Diễn viên Hoàng Hà: Háo hức khi xuất hiện trên tivi của mọi nhà

Vóc dáng bé nhỏ, chiều cao khiêm tốn, nhưng Hoàng Hà lại gây ấn tượng bởi đôi mắt lanh lợi, vầng trán thông minh và nụ cười rạng rỡ. Không phải ngẫu nhiên cô gái sinh năm 1996 này lại vượt qua rất nhiều ứng viên có lợi thế về 'thanh sắc' để được chọn đóng vai Dao Ánh trong phim điện ảnh 'Em và Trịnh'. Sắp tới đây, Hoàng Hà sẽ chính thức có màn 'chào sân' phim truyền hình với vai nữ chính (thời trẻ) trong bộ phim 'Chúng ta của 8 năm sau' trên sóng VTV3, khung giờ 21h40 thứ hai đến thứ tư hàng tuần. Nữ diễn viên trẻ đã có cuộc trò chuyện với An ninh Thủ đô Cuối tuần về lần chào sân thú vị này.

Đóng phim truyền hình với tinh thần của phim điện ảnh

- Phóng viên: Chào Hoàng Hà, trong buổi ra mắt bộ phim truyền hình sắp lên sóng “giờ Vàng” của VTV “Chúng ta của 8 năm sau”, bạn có tiết lộ trước khi tham gia diễn xuất đã từng từ chối một số lời mời đóng phim truyền hình khác, do bận rộn hay còn lý do nào khác không?

Hoàng Hà trong phim truyền hình “Chúng ta của 8 năm sau”

Hoàng Hà trong phim truyền hình “Chúng ta của 8 năm sau”

- Diễn viên Hoàng Hà: Thật ra tôi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở trong Nam và trên chặng đường này may mắn được đóng phim điện ảnh, làm quen với phong cách làm phim. Dĩ nhiên không thể so sánh giữa 2 thể loại phim bởi tính chất đặc thù, nhưng ở góc độ nào đó, tôi nghĩ rằng phim truyền hình sẽ phải làm với nhịp nhanh hơn, trong khi phim điện ảnh thì đa phần làm chậm rãi vì cần chú trọng đến yếu tố nghệ thuật. Đóng phim điện ảnh có những cảnh khó, tôi có thể đóng đi đóng lại cho tới khi ê-kíp sản xuất và cả bản thân cảm thấy ưng ý thì thôi. Còn phim truyền hình thì phải làm rất nhanh, đến lần quay thứ 2, thứ 3 là phải được rồi. Thế nên đôi khi mình không có cơ hội diễn lại tới lần thứ 6 đâu (cười). Bởi vậy, tôi cho rằng cần có kỹ năng diễn xuất tốt hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, lấy cảm xúc nhanh hơn… thì mới sẵn sàng đóng phim truyền hình được. Ở thời điểm này, tôi nghĩ mình đã đủ khả năng đó nên nhận lời. Với dự án nào cũng vậy, tôi đều tự nhắc mình không được phép cẩu thả mà phải có sự chuẩn bị kỹ càng.

- Vậy sau lần “chào sân” với phim truyền hình này, bạn thấy việc diễn xuất trên màn ảnh nhỏ có như mình hình dung không?

- Tôi nghĩ là có. Không chỉ giống như tôi nghĩ về những cái khó mà còn hơn thế. Có những thứ tôi không thể tưởng tượng được, không thể hình dung được sự khó khăn đó. Khác biệt lớn nhất vẫn nằm trong khâu sản xuất, từ quy trình đến cách trao đổi thông tin. Nhưng may mắn là tôi cũng nhanh thích nghi được. Còn một điểm rất khác nữa, đó là đóng phim truyền hình thì sẽ phải tự chuẩn bị mọi thứ, từ trang phục, trang điểm… trong khi đóng phim điện ảnh thì tôi chỉ phải chuẩn bị tâm lý và diễn xuất, những việc khác đã có đoàn làm phim lo. Năm ngoái, tôi chưa dám nhận lời đóng phim truyền hình một phần cũng là vì lý do này, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì thế, dù được mời đóng phim “Thương ngày nắng về” nhưng tôi đành từ chối với suy nghĩ “khi nào mình sẵn sàng thì làm, như thế nếu có xuất hiện muộn thì khán giả vẫn sẽ trân trọng mình hơn”.

- Thường các diễn viên trẻ sẽ nắm bắt cơ hội khi nhận được lời mời đóng phim “giờ Vàng”. Nhưng bạn còn rất trẻ mà đã có những suy nghĩ khá già dặn như vậy, đó là tính cách hay mục tiêu mà bạn đặt ra và gò mình phải thực hiện bằng được?

