Dịch COVID-19 đảo lộn cuộc sống của nữ sinh Kenya

Đại dịch COVID-19 đã khiến các ngôi trường ở Kenya phải tạm thời đóng cửa. Cũng chính vì vậy mà tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên tại quốc gia này gia tăng.

Theo Al Jazeera, nữ sinh 17 tuổi Jackline Bosibori đã khóc khi biết mình có thai. Còn mẹ của Bosibori, người đang phải một mình nuôi 6 đứa con, từng gục ngã trong ngôi nhà chỉ có một phòng ở thị trấn Kibera, vùng ngoại ô nghèo của thủ đô Nairobi. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Theo Al Jazeera, nữ sinh 17 tuổi Jackline Bosibori đã khóc khi biết mình có thai. Còn mẹ của Bosibori, người đang phải một mình nuôi 6 đứa con, từng gục ngã trong ngôi nhà chỉ có một phòng ở thị trấn Kibera, vùng ngoại ô nghèo của thủ đô Nairobi. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

"Nếu tôi đi học, chuyện này đã không xảy ra", Bosibori, cô gái có ước mơ trở thành luật sư, chia sẻ.

"Nếu tôi đi học, chuyện này đã không xảy ra", Bosibori, cô gái có ước mơ trở thành luật sư, chia sẻ.

Theo lời Bosibori, trong thời gian trường học đóng cửa vì dịch COVID-19, cô có quan hệ tình cảm với một thanh niên khoảng 20 tuổi. Khi biết tin cô có thai, anh ta đã không liên lạc với cô nữa.

Theo lời Bosibori, trong thời gian trường học đóng cửa vì dịch COVID-19, cô có quan hệ tình cảm với một thanh niên khoảng 20 tuổi. Khi biết tin cô có thai, anh ta đã không liên lạc với cô nữa.

Trong thời gian mang thai, Bosibori giúp mẹ làm một số việc nhà như giặt giũ. Cô đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh, nặng 3,3 kg.

Trong thời gian mang thai, Bosibori giúp mẹ làm một số việc nhà như giặt giũ. Cô đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh, nặng 3,3 kg.

Cho đến tháng 1, khi các trường học của Kenya chuẩn bị mở cửa trở lại hoàn toàn, Bosibori sẽ chăm sóc em bé, dành thời gian học khi có thể.

Cho đến tháng 1, khi các trường học của Kenya chuẩn bị mở cửa trở lại hoàn toàn, Bosibori sẽ chăm sóc em bé, dành thời gian học khi có thể.

Ann, mẹ của Bosibori, cho biết, cô sẽ tìm cách chăm sóc cháu ngoại. "Con tôi cần phải trở lại trường học", cô nói.

Ann, mẹ của Bosibori, cho biết, cô sẽ tìm cách chăm sóc cháu ngoại. "Con tôi cần phải trở lại trường học", cô nói.

Bosibori dạy học cho em gái Angela Moraa, 12 tuổi.

Bosibori dạy học cho em gái Angela Moraa, 12 tuổi.

Tại thị trấn Lodwar xa xôi, số em gái tuổi vị thành niên mang thai tăng gần gấp ba lên 625 trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2020, so với con số 226 trong cùng kỳ năm ngoái. Tại trại tị nạn Kakuma gần đó, số bé gái mang thai ở tuổi vị thành niên tăng lên 51 trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8/2020, so với con số 15 trong cùng kỳ năm 2019.

Tại thị trấn Lodwar xa xôi, số em gái tuổi vị thành niên mang thai tăng gần gấp ba lên 625 trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2020, so với con số 226 trong cùng kỳ năm ngoái. Tại trại tị nạn Kakuma gần đó, số bé gái mang thai ở tuổi vị thành niên tăng lên 51 trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8/2020, so với con số 15 trong cùng kỳ năm 2019.

“Kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, có nhiều cô gái ở tuổi vị thành niên mang thai đến chỗ chúng tôi hơn,” y tá Joy Ambiyo của một phòng khám thai nơi Bosibori từng đến cho hay.

“Kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, có nhiều cô gái ở tuổi vị thành niên mang thai đến chỗ chúng tôi hơn,” y tá Joy Ambiyo của một phòng khám thai nơi Bosibori từng đến cho hay.

Mời độc giả xem thêm video: Phố New York mùa COVID-19 (Nguồn video: VTV)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/dich-covid-19-dao-lon-cuoc-song-cua-nu-sinh-kenya-1462707.html