Độc đáo ngôi nhà làm bằng vỏ bom, đạn của lão nông ở 'vùng đất lửa'

Ở 'vùng đất lửa' Quảng Trị, một người đàn ông đang thực hiện ý tưởng ấp ủ gần 20 năm xây dựng một ngôi nhà từ vỏ của hàng trăm quả bom, đạn để lưu giữ ký ức chiến tranh.

Video: Độc đáo ngôi nhà làm bằng vỏ bom, đạn của lão nông miền đất lửa

Ông Trần Công Chức (SN 1969), trú tại thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị là người lên ý tưởng, chủ nhân của căn nhà làm bằng vỏ bom, đang được xây dựng gần Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (địa phận xã Linh Trường, huyện Gio Linh).

Ông Trần Công Chức (SN 1969), trú tại thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị là người lên ý tưởng, chủ nhân của căn nhà làm bằng vỏ bom, đang được xây dựng gần Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (địa phận xã Linh Trường, huyện Gio Linh).

Ông Chức sinh ra trong một gia đình gánh chịu nhiều mất mát của chiến tranh. Năm 1967, gia đình ông mất đi 6 người vì bom, đạn. Từ những mất mát, đau thương đó, ông Chức ấp ủ ý tưởng xây bảo tàng trưng bày các kỷ vật chiến tranh để các cựu binh có thể đến tham quan, ôn lại về thời quá khứ gian khổ mà hào hùng.

Ông Chức sinh ra trong một gia đình gánh chịu nhiều mất mát của chiến tranh. Năm 1967, gia đình ông mất đi 6 người vì bom, đạn. Từ những mất mát, đau thương đó, ông Chức ấp ủ ý tưởng xây bảo tàng trưng bày các kỷ vật chiến tranh để các cựu binh có thể đến tham quan, ôn lại về thời quá khứ gian khổ mà hào hùng.

Ông Chức lặn lội khắp nơi, sưu tầm khoảng 1.000 kỷ vật chiến tranh, trong đó có hàng trăm vỏ bom, đạn các loại, mang về cất giữ để sớm thực hiện ý tưởng của mình.

Ông Chức lặn lội khắp nơi, sưu tầm khoảng 1.000 kỷ vật chiến tranh, trong đó có hàng trăm vỏ bom, đạn các loại, mang về cất giữ để sớm thực hiện ý tưởng của mình.

Sau thời gian dài miệt mài sưu tầm vỏ bom, đạn và các kỷ vật chiến tranh, đầu năm 2023, ông Chức bắt tay vào xây dựng “căn nhà bom”. Đến nay, công trình đã hoàn thiện khoảng 60%.

Sau thời gian dài miệt mài sưu tầm vỏ bom, đạn và các kỷ vật chiến tranh, đầu năm 2023, ông Chức bắt tay vào xây dựng “căn nhà bom”. Đến nay, công trình đã hoàn thiện khoảng 60%.

Ngôi nhà bằng vỏ bom nằm cạnh đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, cách Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn khoảng 700m, xung quanh có các di tích cầu treo Bến Tắt, sông Bến Hải…

Ngôi nhà bằng vỏ bom nằm cạnh đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, cách Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn khoảng 700m, xung quanh có các di tích cầu treo Bến Tắt, sông Bến Hải…

Ngôi nhà của ông Chức được làm từ khoảng 300 vỏ bom, đạn các loại, rộng gần 200m2, được thiết kế theo lối kiến trúc nhà rường cột phương Đông với 4 mái, 18 cột.

Ngôi nhà của ông Chức được làm từ khoảng 300 vỏ bom, đạn các loại, rộng gần 200m2, được thiết kế theo lối kiến trúc nhà rường cột phương Đông với 4 mái, 18 cột.

Cột nhà được kết nối, hàn lại chắc chắn bởi 4 vỏ bom có kích thước từ lớn đến nhỏ, với tổng chiều cao gần 6m; mỗi cột nặng gần 2 tấn.

Cột nhà được kết nối, hàn lại chắc chắn bởi 4 vỏ bom có kích thước từ lớn đến nhỏ, với tổng chiều cao gần 6m; mỗi cột nặng gần 2 tấn.

Tất cả vỏ bom, đạn được ông Chức lựa chọn kỹ, nhờ người có chuyên môn thẩm định để không còn thuốc nổ, kíp nổ.

Tất cả vỏ bom, đạn được ông Chức lựa chọn kỹ, nhờ người có chuyên môn thẩm định để không còn thuốc nổ, kíp nổ.

Cùng với vỏ bom, đạn, nhiều kỷ vật chiến tranh được ông Chức dày công sưu tầm và đã đưa ra trưng bày tại khu nhà trung tâm. Dự kiến, ngôi nhà được làm từ vỏ bom của ông Chức sẽ hoàn thiện vào dịp 27/7, nhằm phục vụ du khách tham quan.

Cùng với vỏ bom, đạn, nhiều kỷ vật chiến tranh được ông Chức dày công sưu tầm và đã đưa ra trưng bày tại khu nhà trung tâm. Dự kiến, ngôi nhà được làm từ vỏ bom của ông Chức sẽ hoàn thiện vào dịp 27/7, nhằm phục vụ du khách tham quan.

“Tôi xây dựng căn nhà bằng vỏ bom và trưng bày nhiều kỷ vật chiến tranh ở gần Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn với mong muốn trở thành một "mảnh ghép", kết nối ký ức chiến tranh với hòa bình. Tôi mong ai đến đây cũng có cái nhìn trực quan hơn về bom đạn, để thấu hiểu hơn về những gian khổ, sự hy sinh của bộ đội những năm tháng chiến tranh”, ông Chức cho biết.

“Tôi xây dựng căn nhà bằng vỏ bom và trưng bày nhiều kỷ vật chiến tranh ở gần Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn với mong muốn trở thành một "mảnh ghép", kết nối ký ức chiến tranh với hòa bình. Tôi mong ai đến đây cũng có cái nhìn trực quan hơn về bom đạn, để thấu hiểu hơn về những gian khổ, sự hy sinh của bộ đội những năm tháng chiến tranh”, ông Chức cho biết.

Những vũ khí sót lại sau chiến trạnh được lưu giữ cẩn thận.

Những vũ khí sót lại sau chiến trạnh được lưu giữ cẩn thận.

Những vật dụng thân quen trong thời chiến chinh được ông Chức sưu tầm.

Những vật dụng thân quen trong thời chiến chinh được ông Chức sưu tầm.

Lãnh đạo xã Linh Trường, huyện Gio Linh cho biết, nơi làm nhà bom trên trước đây đã là đất thổ cư, được cấp phép làm nhà ở, nhưng người dân muốn chuyển đổi từ đất ở sang sản xuất kinh doanh. Xã đã phối hợp với phòng ban liên quan của huyện kiểm tra, hướng dẫn người dân làm các thủ tục theo đúng quy trình, quy định.

Lãnh đạo xã Linh Trường, huyện Gio Linh cho biết, nơi làm nhà bom trên trước đây đã là đất thổ cư, được cấp phép làm nhà ở, nhưng người dân muốn chuyển đổi từ đất ở sang sản xuất kinh doanh. Xã đã phối hợp với phòng ban liên quan của huyện kiểm tra, hướng dẫn người dân làm các thủ tục theo đúng quy trình, quy định.

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/doc-dao-ngoi-nha-lam-bang-vo-bom-dan-cua-lao-nong-o-vung-dat-lua-169230506071842623.htm