Diễn viên Rima Thanh Vy: Mong khán giả đón nhận Tấm như một phiên bản mới

14 tuổi đã làm mẫu ảnh, nhưng đến năm 28 tuổi Rima Thanh Vy mới có cơ hội thỏa mãn đam mê diễn xuất. Tái xuất màn ảnh với vai Tấm trong phim 'Cám', nữ diễn viên trò chuyện với Báo Giao thông về vai diễn khác biệt và hành trình nỗ lực của cô.

Lo lắng khi đọc kịch bản

Rima Thanh Vy đang nhận được sự quan tâm với vai Tấm trong phim kinh dị "Cám" của đạo diễn Trần Hữu Tấn. Chị đón nhận khen chê thế nào của khán giả?

Tôi đón nhận tất cả các ý kiến của khán giả nhưng vẫn giữ suy nghĩ tích cực, lạc quan để có động lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân hơn.

Tạo hình cổ trang của Rima Thanh Vy.

Tạo hình cổ trang của Rima Thanh Vy.

Thực tình, tôi vẫn chưa hài lòng 100% với vai diễn này. Với Tấm, tôi hiểu rằng mình cần cố gắng hơn nhiều trong việc biến hóa tông giọng để phù hợp với nhiều dạng vai hơn.

Tấm là vai diễn thú vị, nhưng khi đọc kịch bản "Cám", tôi cũng rất lo lắng. Từ trước giờ mọi người đã đóng khung Tấm là người chịu thương chịu khó, hiền lành và nhẫn nhịn nhưng Tấm trong kịch bản lần này là hình ảnh hoàn toàn khác. Tôi mong khán giả đón nhận Tấm như một phiên bản mới, thú vị và mạnh mẽ hơn.

Trong quá trình thực hiện bộ phim, có kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất?

"Cám" để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm, từ ngày chuẩn bị đến khi kết thúc. Tôi như có thêm một gia đình thứ hai với ê kíp phim. Đây có lẽ là vai diễn tôi nhận được yêu thương nhất. Bản thân nhân vật Tấm được yêu thương và cưng chiều. Nên mọi người cũng chăm sóc tôi để tôi có thể giữ được mạch tâm lý của nhân vật.

Cảnh quay khiến tôi buồn nhất đó là cảnh Tấm mất cha. Vài tháng trước khi bấm máy "Cám", tôi mất ba. Ba là người tôi vô cùng yêu thương, nên khi diễn lại cảnh Tấm mất cha tôi nhập tâm vào chính mình. Trước khi trang điểm, tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi tay chân run lên và khó thở.

Trong khi đó, cảnh quay ở rừng tràm Quảng Trị khiến tôi ám ảnh. Đó là cánh rừng ao tù nước đọng. Thời điểm quay cũng chính là lúc nước dâng, nên nơi đây tạo thành cái hồ khá nguy hiểm.

Da tôi lại nhạy cảm nên dễ nổi mẩn đỏ. Khi ghi hình tôi còn bị lật nửa móng chân, nhưng phải lội chân trần xuống vũng sình lầy đó, cảm giác rất đau và khó chịu. Tôi cố gắng quay xong hai ngày tại đây và đến bệnh viện Huế để chữa trị.

Chị có đắn đo nhiều khi nhận lời đạo diễn thực hiện cảnh nóng trong phim?

Có chứ. Tôi đắn đo vì lo lắng cảnh nóng không phù hợp, lo lắng cơ thể không đủ đẹp với nhân vật và lo phản ứng trái chiều của khán giả. Tôi có vóc dáng khá ốm yếu và mỏng manh nên tôi khá e ngại với những cảnh khoe da thịt.

Con gái mà, ai chẳng sợ bị người khác đánh giá về ngoại hình. Nhưng sau khi cùng với ê kíp tính toán và suy nghĩ thật kỹ, tôi đã quyết định tham gia và hoàn toàn tự tin với cảnh quay của mình.

Từng nhiều lần trượt casting

Trước "Cám", Rima Thanh Vy đã từng góp mặt trong các dự án đình đám như "Thanh Sói: Hoa cúc dại trong đêm" (2022), "Mười: Lời nguyền trở lại" (2022). Con đường diễn xuất của chị dường như trải nhiều hoa hồng?

Tiếp tục phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực điện ảnh, tôi có vai chính đầu tay trong phim "Thanh Sói: Hoa cúc dại trong đêm" của chị Ngô Thanh Vân, sau đó là các dự án tiếp theo. Đôi khi tôi cũng thấy mình may mắn. May mắn đó có lẽ đến từ sự bền bỉ của tôi.

Rima Thanh Vy sở hữu ngoại hình sắc sảo, nụ cười rạng rỡ.

