Đền Rồng, đền Nước - điểm đến tâm linh hấp dẫn

Với phong cảnh thiên nhiên trùng điệp, hữu tình… đền Rồng, đền Nước (xã Hà Long, huyện Hà Trung) là điểm đến hấp dẫn của du khách khi về với xứ Thanh.

Tọa lạc ở cửa ngõ phía Bắc của Thanh Hóa, đây là hai ngôi đền thiêng thờ Thánh Mẫu. Đền Rồng thờ Mẫu Thượng Ngàn, còn đền Nước thờ Mẫu Thoải.

Đền Rồng có một địa thế “Hậu tựa sơn, tiền đạp thủy”, với một phong cảnh sơn thủy hữu tình, thơ mộng mà huyền bí...

Phía trước là một cây cầu lặng mình vắt qua dòng suối quanh năm trong xanh, róc rách. Phía lưng là dốc đá dựng đứng, sừng sững như thách thức với thời gian.

Nét đặc biệt của đền Rồng là không gian xung quanh đền đều được xây dựng bằng đá. Tất cả tạo nên một vẻ cổ kính, thuần khiết mà ít nơi nào có được.

Men theo một lối nhỏ, cách đền Rồng khoảng hơn 500 mét là đền Nước.

Đền Nước nằm chênh vênh trên sườn núi, hướng ra con suối trong vắt, mát lạnh bốn mùa.

Đền thờ Mẫu Thoải được bao bọc bởi rất nhiều cây xanh, tỏa bóng mát rộng lớn.

Điều đặc biệt, ở dòng suối này xuất hiện đàn cá hàng ngàn con, có trọng lượng khoảng từ 2 – 6 kg và chỉ bơi quanh quẩn ở một đoạn suối dài hơn 100 m.

Người dân trong vùng quen gọi đây là đàn cá thần. Mỗi khi du khách đến đây đều lạ lẫm, thích thú ngắm nhìn và chụp ảnh cùng đàn cá.

Cá sống trong hang, ngày ngày bơi ra khe nước quanh đền. Cá ở đây chỉ ăn lá cây để sống chứ không ăn thịt đồng loại. Bao nhiêu năm nay, đàn cá thần ngày càng phát triển.

Năm 1993, hai ngôi đền này đã được tỉnh Thanh Hóa công nhận là Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.

Với nét đẹp cổ kính, linh thiêng mà huyền bí, đền Rồng, đền Nước là một trong những điểm đến hấp dẫn của xứ Thanh.

Hoài Thu – Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ve-voi-xu-thanh/den-rong-den-nuoc-diem-den-tam-linh-hap-dan/163818.htm