Đi giữa trời rực rỡ tập 57: Pu khóc ngất khi Chải gặp tai nạn

Trong preview tập 57, Chải bất ngờ gặp phải tai nạn phải nhập viện. Pu vào viện, thấy Chải đang phải nằm băng bó toàn đầu khiến cô vô cùng hoảng sợ.

Thái bắt tay Pu, chuẩn bị rời Hà Nội

Trong preview tập 57, Thái bắt tay Pu, nói lời chia tay khi chuẩn bị rời Việt Nam quay về Anh. Pu cũng vui vẻ chào tạm biệt Thái.

Tuy nhiên Chải đã bắt gặp cảnh này. Anh có vẻ không vui khi thấy Pu vui vẻ bên Thái nên nhanh chóng bỏ đi.

Preview Đi giữa trời rực rỡ tập 57.

Cũng trong tập này, Chải bất ngờ gặp tai nạn. Pu sau khi vào bệnh viện, thấy "bạn trai" phải băng bó kín đầu khiến cô không ngừng rơi nước mắt.

Chuyện gì đã xảy ra với Chải? Câu trả lời sẽ có trong tập 57 lên sóng tối nay.

Như quyết định trở thành "single mom"

Trong tập 56 lên sóng tối 16/10, Như cảm thấy hoàn cảnh của mình quá éo le và cô không muốn một mình nuôi con khôn lớn, nên Như quyết định đến bệnh viện để bỏ đi cái thai trong bụng mình. Tuy nhiên, Như vẫn khá băn khoăn với quyết định của mình.

Trong lúc ngồi ở ghế và suy nghĩ, một người phụ nữ đã hỏi thăm và trò chuyện với Như. Người phụ nữ này nói về niềm hạnh phúc được làm mẹ, về cảm giác tuyệt vời khi đứa con đạp trong bụng mình sẽ như thế nào... Tuy nhiên, cô nói, đối với cô đó chỉ là ước mơ xa vời vì cô đã nhiều lần hỏng thai.

Những lời nói của người phụ nữ lạ mặt đã có ảnh hưởng lớn tới suy nghĩ của Như.

Những lời nói của người phụ nữ lạ mặt đã có ảnh hưởng lớn tới suy nghĩ của Như.

Người phụ nữ tâm sự với Như rằng cô đã mang thai 3 lần nhưng cả 3 lần đứa trẻ không chịu ở lại với cô. Thất vọng, chán nản nhưng cô vẫn không từ bỏ quyết tâm được làm mẹ. Cô cũng cảm thấy an ủi khi trong hành trình này luôn có gia đình bên cạnh...

Những tâm sự người phụ nữ lạ mặt ấy đã khiến Như thay đổi suy nghĩ. Cô quyết định không tiến hành phẫu thuật và rời khỏi bệnh viện.

Như nhanh chóng thông báo quyết định của mình với Lê và Pu.

Như nhanh chóng thông báo quyết định của mình với Lê và Pu.

Như đã hẹn gặp Lê và Pu sau đó. Cô hẹn hai người bạn cùng phòng đi uống nước và nói rằng cô đã quyết định giữ lại đứa trẻ - dù biết trước mắt sẽ nhiều khó khăn. Lê và Pu rất vui trước quyết định này của Như. Trước đó, cả 2 đã từng nhiều lần khuyên Như nên giữ lại đứa bé.

Lê nói với Như rằng trong hành trình sắp tới cô sẽ không đơn độc. Lê cùng Pu sẽ ở bên cạnh Như.

Trong khi đó, sau cuộc nói chuyện ở quán với Lê, Quang trở về và suy nghĩ khá nhiều về hành xử của mình với ông Vinh.

Quang suy nghĩ nhiều về những gì anh nói với bố.

Quang suy nghĩ nhiều về những gì anh nói với bố.

Quang nhận ra rằng từ trước đến nay cậu chỉ nghĩ đến mình và luôn có những lời lẽ không đúng với bố. Quang nhớ lại những lần hành xử thô lỗ của mình với ông vinh và cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa có dũng cảm đối mặt với bố để chuyện trò.

Mối quan hệ giữa Pu với Chải cũng ngày càng tốt hơn. Pu đã đến chỗ trọ của Chải và Tả để nấu ăn cho hai cậu. Điều này khiến Chải hạnh phúc đến ngơ ngẩn. Sau bữa ăn trưa, cả 3 quyết định lên bờ Hồ chơi.

Chải muốn đưa Pu đi mua sách. Tả dù không mấy hứng thú với việc lên bờ Hồ chơi nhưng cũng đồng ý đi với cả hai.

Cô chủ Ngọc nài nỉ sang nhượng shop quần áo cho Chải

Sau khi nhận được lời đề nghị về việc nhượng lại cửa hàng quần áo từ Ngà, Chải và Tả về nhà và suy nghĩ rất kỹ. Cả hai sau đó đã đến gặp Ngà để trả lời cô về việc có lấy lại cửa hàng hay không.

Ngà lúc này đã có dự định đi xa nên không tiếp tục công việc hiện tại. Vì rất có thiện cảm với sự thật thà chất phác của Chải nên cô đã ngỏ ý muốn nhượng lại cửa hàng với giá rẻ. Sau thời gian hợp tác chung, Ngà cũng thấy được khả năng buôn bán cũng như sự tháo vát cũng như đáng tin cậy của Chải.

Tuy nhiên, Chải có vẻ không mấy hứng thú với lời đề nghị của chủ shop Ngọc Ngà.

Tuy nhiên, Chải có vẻ không mấy hứng thú với lời đề nghị của chủ shop Ngọc Ngà.

Tuy nhiên, Chải nói dù rất muốn mua lại cửa hàng của Ngà nhưng cậu và Tả không có đủ tiền. Nghe đến đây, Ngà nói cô không lấy tiền ngay, hai cậu lúc nào có tiền thì trả cho cô cũng được. Nhưng Chải không đồng ý, cậu không muốn lợi dụng lòng tốt của Ngà. Bất chấp những lời thuyết phục sau đó của cô, Chải vẫn một mực từ chối.

Trong suy nghĩ của Chải, dự định của lâu dài của anh là sẽ học một cái nghề ổn định đề về quê hương hướng dẫn cho những cậu bạn cùng trang lứa ở bản.

Thấy Chải cương quyết như vậy, Ngà gợi ý 2 cậu giúp cô bán nốt số quần áo tồn đọng. Ngà sẽ chỉ lấy vốn, lãi thì Chải và Tả hưởng.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-57-pu-khoc-ngat-khi-chai-gap-tai-nan-19224101716130415.htm