Để không còn lợi dụng tri ân, lừa đảo trá hình

ĐBP - Như Báo Điện Biên Phủ phản ánh, trong chiều 23/12 và sáng 24/12, Công ty Cổ phần Photosun đã tổ chức tặng quà tri ân và mời chào các hội viên cựu chiến binh (CCB) 14 tổ dân phố, bản thuộc địa bàn phường Thanh Trường (TP. Ðiện Biên Phủ) chụp ảnh chân dung với giá khá cao. Việc này khiến dư luận bức xúc và đặt ra câu hỏi liệu có phải Công ty Cổ phần Photosun đang lợi dụng danh nghĩa tri ân để 'móc túi' các CCB hay không và ai là người 'bật đèn xanh' cho Công ty vào hoạt động tại địa bàn?

Nhân viên Công ty Cổ phần Photosun chụp ảnh cho hội viên CCB phường Thanh Bình.

Qua thông tin phản hồi với chúng tôi, trước khi tổ chức tại phường Thanh Trường, Công ty Cổ phần Photosun đã triển khai hình thức nêu trên tại hầu hết các phường khác trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ. Con số CCB “sập bẫy” tri ân có thể lên tới hàng trăm người. Thậm chí, đã có những CCB nhận được ảnh do Công ty Cổ phần Photosun giao đến tận nhà kèm theo nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười”. Bạn Mai Thanh, phường Tân Thanh, bức xúc: Cụ nhà tôi đi tham gia chương trình tri ân chụp, phóng ảnh hết 1,5 triệu đồng mà trông mờ mờ chẳng ra làm sao cả. Ảnh cưới của vợ chồng tôi to gấp đôi, tráng gương, viền bằng chất liệu tốt mà cũng chỉ tầm tiền ấy. Thế này thì người ta “chém” các cụ ác quá! Còn CCB Nguyễn Văn Tròn, tổ dân phố 10, phường Tân Thanh (TP. Điện Biên Phủ) đang không biết xử lý ra sao với bức ảnh trị giá 1,5 triệu đồng mới nhận từ Công ty Cổ phần Photosun. Bác Tròn chia sẻ: “Khi nhận ảnh thì vợ tôi nói trông không… giống bà ấy nên bắt tôi đem trả. Bây giờ tiền đã thanh toán rồi, muốn lấy lại cũng khó. Có khi tôi lẳng lặng cất đi cho yên chuyện!”

Cũng theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, Công ty Cổ phần Photosun cũng áp dụng cách trương tự với Hội Người cao tuổi (NCT) TP. Điện Biên Phủ. Nhưng lần này là tặng quà cho các cụ có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa và các cụ được mừng thọ năm 2020, các cặp đôi song toàn. Và thay vì chụp ảnh in lịch như hội viên CCB thì Công ty mời các cụ NCT chụp ảnh để in vào thiệp “song toàn hạnh phúc”. Trước đề nghị đó, Ban Đại diện Hội NCT TP. Điện Biên Phủ cũng có công văn gửi Hội NCT các xã, phường trên địa bàn đề nghị lập danh sách hội viên để Công ty Cổ phần Photosun tới tổ chức trao quà. Tuy nhiên, chương trình trao quà chỉ tổ chức ở một số chi hội của phường Mường Thanh, còn các phường khác mới phát giấy mời cho hội viên.

Công văn của Ban Đại diện Hội NCT TP. Điện Biên Phủ gửi Hội NCT các xã, phường trên địa bàn.

Lý giải về việc “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp vào địa bàn hoạt động, bà Nguyễn Thị Hồng Khấm, Phó trưởng Ban Đại diện Hội NCT TP. Điện Biên Phủ cho biết: “Khi đến làm việc với Ban đại diện, nhân viên Công ty Cổ phần Photosun xuất trình công văn của đơn vị và đặt vấn đề tặng quà tri ân cho các cụ NCT trên địa bàn. Cụ thể, Công ty sẽ tặng 30 suất quà cho các cụ có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, mỗi suất gồm 1 cân đường, 1 hộp sữa và 100.000 đồng. Tặng cho các cụ được mừng thọ trong tết Nguyên đán Canh Tý mỗi cụ 1 bộ ly; tặng quà các cặp hội viên song toàn (là những cặp đôi vợ chồng), mỗi suất 1 bộ ly và một thiệp mừng song toàn hạnh phúc. Ngoài ra, nhân viên Công ty không nhắc tới việc chụp, phóng ảnh hay tư vấn bán hàng gì khác. Vậy nên, Ban đại diện mới xây dựng công văn gửi xuống Hội NCT các xã, phường. Trước khi triển khai, chúng tôi còn lưu ý các cơ sở hội, nếu phát sinh sự cố hoặc có dấu hiệu lừa đảo lập tức báo lại cho Ban đại diện để có hướng xử lý”.

Như vậy, với danh nghĩa tri ân cùng nhiều phần quà hấp dẫn, Công ty Cổ phần Photosun nhanh chóng có được sự đồng thuận của các đơn vị để rồi dễ dàng xuống cơ sở “làm việc” như chúng tôi đã phản ánh. Cũng khó trách đội ngũ cán bộ phường, bởi họ cũng chỉ biết căn cứ vào công văn do cấp trên gửi xuống để triển khai công việc mà thôi. Mượn danh nghĩa tri ân tặng quà để bán hàng, kinh doanh, “móc túi” người dân đã xảy ra ở nhiều địa phương. Trước đây, một nhóm người tự xưng đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết bị y tế Sài Gòn - Hà Nội SHB mượn danh giới thiệu sản phẩm, tư vấn, khảo sát sức khỏe miễn phí cho NCT ở huyện Điện Biên, TX. Mường Lay, TP. Điện Biên Phủ… nên đã nhận được sự cho phép của chính quyền địa phương, ngành chức năng. Nhưng trên thực tế họ lại tổ chức hoạt động siêu âm, chẩn đoán bệnh, rồi kê đơn bán thực phẩm chức năng theo kiểu mập mờ, khiến người dân lầm tưởng thuốc chữa bệnh. Hay vào đầu tháng 5 vừa qua, dưới “vỏ bọc” giới thiệu hàng Việt cùng tấm giấy giới thiệu của ngành chức năng, các đối tượng thuộc Công ty Kyoto đã “qua mặt” hàng loạt cơ quan và chính quyền địa phương để công khai tổ chức các hội nghị giới thiệu, bán hàng kém chất lượng với giá cao.

Các sự việc nêu trên có điểm chung là đối tượng đều có trong tay công văn, giấy giới thiệu của các cơ quan chức năng, chính quyền, đoàn thể địa phương để ngang nhiên xuống cơ sở, tập hợp người dân rồi giở các chiêu trò, mánh khóe. Điều đáng nói là các sự việc tương tự như trên xảy ra không ít trên địa bàn với nhiều bài học cảnh tỉnh. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, những tờ công văn, tấm giấy giới thiệu “bật đèn xanh” cho các công ty, doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo vẫn được ban hành? Phải chịu trách nhiệm và thiệt hại đầu tiên là người dân bởi sự nhẹ dạ, cả tin của họ. Thế nhưng, có lẽ đã đến lúc cần xem xét trách nhiệm cơ quan, đơn vị, địa phương “cộp dấu đỏ” vào những tấm giấy thông hành mà không sát sao kiểm tra, giám sát để xảy ra các sự việc đáng tiếc, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, kinh tế của người dân.

Bài, ảnh: Tiếu Sinh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/174844/de-khong-con-loi-dung-tri-an-lua-dao-tra-hinh