nội) lại có ý kiến: “Việt Nam mình kiểm soát tốt mà, việc lây ra cộng đồng đến nay là khó, nên mình cũng không ngại lắm!”. Thời điểm này, hòa chung không khí Noel nhộn nhịp, trước sân Nhà thờ Lớn có rất đông du khách đến đây chụp ảnh lưu niệm, dạo phố cổ… nhưng hầu hết đều không đeo khẩu trang. Khi được hỏi đến thì họ đều lảng tránh hoặc có câu trả lời như: “Chụp ảnh lại đeo khẩu trang thì còn gì đẹp!”. Thậm chí còn có câu trả lời: “Hết dịch rồi còn đâu!”.

Tại một số nhà thờ như Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Hàm Long, hay Nhà thờ Tin lành…, không khí Noel đã ngập tràn, mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất. Đặc biệt, năm nay, các nhà thờ đều bắt buộc người tham gia lễ vào đêm Giáng sinh phải đeo khẩu trang. 100% người dân tham gia lễ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình, cả trong lẫn ngoài khuôn viên của nhà thờ. “Năm nào mình cũng tham gia lễ tại Nhà thờ Lớn, nhưng năm nay cũng hơi lo lắng một chút vì dịch bệnh. Rất mong mọi người cùng có ý thức phòng ngừa dịch bệnh. Vì vào dịp lễ lớn này, sẽ rất đông người tham gia”, bạn Nguyễn Hồng Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội), một giáo dân nói. Tại Nhà thờ Hàm Long, cô Nguyễn Thị Thùy, một giáo dân cũng cho biết, phía nhà thờ cũng liên tục nhắc nhở mọi người về việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, còn việc giữ đúng khoảng cách như quy định thì rất khó vì vào những ngày này, đặc biệt thời gian làm lễ, tập trung rất đông người. Chỉ mong rằng mọi người có ý thức để Giáng sinh an lành nhưng cũng an toàn.

Mới đây, tại Anh, tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa thông báo, một chủng virus mới được phát hiện lây lan nhanh hơn chủng hiện tại. Điều đó có nghĩa, dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Việc chung tay phòng, chống dịch là trách nhiệm không của riêng ai, do đó để có một mùa Giáng sinh an lành và trọn vẹn, mỗi người dân cần tự ý thức tuân thủ quy định về phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng, trong đó cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/baothoinay-xahoi/de-don-giang-sinh-an-toan-629349/