- Một phần là do tính cách của tôi từ trước đến nay đã luôn cẩn thận, chắc là tôi được thừa hưởng từ bố mình (cười). Phần còn lại là do những bài học về điện ảnh và diễn xuất mà tôi có được từ chương trình “Gặp gỡ mùa thu”. Tôi may mắn được làm việc với các nhà sản xuất phim rất có tâm, không bao giờ xuề xòa bất cứ điều gì, quan điểm của họ là cái gì chưa sẵn sàng thì chưa quay. Vì vậy cho dù đóng phim truyền hình thì tôi vẫn cứ làm với tinh thần làm phim điện ảnh như vậy.

- Sau lần đầu tiên diễn xuất trên màn ảnh nhỏ trong phim “Chúng ta của 8 năm sau”, bạn kỳ vọng điều gì?

- Tôi khá háo hức với việc xuất hiện trên màn hình tivi của mọi nhà. Chuyện này khá đặc biệt đấy chứ (cười). Trong gia đình, ông bà, các bác tôi vẫn hay hỏi: “Sao cái Hà làm diễn viên mà không bao giờ thấy nó ở trên tivi?” (cười). Thế là lần này tôi đã có cơ hội làm điều đó và bản thân cũng đang chờ xem tới lúc phim chiếu trên màn ảnh nhỏ thì cảm giác sẽ thế nào. Thật ra khán giả màn ảnh nhỏ cũng khác với khán giả ngoài rạp. Có người không ra rạp bao giờ nên đây cũng là cơ hội để tôi được đến gần với mọi người hơn. Tôi thật sự rất trông chờ phản ứng của khán giả.

Dù sao tôi vẫn là người Hà Nội

- Lần đầu tiên đóng với dàn diễn viên đình đám của màn ảnh phía Bắc, bạn đã thích nghi với lối diễn xuất của các diễn viên ngoài này thế nào?

- Tôi bắt đầu sự nghiệp phim ảnh ở trong Nam, nhưng những người đầu tiên mà tôi được học lại các nghệ sĩ ngoài Bắc, ví dụ như NSƯT Minh Vượng. Tôi cũng từng có cơ hội làm trợ giảng trong lớp diễn xuất của NSND Trung Anh vào năm 2016. Tôi hiểu rằng có nhiều trường phái diễn xuất khác nhau, nhưng về cơ bản thì tất cả đều đi đến cái đích chung là mang tới cảm giác chân thật nhất về nhân vật. Các cô chú, anh chị ngoài này ai cũng cố gắng để nhân vật của mình chân thật nhất có thể. Tôi nghĩ cũng sẽ có một vài chênh lệch nhất định khi được làm việc với các diễn viên ngoài Bắc, nhưng không quá nhiều. Dù sao tôi vẫn là người Hà Nội, tôi hiểu cách nói chuyện, cách đùa, văn hóa và tinh thần của người Hà Nội nhiều hơn trong Nam nữa (cười).

- Bạn từng làm trợ giảng cho NSND Trung Anh, lần này cả 2 lại có dịp vào vai bố con trên phim. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều này không?

- Thật ra tôi đã 2 lần “hụt” làm con của chú Trung Anh ở trên phim (cười). Lần đầu tiên là ở phim điện ảnh “Em và Trịnh”, lẽ ra chú Trung Anh vào vai bố của nhân vật do tôi đóng, nhưng vì chú có việc bận nên không thể tham gia. Lần thứ 2 là trong bộ phim điện ảnh mà tôi quay sắp xong và sẽ ra mắt vào tháng 12 tới, chú cũng “hụt” vai bố của tôi. Phải đến bộ phim truyền hình “Chúng ta của 8 năm sau” tôi mới có dịp vào vai con của chú. Chú bảo: “Đúng là quá tam ba bận, chúng ta không thể không làm bố con ở trên phim được”.

- Sau vai Dao Ánh trong phim điện ảnh “Em và Trịnh”, bạn lại sắp có một dự án phim điện ảnh tiếp theo sắp ra mắt. Có vẻ như cánh cửa điện ảnh vẫn đang rộng mở với Hoàng Hà. Nếu vậy, bạn có định dành thời gian nhiều hơn cho những vai diễn trên phim truyền hình không?

- Tôi nghĩ mình không chọn được đâu! Thật đấy! Đứng trước bất cứ lời mời hợp tác nào tôi đều rất trân trọng và có sự cân nhắc kỹ lưỡng với mong muốn đem đến những cảm nhận, trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Còn hiện tại tôi vẫn đang đợi bộ phim truyền hình đầu tiên mà mình tham gia diễn xuất được lên sóng. Nếu may mắn được mọi người đón nhận, tôi sẽ rất hạnh phúc.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của Hoàng Hà!

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dien-vien-hoang-ha-hao-huc-khi-xuat-hien-tren-tivi-cua-moi-nha-post556233.antd