Dính thẻ đỏ, Duy Mạnh buồn bã gửi lời xin lỗi NHM

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh tỏ ra vô cùng buồn bã khi bị thẻ đỏ, dẫn đến sự 'trượt chân' đáng tiếc của ĐTVN.

Ở phút 54 của trận đấu giữa ĐTVN - Saudi Arabia, bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân và ĐT chúng ta chỉ còn chiến đấu với 10 người trên sân. Trên chấm 11m, Salem Al-Dawsari san bằng cách biệt cho đội chủ nhà.

Chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Duy Mạnh (Ảnh:zingnews.vn)

Chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Duy Mạnh (Ảnh:zingnews.vn)

Có lợi thế quân số và áp lực được giải tỏa sau bàn gỡ hòa, Saudi Arabia ghi thêm 2 bàn thắng ở các phút 67 và 80 do công Yasir Al Shahrani và Saleh Al-Shehri. Trận đấu khép lại với kết quả 3-1 nghiêng về chủ nhà.

Quá thất vọng, trung vệ Duy Mạnh sau đó đã gửi lời xin lỗi tới BHL và hàng triệu NHM Việt Nam. Trên trang cá nhân, Duy Mạnh chia sẻ:" Gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến BHL cùng toàn thể anh em cầu thủ và toàn thể mọi người hâm mộ. Tôi cũng rất buồn, điều đáng tiếc nhất lại đến với tôi và đội tuyển Việt Nam".

Ngay lập tức, trung vệ sinh năm 1995 đã nhận được sự động viên của rất đông NHM. Ngoài ra, đồng đội cũng đã động viên anh rất nhiều. Phan Văn Đức an ủi: "Không may mắn thôi bạn", cũng như thủ môn Bùi Tấn Trường động viên: "Không sao em ơi. Đường còn dài chiến tiếp thôi."

KH

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/dinh-the-do-duy-manh-buon-ba-gui-loi-xin-loi-nhm-257342.html