Đi chơi dịp nghỉ lễ

Năm nay, lễ 30/4 và 1/5 rơi đúng vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương nên thời gian nghỉ lễ kéo dài đến 5 ngày.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Khác với nghỉ Tết, ai ai cũng về quê để viếng tổ tiên và thăm người thân, dịp này, đa phần là chọn điểm du lịch hợp với túi tiền của mỗi gia đình để đi chơi.

Chưa có con số thống kê chính xác là sẽ có bao nhiêu người đi chơi trong kỳ nghỉ lễ này, chỉ tính riêng dịp 30/4 năm ngoái, đã có 5 triệu lượt khách nội địa tới các điểm du lịch trong nước, ngành du lịch dịch vụ đã thu về khoảng 22 nghìn tỉ đồng. Có lẽ năm nay, khi dịch Covid-19 đã được khống chế và tạm lắng, số lượng người đi du lịch sẽ tăng hơn năm vừa rồi.

Trừ một số gia đình có điều kiện khá giả về kinh tế, họ chọn các tour đi các nước Đông Nam Á hoặc các nước Đông Bắc Á, thậm chí Tây Á, đa số còn lại đều chọn tour trong nước.

Thông tin từ các hãng lữ hành cho biết, hiện các điểm du lịch có thương hiệu như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Hội An và một số địa danh nổi tiếng ở phía Bắc như Hạ Long, Sapa, Ninh Bình… đều đã kín phòng.

Ngay cả một địa chỉ tương đối khuất nẻo và đi lại khó khăn như Khu du lịch Măng Đen (Kon Tum) mà hiện đã không một khách sạn nào còn chỗ, đủ biết nhu cầu đi chơi của người dân trong dịp lễ như thế nào.

Tuy nhiên, một điểm rất đáng lưu ý đối với khách đi chơi trong nước, nhất là số đi tự do chứ không theo tour. Đó là tình trạng “hành xác” chính bản thân mình ở các điểm du lịch.

Nhớ có lần tôi đón một số đồng nghiệp ở quê nhà vào Nha Trang nghỉ lễ dịp 30/4. Mặc dù biết là trong những ngày lễ, việc phục vụ du khách ở các điểm ăn uống là vô cùng luộm thuộm song tôi cũng không nghĩ sự việc lại nhếch nhác đến vậy.

Chỉ gọi vài đĩa cơm chiên cho các cháu đi theo bố mẹ thôi mà chờ đến… hết kiên nhẫn luôn. Bọn trẻ đi chơi cả ngày nên rất đói mà đợi quá lâu nên chúng kêu la, mè nheo bố mẹ không chịu thấu! Cũng khó có thể trách cứ gì các nhà hàng ở thành phố biển ấy, vì cứ dăm mười phút lại một vài ô tô khách 50 chỗ đổ xuống và có cả trăm người ào vào quán cùng lúc.

Mỗi người, mỗi đoàn kêu một món ăn khác nhau, không một đội ngũ phục vụ nào mà đáp ứng nhanh được. Đó là chưa kể, không ít nơi, du khách bị “chặt chém” vô tội vạ mặc dù chính quyền địa phương ở các điểm du lịch này đã cảnh báo và phạt rất nặng cho những chủ quán “chặt chém” du khách.

Có lẽ đến thời điểm này, các gia đình đã “lên kế hoạch” cho chuyến đi chơi trong những ngày lễ rồi. Bọn trẻ thì vô cùng háo hức trước chuyến đi. Người già cũng háo hức không kém nếu như những ai có ý định đưa bố mẹ đi chơi cùng.

Tuy nhiên, đây là hai “thành phần” đáng lưu ý nhất. Nắng nóng thế này, chỉ cần lơ đễnh một tí thì hậu quả sẽ khó lường, nhất là mất vui trong những ngày nghỉ lễ.

Vì vậy, ngoài việc chuẩn bị tư trang và thuốc men cần thiết cho người già, việc theo dõi, lưu tâm đến họ trong từng khoảnh khắc cũng là điều nên làm.

Còn nếu có ý định chiêu đãi bố mẹ một chuyến đi cho thoải mái nhất thì tốt hơn hết là tránh những ngày nghỉ lễ thế này.

Trần Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/di-choi-dip-nghi-le-post636171.html