Đi 20 km tới check-in ở hàng cây lá vàng gần sông Tô Lịch

Những hàng cây bàng lá nhỏ thay lá, chuyển màu ngả vàng tạo nên khung cảnh lãng mạn đang trở thành điểm chụp ảnh sống ảo của nhiều bạn trẻ Hà Nội.

Giới trẻ tấp nập check-in với hàng cây lá vàng bên sông Tô Lịch Những ngày gần đây, đường Bưởi (Cầu Giấy, Hà Nội) thu hút hàng trăm người tới chụp ảnh bởi khung cảnh thơ mộng của thảm lá vàng rơi phủ kín vỉa hè.

 Khoảng 14h ngày 9/3, hàng trăm bạn trẻ tập trung tại một đoạn đường Bưởi, phía gần sông Tô Lịch để chụp hình với hàng cây bàng lá nhỏ. Từ đầu tháng 3, loại cây này bắt đầu thay lá, chuyển vàng tạo nên khung cảnh đẹp, lãng mạn.

Khoảng 14h ngày 9/3, hàng trăm bạn trẻ tập trung tại một đoạn đường Bưởi, phía gần sông Tô Lịch để chụp hình với hàng cây bàng lá nhỏ. Từ đầu tháng 3, loại cây này bắt đầu thay lá, chuyển vàng tạo nên khung cảnh đẹp, lãng mạn.

 Theo quan sát của Zing, đa số đi theo nhóm từ 2, 3 người đến 4, 5 người, lưu lại chụp hình từ 15 phút đến cả tiếng đồng hồ. Một số đỗ xe trên vỉa hè hoặc ngay dưới lòng đường. Phần lớn bạn trẻ đeo khẩu trang, cởi ra khi chụp hình và giữ khoảng cách với nhóm khác.

Theo quan sát của Zing, đa số đi theo nhóm từ 2, 3 người đến 4, 5 người, lưu lại chụp hình từ 15 phút đến cả tiếng đồng hồ. Một số đỗ xe trên vỉa hè hoặc ngay dưới lòng đường. Phần lớn bạn trẻ đeo khẩu trang, cởi ra khi chụp hình và giữ khoảng cách với nhóm khác.

 Có mặt lúc 15h, Minh Anh và Linh, sinh viên năm nhất Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, bất ngờ trước lượng người đông đúc tại đoạn đường này. "Hôm nay có thời gian nên bọn mình tới chụp ảnh. Mấy hôm nay lá rụng, thời tiết lại đẹp nên chắc nhiều người cũng có chung tâm lý muốn đến chơi".

Có mặt lúc 15h, Minh Anh và Linh, sinh viên năm nhất Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, bất ngờ trước lượng người đông đúc tại đoạn đường này. "Hôm nay có thời gian nên bọn mình tới chụp ảnh. Mấy hôm nay lá rụng, thời tiết lại đẹp nên chắc nhiều người cũng có chung tâm lý muốn đến chơi".

 Thấy nhiều người đăng ảnh check-in, Vũ Văn Luật và Bùi Tiến Huy (cùng sinh năm 2005) vượt đoạn đường 20 km từ huyện Thanh Oai đến để "bắt trend". "Vì chưa tới đoạn đường này bao giờ, bọn mình đi lạc đến khu vực Linh Đàm, mất khá nhiều thời gian để tìm được đúng chỗ này", Luật kể. Đôi bạn nhận xét thời tiết có phần âm u nên lên ảnh không đẹp bằng những bức hình hai người từng xem.

Thấy nhiều người đăng ảnh check-in, Vũ Văn Luật và Bùi Tiến Huy (cùng sinh năm 2005) vượt đoạn đường 20 km từ huyện Thanh Oai đến để "bắt trend". "Vì chưa tới đoạn đường này bao giờ, bọn mình đi lạc đến khu vực Linh Đàm, mất khá nhiều thời gian để tìm được đúng chỗ này", Luật kể. Đôi bạn nhận xét thời tiết có phần âm u nên lên ảnh không đẹp bằng những bức hình hai người từng xem.

 "Bọn mình sống ở ngay gần đây, đi qua đường này suốt nhưng không nghĩ lên hình đẹp như vậy cho đến khi xem được một số bài đăng trên Facebook mấy hôm nay. Kể từ sau khi khỏi Covid-19, cũng lâu lắm rồi bọn mình không ra ngoài nên nhân hôm nay được nghỉ làm tới chụp hình làm kỷ niệm", Trà và Trang, sinh năm 1999, chia sẻ. Tuy nhiên, vì lượng người tập trung đông, hai cô gái cho biết không dễ dàng để có được một bức ảnh đẹp vì thường xuyên bị dính người khác vào khung hình.

"Bọn mình sống ở ngay gần đây, đi qua đường này suốt nhưng không nghĩ lên hình đẹp như vậy cho đến khi xem được một số bài đăng trên Facebook mấy hôm nay. Kể từ sau khi khỏi Covid-19, cũng lâu lắm rồi bọn mình không ra ngoài nên nhân hôm nay được nghỉ làm tới chụp hình làm kỷ niệm", Trà và Trang, sinh năm 1999, chia sẻ. Tuy nhiên, vì lượng người tập trung đông, hai cô gái cho biết không dễ dàng để có được một bức ảnh đẹp vì thường xuyên bị dính người khác vào khung hình.