Rima Thanh Vy sở hữu ngoại hình sắc sảo, nụ cười rạng rỡ.

Nhưng ít ai biết, tôi từng đi casting rất nhiều và đều trượt. Tôi hiểu lý do mình thất bại là vì mình vẫn còn non nớt. Quan trọng là tôi giữ được lửa nghề và quyết tâm. Dự án nào thông báo casting, tôi đều đăng ký tham gia.

Dù kết quả ra sao, tôi tự thấy mình lớn lên và trưởng thành hơn sau mỗi lần casting. Giờ, tôi vẫn nỗ lực trau dồi mỗi ngày, bởi để có thể sống với nghề, tôi vẫn còn phải cố gắng rất nhiều.

Hình ảnh đời thường của Rima Thanh Vy.

Hình ảnh đời thường của Rima Thanh Vy.

Có phút giây nào chị nản chí trong hành trình tìm kiếm vai diễn cho mình?

Có đôi lúc tôi cũng hoài nghi về chính mình, thậm chí muốn bỏ nghệ thuật, rẽ hướng sang lĩnh vực hoàn toàn khác. Cuộc sống mà, ai cũng xoay quanh cơm áo gạo tiền.

Ba mẹ tôi không khá giả. Ba mẹ đã cố gắng nuôi nấng tôi thật tốt và cho tôi được theo đuổi điều mình mong muốn. Nhưng "có thực mới vực được đạo", những lúc sự nghiệp chững lại hay tuột dốc, tôi phải tìm cho mình công việc khác để tồn tại. Khi cơ hội nghệ thuật đến tôi lại nắm bắt. Đam mê nên không thể nói bỏ là bỏ được.

Không bó buộc bản thân

Tình yêu điện ảnh của chị xuất phát từ đâu?

Từ nhỏ tôi đã muốn trở thành diễn viên. Tình yêu diễn xuất đến từ bộ phim tôi từng xem là "Nấc thang lên thiên đường". Được xem các anh chị diễn viên ai cũng xinh đẹp, tài giỏi trên màn ảnh, tôi mong có một ngày mình cũng sẽ được như vậy.

Diễn viên, người mẫu Rima Thanh Vy.

Diễn viên, người mẫu Rima Thanh Vy.

Khi được tham gia một vai nhỏ trong phim "Hot boy nổi loạn 1" của anh Vũ Ngọc Đãng, tôi đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn để có cơ hội trở thành diễn viên.

Tuy nhiên, vì chưa có nhiều cơ hội diễn xuất, tôi tham gia đóng quảng cáo và MV, làm người mẫu rồi kinh doanh. Tôi không tự bó buộc bản thân vào một ngành nghề nhất định, mà cho mình cơ hội va chạm và thử thách để có vốn sống phong phú.

Trải nghiệm nhiều ngành nghề khác nhau cũng mang cho tôi nhiều bài học quý báu, đặc biệt là trong việc diễn xuất. Sau nhiều con đường vòng, giờ đây đã đủ duyên với diễn xuất, tôi sẽ theo tới cùng. Tôi vẫn là diễn viên mới nên càng khao khát được vươn lên, được khám phá.

Làm người mẫu được mặc đẹp, xuất hiện lộng lẫy, sao chị không chịu mà lại thích thú với nghề tàn phá cả sức khỏe lẫn nhan sắc như diễn viên?

Năm 14 tuổi, tôi đã thắng cuộc thi Gương mặt tuổi hồng, sau này là Asian’s next top model 2018. Điều đó không đủ thỏa mãn cho những khát khao của tôi. Tôi muốn mang đến những sản phẩm cụ thể, nhiều màu sắc hơn cho khán giả.

Nghề nào cũng có khó khăn. Đúng là diễn xuất đòi hỏi diễn viên phải hy sinh và đầu tư rất nhiều. Nhưng kết quả nhận lại rất đáng mà! Mình sống có một lần thôi, phải sống cho đã.

Cảm ơn chị!

Rima Thanh Vy sinh năm 1995, từng giành giải quán quân của cuộc thi Gương mặt tuổi hồng ở tuổi 14. Khi 15 tuổi, cô đóng chính một MV của ca sĩ Lý Hải. Thời mới vào nghề, cô từng đóng vai quần chúng trong một số phim: "Scandal: Bí mật thảm đỏ", "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười", "Cô gái điếm và con vịt", "11 niềm hy vọng". Cô được chú ý khi tham gia Asian’s next top model 2018.

Dung Nguyễn (thực hiện)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dien-vien-rima-thanh-vy-mong-khan-gia-don-nhan-tam-nhu-mot-phien-ban-moi-19224092622100292.htm