Đi chợ ngày cuối năm

Bà Vũ Thị Thơm, phường Phan Thiết chia sẻ: Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết nguyên đán, nhưng tôi cũng đã mua sắm dần một số mặt hàng thiết yếu, càng gần đến ngày giáp Tết những mặt hàng thiết yếu vẫn trong đà tăng giá với mức tăng chỉ những bà nội trợ thường xuyên như chúng tôi mới có thể phát hiện. Từ lạng thịt, cân cá, thùng bia, nước ngọt... đều nhích giá từ vài nghìn đến chục nghìn, giá hàng hóa được nhích từng ngày.

Nhiều tiểu thương cho biết, năm nay giá thịt lợn tăng gấp đôi với năm ngoái, cho dù tuần nay giá thịt lợn có giảm chút ít nhưng người dân vẫn ngái ngại.

Chị Nguyễn Thị Cảnh, chủ sạp hàng thịt lợn tại chợ Tam Cờ cho biết: Bằng giờ này năm ngoái một ngày gia đình tôi mổ 2 con lợn bán đến 3 giờ chiều là hết, đến những ngày càng giáp Tết nhà thì phải tăng cường thêm 2 sạp nữa huy động cả chồng và con đi bán, vì giá cả hợp lý nhu cầu của người dân sử dụng nhiều hơn. Năm nay giá thịt lợn tăng nên người dân cũng mua hạn chế, cả ngày mổ có 1 con mà bán chật vật.

Người dân đi chợ ngày cuối năm. Ảnh minh họa

Người dân đi chợ ngày cuối năm. Ảnh minh họa

Tại khu vực chợ Tam Cờ, các loại gạo giá đã nhích lên. Rau, củ, quả vẫn ở giá ổn định. Đặc biệt là nhóm hàng quà tết với các sản phẩm như bánh kẹo, rượu bia ngoại, nước giải khát, nho khô, chà là, oliu... đang được các tiểu thương tăng cường nhập hàng. So với thời điểm cách đây 1 tuần, một số mặt hàng đã được các tiểu thương nhích giá thêm vài ngàn đồng/sản phẩm. Giá bia lon nguyên thùng tại một số cửa hàng bắt đầu được các tiểu thương nhích nhẹ trong khoảng 5.000 - 7.000 đồng/thùng. Khi thắc mắc lý do tăng thì các đại lý, cửa hàng trả lời: Năm nào cuối năm giá cả các mặt hàng chẳng nhích lên, nhất là vào dịp giáp Tết nguyên đán.

Do vậy, mấy năm gần đây người dân cũng đi chợ sắm tết sớm hơn tránh những ngày cuối giá cả tăng, số lượng mua bán đông hơn cũng mất trật tự.

Bác Nguyễn Thị Sen, phường Nông Tiến tâm sự: Mặc dù cách sống của thời hiện đại đã có nhiều thay đổi, nhưng đi chợ Tết vẫn là một sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người Việt. Đi chợ ngày cuối năm tưởng chừng như đã quen thuộc nhưng vẫn có một sức hấp dẫn kỳ lạ.

Đi chợ ngày giáp Tết không đơn thuần chỉ là đi mua sắm, mà còn là một thú vui để được ngắm hoa, quả cùng với không khí náo nức của mọi người trong những phiên chợ cuối năm. “Sáng đi mua, chiều lại ra chợ. Một ngày đến mấy bận”. Đi chợ để xem người dân mua bán, xem bao nhiêu cái ngon, cái đẹp của sản vật quê hương mình được trưng bày trong dịp Tết cổ truyền. Đi chợ để thưởng thức không khí náo nức của phiên chợ cuối năm.

Hồng Kiều

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/di-cho-ngay-cuoi-nam-127586.html