Đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò vắng khách trong ngày mở cửa trở lại

Các di tích, danh thắng, bảo tàng ở Hà Nội không có nhiều du khách tham quan sau khi chính thức mở cửa trở lại, sáng 14/5.

 Sáng 14/5, hàng loạt di tích như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn được mở trở lại sau hơn một tháng đóng cửa vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, lượng khách đến khá thưa thớt.

Sáng 14/5, hàng loạt di tích như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn được mở trở lại sau hơn một tháng đóng cửa vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, lượng khách đến khá thưa thớt.

 Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhân viên bán hàng, bảo vệ đều đeo khẩu trang. Khách tham quan được yêu cầu rửa tay sát khuẩn. Các bảng thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng được chuẩn bị bằng tiếng Việt, Anh, Pháp và đặt tại các cửa ra vào, các điểm dừng tham quan.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhân viên bán hàng, bảo vệ đều đeo khẩu trang. Khách tham quan được yêu cầu rửa tay sát khuẩn. Các bảng thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng được chuẩn bị bằng tiếng Việt, Anh, Pháp và đặt tại các cửa ra vào, các điểm dừng tham quan.

 Anh Nguyễn Văn Phương, giảng viên Đại học Thủ đô Hà Nội đưa sinh viên đến đây để tìm hiểu Nho giáo. Không biết trước thông tin về ngày đầu mở cửa nên anh bất ngờ vì nơi đây quá vắng vẻ so với mọi khi. Nếu Văn Miếu - Quốc Tử Giám chưa mở, anh buộc phải đưa sinh viên đến các di tính khác cho phù hợp với môn học Hán Nôm.

Anh Nguyễn Văn Phương, giảng viên Đại học Thủ đô Hà Nội đưa sinh viên đến đây để tìm hiểu Nho giáo. Không biết trước thông tin về ngày đầu mở cửa nên anh bất ngờ vì nơi đây quá vắng vẻ so với mọi khi. Nếu Văn Miếu - Quốc Tử Giám chưa mở, anh buộc phải đưa sinh viên đến các di tính khác cho phù hợp với môn học Hán Nôm.

 Tương tự, nhà tù Hỏa Lò cũng khá vắng vẻ. Nhân viên bán vé tại đây cho biết có khoảng 100 vé được bán ra trong sáng nay, chỉ bằng 20% so với thời điểm trước dịch. Vào tháng 3, nơi đây từng phải đóng cửa khử khuẩn vì có du khách người Anh mắc Covid-19 ghé thăm.

Tương tự, nhà tù Hỏa Lò cũng khá vắng vẻ. Nhân viên bán vé tại đây cho biết có khoảng 100 vé được bán ra trong sáng nay, chỉ bằng 20% so với thời điểm trước dịch. Vào tháng 3, nơi đây từng phải đóng cửa khử khuẩn vì có du khách người Anh mắc Covid-19 ghé thăm.

 Ngay khi mở cửa, nhà tù Hỏa Lò khai mạc chuyên đề "Khát vọng tự do" kể về những chiến sĩ đã vượt ngục để trở về với cách mạng.

Ngay khi mở cửa, nhà tù Hỏa Lò khai mạc chuyên đề "Khát vọng tự do" kể về những chiến sĩ đã vượt ngục để trở về với cách mạng.

 Phương và Giang tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi tham quan để hiểu thêm về lịch sử, giúp ích cho việc ôn thi đại học khối C. Giang cho biết nơi đây yêu cầu khai báo địa chỉ, số điện thoại, lắp đặt các bồn rửa tay nên cảm thấy khá an toàn.

Phương và Giang tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi tham quan để hiểu thêm về lịch sử, giúp ích cho việc ôn thi đại học khối C. Giang cho biết nơi đây yêu cầu khai báo địa chỉ, số điện thoại, lắp đặt các bồn rửa tay nên cảm thấy khá an toàn.

 Ông Đỗ Ngọc Chương (78 tuổi) đã từng tham quan nhà tù Hỏa Lò năm 1954. Sau hơn 60 năm, ông mới có dịp quay trở lại và thấy nơi đây đã khang trang, sạch sẽ và có nhiều hiện vật hơn xưa. Ông cảm thấy nhẹ nhõm vì dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, các hoạt động kinh tế dần trở lại. Điều nhỏ bé ông ấp ủ lâu nay là đến nhà tù Hỏa Lò tham quan đã thực hiện được.

Ông Đỗ Ngọc Chương (78 tuổi) đã từng tham quan nhà tù Hỏa Lò năm 1954. Sau hơn 60 năm, ông mới có dịp quay trở lại và thấy nơi đây đã khang trang, sạch sẽ và có nhiều hiện vật hơn xưa. Ông cảm thấy nhẹ nhõm vì dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, các hoạt động kinh tế dần trở lại. Điều nhỏ bé ông ấp ủ lâu nay là đến nhà tù Hỏa Lò tham quan đã thực hiện được.

 Tại đền Ngọc Sơn, không khí vắng lặng bao trùm trong ngày đầu mở cửa.

Tại đền Ngọc Sơn, không khí vắng lặng bao trùm trong ngày đầu mở cửa.

 Khách tham quan được đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay trước khi vào đền. Một số viên gạch cũng được thay thế bằng hình bàn chân để nhắc nhở người dân giãn cách.

Khách tham quan được đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay trước khi vào đền. Một số viên gạch cũng được thay thế bằng hình bàn chân để nhắc nhở người dân giãn cách.

 Chị Huệ Anh và con trai bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để thăm người thân. Chị bất ngờ vì lần trước đến, nơi đây đông nghịt người mà nay quá vắng vẻ. Khi biết hôm nay là ngày đầu tiên mở cửa, chị cảm thấy khá may mắn vì sẽ có nhiều không gian để hai mẹ con tham quan.

Chị Huệ Anh và con trai bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để thăm người thân. Chị bất ngờ vì lần trước đến, nơi đây đông nghịt người mà nay quá vắng vẻ. Khi biết hôm nay là ngày đầu tiên mở cửa, chị cảm thấy khá may mắn vì sẽ có nhiều không gian để hai mẹ con tham quan.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/den-ngoc-son-nha-tu-hoa-lo-vang-khach-trong-ngay-mo-cua-tro-lai-post1084527.html