Diddy sống ra sao bên trong trại giam được ví như 'địa ngục trần gian'?

Ông Marc Agnifilo - luật sư của Diddy đã tiết lộ về tình hình của thân chủ sau khi nam rapper không còn trong diện theo dõi tự tử.

People ngày 29/9 đưa tin, Diddy (tên thật là Sean Combs) đã được đưa ra khỏi diện theo dõi tự tử, sau 2 tuần bị bắt giữ. Rapper đang đối mặt với cáo buộc âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục và môi giới mại dâm.

Trong diễn biến mới nhất, ông Marc Agnifilo - luật sư của Diddy đã tiết lộ về tình hình của thân chủ sau khi không còn trong diện theo dõi tự tử.

Diddy không còn trong diện theo dõi tự tử.

Diddy không còn trong diện theo dõi tự tử.

Theo nguồn tin từ People Sunday, Diddy đã có cuộc gặp luật sư của mình để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử sắp tới. Ngoài ra, người thân cũng được phép vào thăm nom Diddy.

"Diddy khỏe mạnh, tỉnh táo. Anh ấy không có ý định tiêu cực và đang tập trung cho việc bào chữa các cáo buộc hướng đến bản thân trong phiên tòa sắp tới", luật sư của Diddy cho biết.

Hiện tại, phiên tòa xét xử Diddy chưa được ấn định, nhưng rapper sẽ có phiên điều trần vào ngày 9/10. Cho tới hiện tại, trùm nhạc rap không nhận bất kỳ cáo buộc nào.

Luật sư của Diddy cho biết thân chủ đang "rất nóng lòng kể câu chuyện của mình" vào phiên tòa sắp tới.

Nam rapper tai tiếng hiện bị giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan (MCC) ở Brooklyn, New York (Mỹ). Phía Diddy từng đề nghị trả số tiền khổng lồ 50 triệu USD (hơn 1.200 tỷ đồng) để rapper được tại ngoại, nhưng yêu cầu này bị bác bỏ.

Sau khi bị bắt giam, Diddy được cho biết là có dấu hiệu bị sốc tâm lý khi vô cùng hoang mang, lo lắng. Anh mất ăn mất ngủ vì sợ bị hãm hại. Do đó, Diddy bị đưa vào diện theo dõi tự tử để phòng ngừa trường hợp anh nghĩ quẩn trong trại giam.

Nơi giam giữ Diddy được ví như "địa ngục trần gian". Được xây dựng vào năm 1975, MCC cao 12 tầng ở New York từng là nơi giam giữ các tội phạm khét tiếng như: trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman, thủ lĩnh mafia John Gotti và kẻ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới Ramzi Yousef.

Luật sư của Combs thừa nhận điều kiện tồi tệ tại MCC không phù hợp để tạm giữ trước khi xét xử: "'Ít nhất 4 tù nhân đã tự tử ở đó trong ba năm qua".

Hiện tại chỉ có 42 cá nhân đang chấp hành án tại nhà tù này. Những người còn lại cũng đang bị giam giữ trước khi xét xử hình sự giống như Diddy.

Cố vấn nhà tù liên bang Sam Mangel chia sẻ với The Mirror, phòng giam của Diddy rộng khoảng 6x9 feet (khoảng 1,8x2,7m) với hai giường tầng bằng kim loại và một tấm nệm mỏng, một chiếc chăn và một bộ đồng phục. Ngoài ra trong phòng cũng có một bồn cầu bằng thép và có thể thêm một chiếc bàn nhỏ.

Nhà vệ sinh sẽ được thiết kế để xả nước chỉ 3 lần một ngày bởi "thỉnh thoảng tù nhân sẽ làm ngập cả căn phòng do liên tục nhấn xả nước nhà vệ sinh".

Nơi Diddy bị giam giữ được mô tả với cái tên “địa ngục trần gian” sau khi liên tục xảy ra tình trạng thiếu nhân viên, liên tục phong tỏa, bạo lực bùng phát và hàng loạt vụ tự tử, giết người.

Nơi Diddy bị giam giữ được mô tả với cái tên “địa ngục trần gian” sau khi liên tục xảy ra tình trạng thiếu nhân viên, liên tục phong tỏa, bạo lực bùng phát và hàng loạt vụ tự tử, giết người.

Diddy bị bắt tại New York vào tối 16/9 sau khi bị đại bồi thẩm đoàn truy tố. Vụ bắt giữ xảy ra khoảng 6 tháng sau khi chính quyền liên bang khám xét nhà riêng của anh ở Los Angeles và Miami để điều tra cáo buộc buôn bán tình dục.

Tại đây, các đặc vụ đã thu giữ nhiều tang vật, bao gồm ma túy và hơn 1.000 chai dầu trẻ em và chất bôi trơn. Họ cũng phát hiện ba khẩu AR-15 bị trầy xước số sê-ri và một băng đạn.

Theo bản cáo trạng dài 14 trang được công bố hôm 17/9, trong nhiều thập kỷ, ông trùm Diddy khoe khoang việc xây dựng một đế chế kinh doanh trị giá hàng triệu USD.

Nhưng các công tố viên liên bang nói rằng ông ta điều hành nó như một "doanh nghiệp tội phạm" tham gia và che đậy hoạt động buôn bán tình dục, cưỡng bức lao động và hối lộ.

Diddy cũng bị tình nghi dụ dỗ nhiều nạn nhân nam và nữ tham gia vào các buổi biểu diễn tình dục kéo dài nhiều ngày trong tình trạng say thuốc, được gọi là "Freak Offs".

Tài liệu mô tả "Freak Offs" là "những buổi trình diễn tình dục dàn dựng công phu mà rapper đã sắp xếp, chỉ đạo trong suốt quá trình, thường được ghi hình lại bằng các thiết bị điện tử".

Các hành vi phạm tội của Diddy được cho là diễn ra trong quãng thời gian dài, ít nhất từ năm 2009. Phần lớn hoạt động đó diễn ra tại những ngôi nhà sang trọng của ông trùm nhạc rap ở New York, Los Angeles và hai biệt thự trên đảo Star Island ở Miami Beach.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/diddy-song-ra-sao-ben-trong-trai-giam-duoc-vi-nhu-dia-nguc-tran-gian-192241001090804999.htm