Đẹp như bóng đá nữ!

Bóng đá nữ ngày càng phát triển và ngày càng được cả thế giới quan tâm. Đặc biệt với người Việt Nam khi lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành được quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2023.

Hàng loạt thông tin tích cực trước ngày khai mạc World Cup từ tiền thưởng cho đến đấu tranh bất bình đẳng giới, thậm chí vé cũng được bán trên 1,5 triệu, nhiều nhất trong lịch sử 9 lần tổ chức World Cup.

Và, trận khai mạc World Cup 2023 giữa đội đồng chủ nhà New Zealand với Na Uy đã hội tụ đầy đủ "chất” hấp dẫn của bóng đá.

Đó là yếu tố bất ngờ. New Zealand đội xếp 26 thế giới, chưa một lần được hưởng hương vị chiến thắng dù đã 5 lần tranh tài ở vòng chung kết World Cup, vậy mà họ đã quật ngã được đội Na Uy hạng 12 thế giới. Một trận thắng bất ngờ, dù chỉ là 1-0, nhưng đó là trận thắng xứng đáng.

Xứng đáng vì các cô gái New Zealand kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 52%, có đến 8 quả phạt góc so với Na Uy là 2 và cùng có 11 cú sút như đối thủ.

Khác với bóng đá nam, các cô gái New Zealand rất fair play. Họ không ăn vạ, họ không câu giờ. Tuy vẫn phòng ngự số đông để bảo vệ tỷ số lúc cuối trận nhưng vẫn để phía trên 2 cầu thủ để chủ động phản công. Họ cũng không kéo bóng ra góc sân ngay vị trí cột phạt góc để kéo dài thời gian, dù họ không ít lần có cơ hội để thực hiện như các đồng nghiệp nam vẫn làm.

New Zealand đã có bàn thắng đẹp từ pha phản công nhanh với cú bứt tốc dọc biên phải và đường chuyền vào trung lộ như đặt của Jacqui Hand, tạo điều kiện cho Wilkinson đệm bóng vào lưới khung thành Na Uy ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu ở phút 48.

Na Uy đã kém may mắn khi thủ môn Victoria Esson của New Zealand dù bay hết người vẫn không chạm được bóng, và trong khi Esson bất lực thì quả bóng lại bật xà ngang. Thật tiếc cho Na Uy mất cơ hội gỡ hòa.

Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao khi trọng tài đã phải nhờ đến VAR để quyết định cho New Zealand hưởng quả phạt 11m. Nếu tiền vệ Ria Percival sút thành bàn và giúp New Zealand nâng tỷ số lên 2-0 thì trận đấu đã sớm kết thúc ở phút 90.

Nhưng cú sút đưa bóng bật xà ngang, nên 9 phút bù giờ là quãng thời gian nghẹt thở dành cho tất cả những ai yêu mến, ủng hộ đội chủ nhà New Zealand.

9 phút, chính xác là trọng tài đã cho bù giờ hơn 10 phút, khiến HLV Kitka Klimkova của New Zealand đã phải mím môi kéo tay áo để nhìn đồng hồ trong căng thẳng.

Nếu là bóng đá nam, có lẽ HLV cùng các trợ lý đã phản ứng tổ trọng tài, nhưng trong trận đấu này thì ngược lại, các thành viên đội New Zealand tôn trọng mọi quyết định của trọng tài. Trên khán đài, khán giả cũng vô tư cổ vũ, để rồi toàn đội New Zealand đã tràn ra sân ngay sau khi trọng tài cất tiếng còi kết thúc trận đấu.

Nói trận khai mạc hay đẹp là thế. New Zealand - Na Uy 1-0 đã hội tụ đầy đủ những chất liệu tạo nên một trận đấu hấp dẫn, căng thẳng, quyết liệt, nhưng... không ai chơi xấu!

Trận thắng của New Zealand nói riêng và bóng đá nữ nói chung vì thế càng đẹp hơn khi tất cả đều fair play hơn bóng đá nam từ trong sân đến trên khắp khán đài.

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/dep-nhu-bong-da-nu-202427.html