Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên ngày 30/4: Xếp hàng mua vé quá lâu, nhiều du khách 'quay xe'

Ngày 30/4, hàng nghìn du khách đổ về các điểm tham quan, giải trí trên địa bàn TP. HCM. Điều này khiến các điểm trở nên đông nghẹt người, không ít du khách bất ngờ bỏ về vì không thể chờ xếp hàng mua vé.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4), các điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn TP. HCM đều đông nghẹt du khách.

Bài liên quan

Phương tiện không đi vào đường cao tốc khi xảy ra ùn ứ dịp nghỉ lễ 30/4

Giá Bitcoin hôm nay 30/4: Giảm cùng cổ phiếu

Nghỉ lễ 30/4, bến xe khách Hà Nội như "hồi sinh" sau đại dịch

Hà Nội: Sau lệnh cấm, phố cà phê đường tàu mở cửa trở lại đúng dịp lễ 30/4 - 1/5

Cụ thể, tại Dinh Độc Lập (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1), du khách xếp hàng dài hơn 50 m, từ cổng vào đến quầy mua vé.

Trung bình, mỗi du khách phải xếp hàng chờ từ 15-30 phút mới mua được vé.

Nhiều người đã đến đây từ 7h sáng để kịp mua vé vào cổng tham quan.

Anh Văn Nam (ngụ Hà Nội) cho biết: “Tôi vào TP. HCM chơi được 2 ngày rồi, nhưng hôm nay mới đến mấy điểm du lịch tại đây. Tính vào Dinh Độc Lập tham quan mà sao thấy xếp hàng đông quá, đứng nãy giờ cũng nửa tiếng hơn rồi. Giờ tôi và gia đình chắc đi chỗ khác, chứ thấy đợi lâu quá”.

Du khách đến đây phần lớn là hộ gia đình hoặc khách du lịch ở các tỉnh, thành khác.

Chị Ngô Mai (ngụ quận 10) chia sẻ, do thấy quá đông, chị lại có con nhỏ đi theo nên rất ngại việc xếp hàng đợi. Vì thế, chị sẽ cho con đi tham quan ở nơi khác. “Thôi mình đứng ở ngoài xem cho biết được rồi, đông quá, mình đi chỗ khác con nhé”, chị Mai thuyết phục con của mình.

Xe máy luồn lách giữa dòng người để tiến vào bãi gửi xe.

Nhiều người dậy từ sớm để chở con đến tham quan, song, đành phải quay về hoặc đi nơi khác vì quá đông.

Không ít người đã mua được vé, vui mừng vì sự kiên nhẫn xếp hàng suốt gần nửa tiếng được "đền đáp".

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông đi qua khu vực.

Bên cạnh đó, tại Thảo Cầm Viên (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1), người lớn, trẻ em chen nhau mua vé vào cổng.

Tình trạng này diễn ra từ sáng sớm đến tận trưa.

Dù là ngày lễ, giá vé tại đây vẫn không thay đổi.

Theo đó, giá vé người lớn là 60.000 đồng/người, trẻ em trên 1,3m là 40.000đ, trẻ em nhỏ hơn được miễn phí vé vào cổng.

Không ít trẻ mệt mỏi vì chờ đợi, ngụ gục trên vai của bố mẹ.

Vẻ mặt khó chịu của các em khi chờ người lớn xếp hàng mua vé.

Trẻ nằng nặc đòi bố mẹ cho vào xem thú ngay, không muốn chờ xếp hàng mua vé.

Theo chị Tuyết Như (quê An Giang): "Vì là ngày lễ nên cả nhà cũng muốn đi đâu đó chơi. Dù đông nhưng chịu khó xếp hàng một chút là xong. Nghĩ lại thì cũng không có gì khó khăn".

Nhiều hộ gia đình đi xe máy từ tỉnh, thành khác, đến TP. HCM để tham quan nhân dịp lễ.

Sau khi mua được vé, du khách trở nên hào hứng, nhanh chóng vào tham quan.

Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết đã đón hơn 5.000 lượt khách chỉ sau vài giờ mở cửa, với lượng khách đông như trong buổi sáng thì đơn vị dự kiến đạt hàng chục nghìn lượt cho ngày 30/4, tăng gấp nhiều lần ngày thường.

Thảo Cầm Viên hoạt động hết công suất, đảm bảo phục vụ người dân dịp lễ.

Thúy Vy

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dinh-doc-lap-thao-cam-vien-ngay-30-4-xep-hang-mua-ve-qua-lau-nhieu-du-khach-quay-xe-post192337.html