De Ligt tức đến mức chửi thề

Tối 19/10 (giờ Hà Nội), Matthijs de Ligt không hài lòng với quyết định của trọng tài thời điểm MU thủng lưới trong trận thắng ngược Brentford 2-1 ở vòng 8 Premier League.

De Ligt không giữ được bình tĩnh.

Phút bù giờ 90+5, De Ligt bị chảy máu ở đầu nhưng vẫn cố trở lại sân. Tuy nhiên, trọng tài chính Barrott không đồng ý. Ông yêu cầu trung vệ của MU ra ngoài biên để đội ngũ y tế xử lý vết thương.

Pha bóng lộn xộn diễn ra khá lâu. Khi ấy, chủ nhà phải chơi thiếu người ở tình huống phạt góc. Diogo Dalot kèm người lỗi và để Ethan Pinnock băng lên đánh đầu tung lưới Andre Onana từ cự ly gần.

Bên ngoài đường biên, Erik ten Hag và trợ lý Ruud van Nistelrooy phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài, để rồi cựu HLV Ajax phải nhận thẻ vàng. Trong khi đó, De Ligt cũng tỏ ra tức giận và phản ứng mạnh mẽ.

Ngay khi chứng kiến đội nhà thủng lưới, De Ligt quay ngược ra sau đá mạnh vào quả bóng ở bên đường biên. Anh tức giận đến mức buộc miệng chửi thề và liên tục chất vấn giám sát trận đấu. Dù vậy, không có bất kỳ sự thay đổi nào và MU phải chấp nhận thủng lưới.

Sau giờ nghỉ, De Ligt được băng bó cẩn thận vùng đầu và chơi trọn vẹn cả trận. Trung vệ người Hà Lan chiến đấu rất lăn xả, góp phần quan trọng giúp "Quỷ đỏ" lội ngược dòng thắng 2-1.

Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund lập công liên tiếp đầu hiệp 2 để giữ lại 3 điểm quý giá cho đội chủ sân Old Trafford. Chiến thắng giúp MU tạm thời vượt qua khủng hoảng. Sau 8 trận, họ vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League với 11 điểm.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/de-ligt-tuc-den-muc-chui-the-post1505285.html