Diễn viên Huỳnh Anh: Cả tôi và nửa còn lại đều hay ghen

Sau gần 4 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, nam diễn viên Huỳnh Anh gây chú ý khi tái ngộ khán giả trong bộ phim truyền hình 'Biệt dược đen' (thuộc dòng phim điều tra nằm trong series phim 'Cảnh sát hình sự'). Huỳnh Anh nói đây là một thử thách lớn vì màu sắc của nhân vật rất khác với những vai diễn trước đây anh từng thể hiện.

Sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến từ khán giả

- Phóng viên: Chào Huỳnh Anh, trở lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng, anh có thể chia sẻ gì về vai diễn mới?

- Diễn viên Huỳnh Anh: Trong phim “Biệt dược đen”, tôi đảm nhận vai Tuấn - một chiến sĩ cảnh sát thông minh, dũng cảm, nhưng có quá khứ đau buồn vì từng chứng kiến mẹ bị sát hại. Bản thân anh bị mất trí nhớ hoàn toàn về thời thơ ấu. Sau đó, Tuấn được một cặp vợ chồng nhận nuôi và lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc. Chỉ tới khi vào học tại trường cảnh sát, Tuấn mới biết mình không phải con đẻ. Anh cũng dần nhớ lại quá khứ và tìm hiểu về cái chết của mẹ đẻ, đồng thời khám phá ra những bí mật phía sau.

Diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương

Diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương

- Anh có gặp áp lực gì không khi đảm nhận vai chiến sĩ cảnh sát?

- Khi nhận bất cứ dự án phim nào, thời gian đầu tôi đều bị áp lực. Nhưng chính áp lực cũng khiến cho tôi “rất sướng” bởi khi trăn trở với nhân vật thì tôi sẽ tìm mọi cách để làm cho nhân vật đó thật hay, nhất là với một vai diễn đặc biệt như này.

- Huỳnh Anh thay đổi ra sao để phù hợp với vai diễn này? Anh đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận các ý kiến khen, chê về diễn xuất của mình chưa?

- Khi đảm nhận vai diễn này, tôi đã phải nhờ anh Bảo Anh tư vấn một số tác phong của một chiến sĩ cảnh sát như: Không khoanh tay trước ngực, không chắp tay phía sau hay đút tay túi quần… Tôi đã may mắn được thử sức trong nhiều loại vai, nhưng vai cảnh sát hình sự lần này là một sự mới mẻ và cũng là thử thách. Được khoác lên mình bộ cảnh phục khiến tôi vô cùng tự hào. Với vai Tuấn, từng cử chỉ, hành động tôi đều phải tìm hiểu, để xem một chiến sĩ công an thì được làm gì, không được làm gì. Tất cả các chi tiết đều phải tìm hiểu trước để phục vụ cho vai diễn. Trước đây, tôi thường được giao những vai có yếu tố tình cảm mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên mà tuyến tình cảm nam - nữ nhẹ hơn. Thay vào đó là sự xù xì, những uẩn khúc trong quá khứ, những cảnh phá án, đuổi bắt tội phạm mang lại sự hấp dẫn, mới mẻ hơn rất nhiều đối với tôi. Với những ý kiến trái chiều của khán giả, tôi sẵn sàng lắng nghe để học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất của mình.

Huỳnh Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội. Nam diễn viên ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như: “Bi, đừng sợ!”, “Thiên sứ 999”, “Bộ tứ 10A8”, “Cầu vồng tình yêu”, “Tình khúc bạch dương”, “Cả một đời ân oán”, “Chạy trốn thanh xuân”, “Tiệm ăn dì ghẻ”, “Mùa xuân ở lại”… Hiện tại, Huỳnh Anh đang hạnh phúc bên MC Bạch Lan Phương. Huỳnh Anh bắt đầu công khai hẹn hò với Bạch Lan Phương từ tháng 11-2020. Tháng 2-2021, Huỳnh Anh cầu hôn Bạch Lan Phương và cả hai dự định sẽ làm đám cưới sau giỗ đầu của cha Huỳnh Anh. Bạch Lan Phương sinh năm 1986, quen mặt khán giả qua các chương trình như: “VTV Kết nối”, “Thời trang và cuộc sống”…

- Nhiều năm diễn vai công tử, chơi bời, có bao giờ Huỳnh Anh sợ bị đóng khung trong một dạng vai không?

- Tôi không nghĩ mình bị đóng khung vào vai công tử nhà giàu vì đã từng vào nhiều vai khác như nhà nghèo, bị điên, bị bệnh, hoặc vai phản diện...

- Giữa Huỳnh Anh ngoài đời và nhân vật Tuấn trong “Biệt dược đen” có điểm gì chung không?

- Một điểm chung giữa tôi và nhân vật Tuấn là thời điểm đóng bộ phim này tôi cũng trải qua biến cố lớn. Tuấn có ẩn ức trong quá khứ và sớm mồ côi, còn tôi trong quá trình quay phim thì cha qua đời vì bạo bệnh. Mỗi cảnh quay nhân vật Tuấn nhớ về gia đình trong quá khứ vô tình tôi đều cảm nhận được nỗi đau. Cảm xúc khi đó rất dữ dội.