 Chung cảm nhận, Trà My và Nhàn (cùng sinh năm 2003), than thở khi loay hoay hồi lâu vẫn chưa có được bức ảnh ưng ý. "Hôm nay tranh thủ không có tiết học nên bọn mình tới sau khi đọc các bài review trên mạng. Đúng là đang hot, nhiều người đến quá".

Chung cảm nhận, Trà My và Nhàn (cùng sinh năm 2003), than thở khi loay hoay hồi lâu vẫn chưa có được bức ảnh ưng ý. "Hôm nay tranh thủ không có tiết học nên bọn mình tới sau khi đọc các bài review trên mạng. Đúng là đang hot, nhiều người đến quá".

 Dự đoán trước sẽ có nhiều người tập trung song Ly (sinh năm 1999) vẫn muốn cùng người bạn là nhiếp ảnh gia tới lưu lại những khoảnh khắc đẹp. "Đoạn đường này lên hình khá lãng mạn, trông giống mấy con đường trong các bộ phim Hàn Quốc hay Nhật Bản vậy", hai người nhận xét. Để đảm bảo an toàn khi tháo khẩu trang chụp ảnh, Ly chọn các góc cách xa người khác.

Dự đoán trước sẽ có nhiều người tập trung song Ly (sinh năm 1999) vẫn muốn cùng người bạn là nhiếp ảnh gia tới lưu lại những khoảnh khắc đẹp. "Đoạn đường này lên hình khá lãng mạn, trông giống mấy con đường trong các bộ phim Hàn Quốc hay Nhật Bản vậy", hai người nhận xét. Để đảm bảo an toàn khi tháo khẩu trang chụp ảnh, Ly chọn các góc cách xa người khác.

 Bàng lá nhỏ (còn được gọi với tên bàng lá kim hoặc bàng Đài Loan) có các tán lá đẹp, nhỏ gọn, các cành ngắn. Vì vậy, loại cây này được trồng nhiều tại một số con đường ở Hà Nội như Nguyễn Khánh Toàn, đoạn ngã tư Cầu Giấy, Bưởi... Hiện, cây bàng lá nhỏ trên nhiều tuyến đường đã thay lá gần hết.

Bàng lá nhỏ (còn được gọi với tên bàng lá kim hoặc bàng Đài Loan) có các tán lá đẹp, nhỏ gọn, các cành ngắn. Vì vậy, loại cây này được trồng nhiều tại một số con đường ở Hà Nội như Nguyễn Khánh Toàn, đoạn ngã tư Cầu Giấy, Bưởi... Hiện, cây bàng lá nhỏ trên nhiều tuyến đường đã thay lá gần hết.

 Cũng muốn tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp trên con đường, Khôi (ngụ Tây Hồ) và Phương (ngụ Cầu Giấy) có mặt cùng nhóm bạn vào chiều 9/3. "Mình đi học qua đoạn này suốt nhưng đây là lần đầu dừng lại chụp ảnh vì đang mùa thay lá, nhìn đẹp hơn", Khôi chia sẻ.

Cũng muốn tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp trên con đường, Khôi (ngụ Tây Hồ) và Phương (ngụ Cầu Giấy) có mặt cùng nhóm bạn vào chiều 9/3. "Mình đi học qua đoạn này suốt nhưng đây là lần đầu dừng lại chụp ảnh vì đang mùa thay lá, nhìn đẹp hơn", Khôi chia sẻ.

 Càng về chiều muộn, trời càng âm u, nhóm bạn Hồng Quân, Quốc Hiếu, Ngọc Quý, học sinh trường THPT Xuân Đỉnh nhanh chóng lựa chọn góc và tạo dáng để tận dụng ánh sáng.

Càng về chiều muộn, trời càng âm u, nhóm bạn Hồng Quân, Quốc Hiếu, Ngọc Quý, học sinh trường THPT Xuân Đỉnh nhanh chóng lựa chọn góc và tạo dáng để tận dụng ánh sáng.

 "Học xong bọn mình mới có thời gian ra đây chụp ảnh để đăng mạng xã hội. Công nhận nhiều người quá, rất khó canh góc sao cho đẹp", Quân bày tỏ. Đến khoảng 17h, lượng người vãn dần song vẫn còn khá nhiều bạn trẻ cố nán lại để có được bức hình ưng ý.

"Học xong bọn mình mới có thời gian ra đây chụp ảnh để đăng mạng xã hội. Công nhận nhiều người quá, rất khó canh góc sao cho đẹp", Quân bày tỏ. Đến khoảng 17h, lượng người vãn dần song vẫn còn khá nhiều bạn trẻ cố nán lại để có được bức hình ưng ý.

 Thợ chụp ảnh Trọng Trung đem theo đèn trợ sáng để hỗ trợ mẫu nữ Diệu Linh (sinh năm 2005). "Hôm nay ánh sáng không được tốt lắm, không có nắng. Hôm qua trời đẹp hơn nhưng tiếc là bọn mình có việc bận nên không ra được", Trung chia sẻ.

Thợ chụp ảnh Trọng Trung đem theo đèn trợ sáng để hỗ trợ mẫu nữ Diệu Linh (sinh năm 2005). "Hôm nay ánh sáng không được tốt lắm, không có nắng. Hôm qua trời đẹp hơn nhưng tiếc là bọn mình có việc bận nên không ra được", Trung chia sẻ.

Hà Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/di-20-km-toi-check-in-o-hang-cay-la-vang-gan-song-to-lich-post1301408.html