Hạnh phúc khi trở thành trụ cột gia đình

- Trong phim, Tuấn và nữ cảnh sát tên Dương (Lương Thanh đóng) có tình cảm với nhau. Khi nhận kịch bản, anh đã làm gì để người bạn đời của mình yên tâm?

- Phải thừa nhận Lan Phương rất hay ghen. Cô ấy không thích tôi đóng cảnh tình cảm. Dù cô ấy không đặt ra quy tắc, nhưng tôi phải tự biết ý. Mỗi khi có kịch bản mới, tôi đều đưa cô ấy đọc trước để nhỡ sau này có vấn đề gì thì có thể nói “anh cho em xem kịch bản và em đồng ý rồi mà”. Thật ra tôi là diễn viên chuyên nghiệp nên trong quá trình làm phim cũng tự xây cho mình một bức tường tâm lý khá tốt. Tôi noi theo nhiều tấm gương đàn anh, đàn chị, các ngôi sao trên thế giới có sự nghiệp rực rỡ nhưng vẫn có gia đình êm ấm, hạnh phúc.

- Thời điểm không đóng phim, cuộc sống của Huỳnh Anh thế nào?

- Tôi tập trung cho nhiều việc, trong đó có cho thuê du thuyền, học thêm về đạo diễn. Tôi trở thành người đàn ông của gia đình và cũng trải qua mất mát khi bố qua đời vì trọng bệnh. Tôi nghĩ, những trải nghiệm này khiến mình thay đổi, điềm đạm hơn. Điều này có lẽ được đạo diễn nhìn thấy nên đã mời tôi tham gia vai cảnh sát trong phim “Biệt dược đen”.

- Được biết Huỳnh Anh chuẩn bị làm cha, vậy anh đã sắp xếp thế nào để vừa hoàn thành công việc mà vẫn “đạt KPI” người đàn ông của gia đình?

- Tôi thường đi làm nửa ngày, xong việc sẽ về nhà với Lan Phương. May mắn là cô ấy không có nhiều thay đổi khi mang thai, tính cách cũng trở nên mềm mỏng, dễ chịu hơn (cười). Lan Phương không biết nấu ăn, tôi lại có 9 năm sống một mình ở TP.HCM nên việc gì cũng biết làm. Do đó tôi không nề hà chuyện nấu nướng, quét nhà, rửa bát…

- Giữa Huỳnh Anh và Lan Phương, ai là người hay ghen hơn?

- Nói thật là, cả tôi và nửa còn lại đều hay ghen (cười). Thời mới hẹn hò, cả hai thường xuyên dùng định vị điện thoại kiểm tra nhau. Ở bên nhau lâu, sự tin tưởng ngày càng tăng lên, chúng tôi giờ không còn làm vậy nữa.

- Cuộc sống của Huỳnh Anh thay đổi thế nào khi bước vào cuộc sống gia đình?

- Trước đây, tôi ở một mình nên đã quen với cuộc sống thoải mái, tự do. Khi bắt đầu hành trình mới với một người phụ nữ, đương nhiên tôi không còn được tự do như trước. Nhưng bù lại, tôi hạnh phúc khi trở thành trụ cột gia đình. Đi làm về, tôi ít tụ tập bạn bè mà ở nhà chăm sóc người mình yêu.

- Lan Phương là mẫu phụ nữ tự chủ về kinh tế, rất giỏi trong kinh doanh. Vậy khi về chung một mái nhà, cả hai đã phân chia tài chính thế nào?

- Chúng tôi đều độc lập về tài chính. Nhưng để khá hơn, chúng tôi phải cùng cố gắng chứ không phải dựa vào một phía. Hiện tại, cuộc sống của chúng tôi ở mức tạm ổn, đủ để tôi nuôi dưỡng đam mê với nghệ thuật. Tôi và Lan Phương thống nhất góp tiền vào quỹ chung để chi tiêu cho gia đình, tất nhiên quỹ đó do vợ quản lý. Ngoài ra, mỗi người đều có quỹ riêng để phục vụ những sở thích cá nhân, quan hệ bạn bè.

- Huỳnh Anh có thể chia sẻ một vài dự định trong thời gian tới?

- Trước mắt tôi sẽ hoàn thành nốt vai diễn trong “Biệt dược đen” và chờ đợi những dự án phim ảnh trong thời gian tới, tiếp tục công việc kinh doanh. Đồng thời, tôi và Lan Phương sẽ đón thành viên mới vào tháng 4-2024. Chúng tôi sẽ làm đám cưới khi qua giỗ đầu của bố tôi. Tôi có mảnh đất ở ven sông, muốn trồng một số loại hoa cỏ và đang hoàn thiện để tổ chức hôn lễ ở đó.

- Cảm ơn Huỳnh Anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dien-vien-huynh-anh-ca-toi-va-nua-con-lai-deu-hay-ghen-post551932.antd